1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vì sao tôi cô đơn ???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tuyet_yeuthuong88, 13/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. XuanThuy1979

    XuanThuy1979 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    823
    Đã được thích:
    0
    Nghe có vẻ ... gì nhỉ. Tự nhiên tui nhớ đến Con gái châu Âu - Mỹ thì không ngồi hỏi thế này mà bày tỏ tình cảm luôn với con trai là xong. Con gái Á thì khác nhỉ, nhưng nếu bạn bức xúc rồi thì ngại gì, thời buổi bình đẳng, cách sống xã hội thay đổi hàng giờ, lăn tăn gì chuyện cọc với trâu
  2. minhduc1985

    minhduc1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    em ơi ! hay là anh ... với em cho hết cô đơn nhé. Nói chung là anh cũng đủ để dùng em à. Ko thiều thứ j nhưng cũng chưa đủ thứ j đâu. Anh nghĩ có em rồi thì mọi thứ sẽ tốt hơn rất nhiều đấy. Hãy call cho anh em nhé : 098 850... hoặc nếu ko hãy gửi message cho anh
  3. tuyet_yeuthuong88

    tuyet_yeuthuong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Không phải là em không dám bày tỏ, cũng chẳng phải lăn tăn chuyện cọc đi tìm trâu nhưng thực sự là em chưa tìm thấy đối tượng cho mình
    Ngày trước hồi học cấp III em cũng chết đứng 1 anh, khó khăn mới có cơ hội nói chuyện còn chưa kịp vui thì đã thất vọng tràn trề vì phát hiện anh ấy ngọng ( thưa cô cho em về lấy vở thì thành thưa cô cho em về lấy vợ)
    Anh ấy không phải là MR Right của em.
  4. bolsa88

    bolsa88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Chuối quá rồi đấy! Theo chủ nghĩa hình thức àh!?
  5. Lan_than

    Lan_than Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Em nó còn bé mà bác.
  6. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    Cái topic này vẫn chưa tìm được lời giải àh?
    Có mỗi cái câu hỏi mà bao người vào đây lại.. quay ra hết hả?!
    Hmm
    Vì sao àh..
    ..vì... (quay ra)
  7. sea_nt

    sea_nt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    já mà có cái j` đấy để đổ thừa "vì sao tôi vẫn cô đơn?"
  8. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    có đấy
    Nếu vì mưa mà mình phải ở nhà một mình không đi đâu được --> cô đơn
    Nếu vì giận dỗi mà mình chả muốn gặp ai --> cô đơn
    Nếu vì cậu mà tớ thà cô đơn chứ không muốn quen ai khác --> cô đơn
    Nếu vì ....
    Nếu vì cậu không có chỗ để đổ thừa mà câu hỏi đó luôn ám ảnh cậu --> tớ đứng đây nè ^_^
  9. tuyet_yeuthuong88

    tuyet_yeuthuong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua lại nghe tin 1 " EX " của mình có next , buồn buồn và khó chịu, mình không còn sở hữu nữa nhưng vẫn thấy có cảm giác mất mát, nhìn người ta bên nhau thật hạnh phúc còn mình vẫn 1 mình.
    đã tìm được lý do vô cùng hùng hồn là lớp mình có vẻn vẹn 6 mống con trai, nên không có người yêu trong lớp cũng là điều dễ hiểu. Ấy thế mà cũng có 1 bạn để ý đến mình, nhưng làm sao mà thích bạn ấy được, con trai khối D chẳng tí tẹo maly nào cả.
  10. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    Lại một tin .. quen thuộc
    hừ
    đừng có nói là em chuyên đạo văn nhá ..^_^ yêu gì mà yêu lắm thế, khủng hoảng rùi đấy, đi về nhà ngày, anh về anh mách bố mẹ cho coi, hừ, toàn giả vờ cô đơn để .. chẹp chẹp

Chia sẻ trang này