1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vì sao tôi ế?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi gato84, 08/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    Thế thật...
    ^_^ thế cậu có giỏi có xinh và còn available không?
    vì chả biết tớ là ai và tớ cũng chả biết cậu nên chắc không có lý do để kiêu hoặc ngại hoặc gì đó chứ? ^_^
  2. gato84

    gato84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2007
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    hí hí, kudosman này có thương hiệu "cáo" rồi đấy nhé, các chị em cần thận
  3. dongchi2212

    dongchi2212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Tớ à, not bad, nhưng đến giờ vẫn available (một cách nói an ủi của ế đấy ). Đã trải qua vài mối tình nhưng chẳng đâu với đâu cả . Còn những người khác thì ... nói ra ở đây cũng thật ngại quá . Bạn bè nhìn vào cứ nghĩ là tớ "kén cá chọn canh" lắm nên mới vẫn còn vườn không nhà trống tới giờ, nhưng có phải là tớ muốn vậy đâu .
  4. dongchi2212

    dongchi2212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, cảm ơn bác này đã cảnh báo. Ông bà ta đã dạy rồi đấy: ĐỪNG CHẾT VÌ THIẾU HIỂU BIẾT, bác gà tồ nhỉ (hay là bánh gateau) ?
  5. gato84

    gato84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2007
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    thế àh,thế tôi này ấy mà muốn gặp kudosman thì 7h tối ở bách hoá thanh Xuân nhé,ấy nhớ đến sớm thì may ra mới gặp đưọc chứ không đến muốn có mấy chị em lại "xử...." hắn mất đấy!
  6. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    Thỏ đội lốt cáo, mãi rồi cũng có người nhận ra mình là cáo, hik
    bõ công.. ^_^
  7. dongchi2212

    dongchi2212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Thôi, thế thì nhường cho các chị em vậy, không bon chen đâu. Của mình thì sẽ là của mình , còn không phải là của mình thì mãi cũng không thể là của mình (nghe có vẻ an phận nhờ? )
  8. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    tớ cũng available, chả kén chọn, cũng muốn có đôi có lứa sẻ chia vui buồn
    ^_^ tiếc là chả có ưu điểm gì để hấp dẫn cả, chấp nhận vậy
    chẹp...
  9. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    Ko hề, nó đúng đấy
    chỉ còn điều nữa
    tình yêu, người yêu, không hẳn là thứ có tính sở hữu , nhất là sở hữu độc quyền.Vì thế ko áp dụng cho câu trên ^_^
  10. dongchi2212

    dongchi2212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    chẹp chẹp, hèn chi lại ghi là LEARN TO BE LONELY. Thế cậu muốn có 1 người để cùng LEARN TO BE LONELY với cậu hay là để kéo cậu ra khỏi LONELINESS vậy?

Chia sẻ trang này