1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vì sao tôi ế?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi gato84, 08/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dongchi2212

    dongchi2212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi xinh giai đẹp gái quá cũng là cái tội đấy - nhất là những người vừa xinh, vừa giỏi, lại thành đạt (nhất là các bác gái nhé) dễ ế lắm. Khổ lắm, đàn ông thấy con gái đẹp thì thích nhưng thấy con gái tài giỏi lại sợ là thế nào ấy nhỉ
  2. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Cái topic nầy 100 trang chắc là em hết ế
  3. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    chắc là cốc trà đá bay hihi
  4. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    Nếu ấy nói đúng có nghĩa là có người như thế đang ế àh, tớ cũng nghĩ thế, mờ sao tớ tìm mãi không ra nhỉ
    có lẽ phải đặt title "thích nữ tài" rồi vác mặt đi rao khắp nơi quá, hik
  5. gato84

    gato84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2007
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    hê hề, chỉ được cái hiểu nhau
  6. gato84

    gato84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2007
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    hì hì, thế thì sau topic này em nghĩ bác sẽ có đủ tư liệu để viết một tác phẩm kinh điển kiểu như V.Lêni toàn tập với chủ đề "Vì sao tôi ế". Lúc đấy nổi tiếng đừng quên công em nhé!
  7. vnremote

    vnremote Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    3
    Em ế vì em chưa biết cách đăng tin tuyển chồng!!!
    vnremote có thể hướng dẫn cho em một số bước chính trong "Bản tin tuyển chồng" như sau:
    Bước 1: Show hàng!
    Post một vài kiểu ảnh: từ mặt đứng trước sau, mặt bên & một vài hình chụp với bạn bè.
    Nếu em xinh thì các loại đàn ông đều thích: từ anh "Chí Phèo" đến anh "ABRAHAM MOVICH"
    Bước 2: Khoe của!
    Chẳng hạn như: Bố em làm tổng giám đốc, mẹ em làm trưởng phòng ở công ty nước ngoài, ...
    Kèm theo nhiều ảnh về nhà cửa, đất đai, vườn cây, ô tô, ...
    Bước 3: Phân loại & check hàng
    Phân loại đàn ông & lựa chọn lấy một vài ku, offline chơi bời xem hàng họ thế nào.
    Nếu thấy tạm được thì nhờ mấy ông anh zai check hộ xem ku đó có được ko?
    Nếu đạt yêu cầu thì chuyển sang bước 4.
    Bước 4: Đưa ra quyết định
    Hỏi ý kiến ba mẹ & đưa ra quyết định cuối cùng!!!
    Chúc em may mắn!
  8. gato84

    gato84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2007
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    hí hí, bốn bước này của bác mà viết thành sách có khi phải đuọc cỡ 5 đơn vị học trình ý nhẩy?Cảm ơn bác nhá, bao h tuổi băm em sẽ thực hiện đúng theo lời bác dạy
  9. dongchi2212

    dongchi2212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi ta đứng từ xa ngắm nhìn 1 người đẹp và nghĩ rằng chắc là họ đã có nơi có chốn rồi hay là "chắc họ sẽ chẳng thèm để ý đến ta đâu." Chính thía nên các em đẹp xinh mới bị ế đấy. Nhưng hễ đã đẹp giỏi thì lại kiêu - chẳng bao giờ các em chịu nói "Anh ơi em vẫn còn available đấy". Thế nên đang ế lại còn ế hơn
  10. dongchi2212

    dongchi2212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Xấu ế thì không nói làm gì, chứ không đến nỗi nào mà ế thì cứ gọi là ... tức anh ách đấy chứ. Dám cũng phải áp dụng tuyệt chiêu 4 bước của bác remote gì quá

Chia sẻ trang này