1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vì sao tôi ế?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi gato84, 08/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TieuDieuBK

    TieuDieuBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2008
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Ế hết đi ,chứ với tốc độ tăng dân số hiện nay thì sắp tới sẽ không còn đất cho chúng ta đứng nữa đâu .
  2. gmatvt

    gmatvt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    1.096
    Đã được thích:
    1
    Những đứa ế là những đứa:
    - Quá xấu, có khiếm khuyết về hình thể
    - Quá nghèo
    Đấy là hai lý do quan trọng nhất. Rồi mới đến tính tình xấu.
  3. littlerock

    littlerock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    1.225
    Đã được thích:
    0
    Hê hê ! Cái topic khởi đầu thú vị thật . Đọc lên chỉ muốn yêu ngay chủ topic ngay cơ . Có điều topic được lập đã 1 năm rồi, không biết tình hình em bây giờ ra sao rồi ? Có còn ế nữa không em ?
  4. chenhchoang

    chenhchoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2008
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Nói ế thì nặng nề quá nhỉ!
    Hay đơn giản là hoa đến thì thì hoa phải nở, chỉ là thời tiết lúc đó lại không thuận lợi thôi!
    Khi có nhiều lựa chọn thì không chọn đc! Đến khi buộc phải chọn thì lại chẳng có gì mà chọn!
    CĐ!
  5. gato84

    gato84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2007
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Vâng ạ, em đây ạ, ẩn giật lâu quá nhỉ, lúc đầu em cũng là thành viên tích cực đấy, giờ thì xa quá rồi, lâu quá rồi, "những người muôn năm cũ, hồn ở đâu bây giờ?".
    Cảm ơn anh đã có nhời hỏi thăm, em cũng đang đi tìm lý do tại sao ế ngoài các lý do trên của bản thân đây ạ.
  6. gato84

    gato84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2007
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn anh đã có nhời hỏi thăm, quả là xa lắm rồi, bây h quay lại thấy xa lạ quá, "Những người muôn năm cũ, hồn ở đâu bây h?"
  7. gato84

    gato84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2007
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    3 năm qua đi rồi, nhanh thật đấy, 3 năm trước rỗi thời gian vào mạng đọc, chát chít, chát với socolamusic, gửi pm với koduman, chát với "Chú", với phic07.... lúc đấy đang là SV, giờ ra trường, đi làm và hết ế, mọi thứ cuốn đi vội vã hay là mình vô tình, những con người gặp gỡ trên mạng, không rõ mặt ngoài đời, có khi thoáng gặp nhau mà chẳng hay biết. Nhưng dù sao vẫn phải cảm ơn những mối giao lưu tình cảm ảo đó bởi nó đã từng là 1 phần cuộc sống, là nguồn vui của Ta. Cảm ơn mọi người.
  8. Firmy86

    Firmy86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/08/2008
    Bài viết:
    1.843
    Đã được thích:
    3
    giờ còn ế k chị... hay là chuẩn bị cưỡi con xe hoa rùi nên vào ngó lại thành quả......... hehheh
  9. DzJnKuT3

    DzJnKuT3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2009
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Vì e xấu gái và thiếu muối , lãng mạn như lên đồng và luôn tỏ vẻ lạnh lùng như 1 con dẩm dương =)
  10. C23E8F395

    C23E8F395 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2010
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    7
    Thật là những kinh nghiệm hết sức quý báu
    Vote cho bác 5 *

Chia sẻ trang này