1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vì sao tôi ghét Thúy Kiều

Chủ đề trong '1985-1986 Safi' bởi BabyDragon85, 25/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BabyDragon85

    BabyDragon85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    1.717
    Đã được thích:
    0
    Vì sao tôi ghét Thúy Kiều

    (Mong cụ Nguyễn Du tha tội vì đã ghét nhân vật chính của cụ)
    Thường thì đi học khi thầy cô dạy đến tác phẩm Truyện Kiều thì tòan ca ngợi Kiều ko hà,nhưng Rồng thì thấy thế hình như hơi khuôn sáo & ko cần phải ca ngợi Kiều như thế.
    Ko biết các bạn nghĩ sao chứ Rồng ko thích Thúy Kiều chút nào.Nói như thế ko phải Rồng chê Truyện Kiều.Rồng công nhận nghệ thuật trong Truyện Kiều hay,còn cốt truyện cũng bình thường,ko có gì đặc sắc.Truyện hay vì do cụ Nguyễn Du sử dụng thể lục bát để viết,sử dụng từ ngữ quá tuyệt vời.
    Rồng ghét Thúy Kiều vì:
    1/.Thầy cô trong bài giảng thường khen Thúy Kiều là 1 cô gái nết na,đoan trang.Nhưng thực tế trong thơ thì sao nhỉ,TK nửa đêm lén leo tường qua nhà Kim Trọng tâm sự ~~> có nết na ko nhỉ???

    2/.Trong đọan trích "Trao Duyên" thì chỉ chú trọng đến nỗi đau của TK,có ai nghĩ đến Thúy Vân ko?Rõ ràng Kim Trọng chỉ yêu mỗi TK thế mà TK cứ ép TV nối duyên cùng KT liệu có nghĩ đến TV ko?Ở bên chồng nhưng tâm hồn của chồng thì chỉ nghĩ đến chị mình,thử hỏi có ai mà ko buồn ko???

    3/.Khi Kiều ở lầu Ngưng Bích thì sao nữa nhỉ?Định tự tử nhưng khi nghe lời ngon ngọt của Tú Bà thì lại thôi.Nếu đúng là liệt nữa thì có chết cũng ko chấp nhận bị bán vào lầu xanh như thế chứ.Rồi gặp Sở Khanh,lại nghe lời đường mật của hắn để rồi rơi vào bẫy của Tú Bà.

    4/.Khi được Thúc Sinh cưới về làm thiếp,bị vợ lớn là Họan Thư ghen,sau đưa vào chùa của gia đình Họan Thư tu,sau lần được Thúc Sinh ghé thăm,Kiều sợ Họan Thư nên bỏ trốn.Nếu thế thôi thì ko có gì đáng nói.Còn đằng này Kiều lại cầm theo vài món đồ vàng bạc của nhà người theo.Thế mà lại cứ ca ngợi Kiều là con người tòan vẹn

    5/.Khi gặp Từ Hải,trở thành vợ Từ Hải,được Từ Hải giúp đền ơn báo óan,TK lại trả thù Họan Thư.Bản thân mình đã là người xen vào giữa 2 vợ chồng người ta rồi,sau đó lại cầm nhầm đồ của nhà người ta thế mà lại còn trả thù người ta vì cái tội dám ghen vì chồng có vợ bé,thật nực cười.Thử hỏi các bạn,trên đời này có người phụ nữ nào ko ghen khi chồng hoặc người yêu mình có người khác ko nhỉ???Mà Họan Thư có đánh đập gì TK ko,xin thưa là ko hề.Thế mà vẫn bị trả thù vì tội ghen khi chồng mình có vợ bé.Tội cho Họan Thư

    6/.Đã là vợ của Từ Hải,Thúy Kiều lại nghe lời Hồ Tôn Hiến dụ để rồi đưa chồng mình vào chỗ chết thảm.Là vợ người ta rồi thì tối thiểu cũng nên hiểu tâm nguyện của chồng mình là gì chứ.Từ Hải chỉ mong giúp được cho dân nghèo chứ ko mong làm quan.Thế mà TK chỉ vì ham vinh hoa phú quí,ham cái danh mà Hồ Tôn Hiến hứa mà khuyên Từ Hải ra hàng để rồi Từ Hải vì yêu & nghe lời vợ mà chết thảm.Thật uổng thay cho 1 anh hùng.Qua đó cũng đủ thấy Kiều chỉ là 1 người tầm thường,ko đáng phải ai cũng ca ngợi như 1 người hòan mĩ như thế.

    7/.Khi đòan tụ được với gia đình,TK lại ko hề nghĩ đến em mình - Thúy Vân - 1 lần nữa.Nếu đã quyến định ko quay lại với Kim Trọng thì tốt nhất là nên đi đâu đó đi chứ đừng cái kiểu ko muốn xen vào hạnh phúc của em mà lại ở lại làm bạn cờ,bạn tri kỷ của Kim Trọng.Thế thì có khác gì là quay lại với Kim Trọng đâu.Thử nghĩ đi,chồng mình suốt ngày chỉ ở với chị mình thì liệu có cô em nào chịu nổi ko?Thúy Vân đâu phải là thánh đâu,Thúy Vân cũng chỉ là người thường,cũng có cảm giác vậy.Liệu Kiều có bao giờ nghĩ đến em mình ko???
    -----------
    Ý của Rồng chỉ có nhiêu đó thui
  2. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    - ghét vì nó quá dài, ko thể nào thuộc hết
    - ghét vì mình ko được .... đẹp = thúy kiều khà khà khà
    - thích: có vụ bói kiều nghe nói hay lắm (mặc dù mình chưa thử)
  3. drpth

    drpth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    3
    hoho, Có dám viết ra trong bài văn như thế không? 1 điểm vì không hiểu thấu đáo thơ và tính triết lý của cụ Nguyễn Du nhá
    Tiếc rằng bây giờ baby Rồng mới viết ra, đã qua thời kỳ học Phổ thông rồi còn đâu. Sao hồi đó baby Rồng không hỏi thử giáo viên giảng dạy nhưng câu như thế để xem giáo viên sẽ trả lời như thế nào?
    Nhưng phải công nhận rằng tác phẩm "Truyện Kiều" của Nguyễn Du đã ăn sâu vào con người Việt Nam. Cứ ai mà ghen tuông thì người ta lại bảo là ghen như Hoạn Thư; ai mà cứ lừa dối con gái nhà lành thì người ta lại bảo là Sở Khanh; người mà quản lý, phân phối gái ******* thì người ta gọi là Tú Bà; người mà lúc nào cũng chải chuốt mà trong ruột chẳng có gì hay ho thì người ta thường đem hình ảnh "mày râu nhẵn nhụi, áo quần bảnh bao" của Mã Giám Sinh để mô tả...
  4. vequocdoan

    vequocdoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    755
    Đã được thích:
    0
    Rất khó nói nếu phân tích về TK theo như bé Rồng viết. Bởi vì nếu nó đúng như những gì bé Rồng viết ra thì chắc gì Truyện Kiều được công nhận là 1 tác phẩm lớn của VN nói riêng, và của Thế giới nói chung? Và cũ Nguyễn Du làm sao được xưng tụng là Đại Thi hào?
    Xét cho cùng, hoàn cảnh của TL ngày xưa, tức cách đây hơn 200 năm, không như chúng ta nghĩ hơn 200 năm sau. Thời đại, con người của thời Nguyễn Du khác xa ngày nay. Nếu nói như bé Rồng thì còn khối chuyện để nói chứ không ít như vậy đâu. Ví dụ như khi học lớp 12, lớp chúng tôi có thảo luận 1 vấn đề mà ít ai dám nghĩ đến: Liệu sau 15 năm phiêu bạt, qua bao tay của lắm người, TK có con không? Nên nhớ, ngày ấy làm gì có condom? Làm gì có các biện pháp tránh thai? Và cả việc TK có bị bệnh "lậu" hay không?
    Đấy thấy chưa? Có ai trả lời giúp?
  5. TTVN80

    TTVN80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    ơ hay. Vỗ tay cho cho 1 tài năng văn học mới của nước nhà một thanh niên tri thức 1 thi sỹ, nữ sỹ, nhà thơ, nhà phê bình văn học , tuổi trẻ tài cao. vỗ tay
    ấy cũng bởi thế mà trong kì thi ĐH năm nay có 1 học sinh nói rằng bài thơ " Qua đèo Ngang" của Bác Hồ, Tả cảnh ******** của chi phèo dzới thị nở dưới ánh trăng giống 1 kiểu Phim Truyện nhiều tập của VFC . kèm theo những bình luận mà chắc có lẽ cậu ta cũng từng làm như vậy ....
    quả thật khâm phục khâm phục ...
  6. tmhung

    tmhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    ờ , chắc tợi Thúy Kiều lờm gái nên nó ko thích í mờ , sợ sau nì có chồng con rùi chồng bị những em như Thuý Kiều quín rũ á
  7. fan2latulipe

    fan2latulipe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    vì thuý kiều xinh đẹp, lắm tài hơn em chứ còn vì seo nưa.
  8. phansonglam

    phansonglam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Năm lớp 10 vì can tội ủng hộ Hoạn Thư và chê nàng Kiều của cụ Nguyễn mà mình bị cô Văn lôi ra trước lớp giũa cho một trận, còn đòi gửi giấy về cho phụ huynh (papa là GV Văn mừ). Hừ hừ, giờ nhắc tới chỉ thấy ớn chứ không dám ghét... Sợ rùi!!!!!

Chia sẻ trang này