1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VÌ SAO TÔI THAM GIA 7XĐN !!!

Chủ đề trong '7X Đà Nẵng' bởi saobien_12, 29/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    VÌ SAO TÔI THAM GIA 7XĐN !!!

    Lại một ngày thứ 7 nữa ...lại mọt mình trong phòng máy ...thư viện ngày thứ 7 vắng vẻ làm sao ....em thích cảm giác yên lặng một mình như lúc này ....một buổi sáng không ồn ào .........

    Thời gian trôi qua thạt nhanh ... gần một năm em tham gia box 7xDn ... Đôi lúc chợt mỉm cười với những câu hỏi " tại sao em 8x mà lại tham gia 7x"....em không quen nói dối ...nhưng cũng không muốn nói thật vì sao lại thế...và thế là chỉ mỉm cười thay cho câu trả lời.....

    Ai cũng có một lý do nào đó ...có thể lang thang trên net ..vo tình vào nơi đây ..có thể là đoòng điệu với mọt tâm hồn nào đó .....Còn với em ....

    Tất cả đến với em thật tình cờ , yêu anh cũng thật tình cờ ..và xa anh cũng vậy ....và vô tình dẫn chân em vào đây cũng thật tình cờ ....

    Trước đây ...trong box này chỉ mỗi mình em ..mặc sức tung hoành với nhũng cảm xúc ....Và người ta biết đến Saobien gắn liền với topic " Anh..tinh thần".... topic đó bắt đầu khi em yêu anh và cũng là nơi em gởi những giọt nước mắt khi tình yêu của mình.....vậy thôi...Nhưng em đâu ngờ rằng ..có rất nhiều người đã dõi theo những tình cảm em trong đó...Và em cũng đâu ngờ rằng chính nó đã mang lại ngọn lửa thắp sáng cho box này ....Xa anh ....em không mất tất cả .....

    Cảm xúc của em lớn dần lên với những 7xDN...những tâm hồn lắng nghe và chia sẽ với em .....Hay đúng hơn cánh cửa nơi anh khép lại giúp em rẽ sang một lối khác sáng sủa hơn ....Em có đuợc nhiều hơn ở nơi đây...chân thành và sâu lắng ....

    Trước đây chỉ mõi mình em trong ngôi nhà vắng vẻ , thỉnh thoảng lại chỉ có một vài người qua lại ..rồi ra đi ...Lúc đó em mong một lần bưóc chân anh ghé qua ..thế nhưng càng hy vọng thì càng xa vời....vậy đó ....

    Và chẳng ai hiểu đưọc niềm vui của em khi box có mod ....em cảm thấy tất cả những cố gắng của mình như đã đuợc đáp lại.....Từ đó ..sứ mệnh giư lửa diễn đàn của "Anh..tinh thần" đã hết ...ra đi để thay vào đó những điều mới mẻ hơn .....và sâu trong tâm hồn mình em không muốn anh biết đến nó nữa.....bước chân anh đã qua đây, cũng có thể đang dõi theo ....nhưng chẳng bao giờ biết đưọc vì sao...sự im lặng

    Giờ đây , nơi đây trở thành một ngôi nhà ấm áp dành cho những tâm hồn sâu lắng , biết lắng nghe và cảm nhận cuộc sống ,biết thể hiện mình....một cách chân thật ....

    EM MONG RẰNG NƠI ĐÂY SẼ LÀ NƠI MỌI NGƯỜI CÓ THỂ SỐNG, CHIA SẼ BẰNG NHỮNG TÂM HỒN CHÂN THẬT, BẢN LĨNH VÀ ĐẦY CÁ TÍNH ...7X ĐÀ NẴNG LUÔN MỞ CỬA CHÀO ĐÓN MỌI NGƯỜI !!!
    Thân ái !
  2. emilydang

    emilydang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Sao hôm nay nhiều tâm sự vậy Sao Biển?
  3. hungnet

    hungnet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    3.445
    Đã được thích:
    0
    Hình như có vấn đề gì đây... Một suy nghĩ tâm trạng lay động đến tâm tư thành ra có tâm sự.
    Một chút hồi ức, một thoáng hồi tưởng vế quá khứ, và một chút của một hành trình cho một chút suy tư của một con người...
  4. gauxu_81

    gauxu_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Mưa buồn, mưa bụi hay mưa ngâu .......sao mà ước ác thế sao biển
    Đến rồi đi , đi rồi đến ........... ???????????? Cho bà chị mượn cây dù che mưa nào

  5. hungnet

    hungnet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    3.445
    Đã được thích:
    0
    Tìm ban bốn phương..... online!​

    Những tình bạn thân mật và có ý nghĩa có thể phát triển dễ dàng qua Internet. Nó cũng có thể đe dọa mối quan hệ tình cảm của bạn.
    Nhà tư vấn về tình cảm Paula Hall có những lời khuyên cho bạn quanh vấn đề tìm kiếm quan hệ qua Internet
    Liên lạc qua mạng thật tuyệt vời, nhất là đối với những người ở xa xôi, hay lớn tuổi, đây là cách thú vị để tìm bạn, đặc biệt với những ai có tính nhút nhát thì Internet đem lại cơ hội xây dựng lòng tự tin và kỹ năng giao tiếp trong một môi trường không đe dọa (!?). Nhưng với nhiều người khác, tính chất này của Internet lại tạo ra... rắc rối.
    Con đường ngắn nhất để kết nối hai nửa trái tim.- Việc liên lạc online cho phép sự thân mật phát triển rất nhanh. Khi bạn không thể thấy người mà mình đang nói chuyện và họ không thấy bạn (ấy là nói giai đoạn ban đầu chưa cần sử dụng... webcam), bạn sẽ ít cảm thấy bị đánh giá này nọ. Bạn không lo người kia nhíu mày khó chịu. Và họ cũng không nhìn được bạn đang bối rối. Như thế, có nhiều khả năng bạn sẽ bày tỏ thông tin cá nhân hơn là trong trường hợp gặp trực tiếp. Cái bất lợi ở đây là nếu không nhìn thấy người kia, cũng khó biết họ nói dối hay không. Rất dễ giả vờ trên Internet. Và nếu bạn đang rất khao khát có tình bạn hay tình yêu, bạn sẽ dễ dàng tưởng tượng người ở phương trời xa chính là đối tượng lý tưởng !
    Thành công qua mạng.- Thật sự mà nói, quan hệ online có thể kéo dài. Trong một khảo sát, 75% mối quan hệ qua mạng sau đó vẫn thành công khi họ gặp nhau trực tiếp. Một số người cho rằng quan hệ thiết lập trên Internet còn dễ kéo dài hơn, bởi vì hai người đã biết nhau trước khi họ cam kết có mối quan hệ chính thức. Thông thường trong cuộc sống, ta gặp một người rồi mới quyết định xem liệu có nên tìm hiểu thêm nữa không, nhưng trên mạng, lại đi theo chiều ngược lại !
    Phản bội là một mặt trái của liên lạc qua mạng. Những ai cảm thấy cô đơn thì Internet là nơi họ có thể giãi bày tâm sự. Dù lý do buồn bã có là gì chăng nữa, Internet có thể thu hút những con tim khổ đau. Nhưng nếu bạn đã có người yêu, việc trò chuyện với người khác qua Internet có thể khiến vấn đề tình cảm của bạn thêm bê bết ! Nhiều người cảm thấy tức giận khi người ấy dành nhiều thời gian để online hơn là dành cho họ. Và càng dành nhiều thời gian cười đùa, tán gẫu, chia sẻ cảm xúc với người khác trên mạng, bạn càng có nguy cơ cách xa người yêu trong cuộc sống. Và khi càng xa cách về tình cảm với người yêu thật, bạn càng có khả năng đi vào mối tình... online. Với nhiều người, chuyện tình online có thể bắt đầu khi họ muốn có bạn thân. Sự thân mật có thể đến nhanh và nhiều người bị sốc khi thấy mối quan hệ online chuyển dần sang nhu cầu ********? Một số người sẽ cố gắng biện minh cách hành xử khi nói đây không phải là chuyện tình, nhưng nhiều người lại cho rằng hoạt động thân mật giữa hai người, nếu phá vỡ niềm tin của người thứ ba, rõ ràng đây là một chuyện tình!
    Những điều nên chú ý.- Nếu bạn gặp người khác trên mạng, bạn cần nhận thức là nó sẽ không thể giải quyết vấn đề mà quan hệ của bạn đang gặp. Nên nhớ trước mắt, nó có thể cho cảm giác dễ chịu, nhưng lâu dài, bạn sẽ phải có những quyết định khó khăn. Bây giờ, ngược lại, nếu bạn nghi ngờ người yêu đang ?oquan hệ ngoài luồng? trên mạng, bạn cần đối diện vấn đề. Bước đầu tiên là hãy nói chuyện về những mắc mứu mà hai người đang gặp phải. Sau đó, bạn cần nỗ lực làm việc với nhau (kể cả gặp chuyên gia tư vấn) để đạt được các thay đổi cần thiết mà hai người cùng mong muốn
    Theo Người Lao Động
  6. victory_or_death

    victory_or_death Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Tham gia 7X ư...Vì sao ư??... Trước tiên mình tham gia 7X Đà nẵng vì mình thuộc thế hệ cuối cùng của thế hệ 7X....
    Mình có lẻ gắn kết với hai từ "cuối cùng".
    Mình là đứa cuối cùng trong gia đình ....Mình sinh ra
    vào ngày 30 được xem như là ngày cuối cùng của một tháng...
    vào tháng 9 được xem như con số cuối cùng trong dãy số tự nhiên...
    vào năm 1979 nó là thế hệ cuối cùng của 7X....
    Trong quá khứ mình đi lang thang qua nhiều diễn đàn ..Mình không làm thành viên của bất cứ diễn đàn nào...Cuối cùng mình đã dừng chân tại nơi đây cũng không phải là thành viên mà chỉ đơn giản là mod.... Theo mình định nghĩa thì Mod cũng đơn giản chỉ là người giữ lửa cho 7X đà nẵng mà thôi. Khi mình không còn thời gian dành cho làm mod nữa thì không hiểu mình có phải là người mod đầu tiên và cuối cùng không có thành viên....
    Mình dạo qua nhiều box. Mình thấy các mod làm việc rất có bài bản...Rất đông người tham gia.....rất vui.... rất thú vị ....Rồi khi dừng chân 7X Đà nẵng mình cảm nhận được một không khí hoang tàn không người dẫn dắt....Có lẻ các mod củ đã rời bỏ cái mảnh đất mà người ta không được xem là khô cằn...Nhưng mình đã cảm nhận được một điều thú vị của 7X đây là nơi rất tình cảm nồng ấm... Mình thấy có hai đốm lửa ấm đã nuôi giữ ngọn lửa lay lắt của 7x thật ngạc nhiên đấy là hai người con gái nhỏ bé đáng yêu. Thật kì diệu...đấy là Emily và Saobien.. Rồi mình được làm mod bằng sự giúp đỡ to lớn của hai cô gái ấy...Được là người dẫn dắt mình quyết định tạo ra một box mà nơi chúng ta tự do bày tỏ cảm xúc buồn vui đã đến và sẽ ra đi. Không ai có quyền áp đặt trong chuyện bày tỏ những xúc cảm của một con người cả... Và chính điều đấy ta nhảna mỗi con người là một pho sách mà chúng ta đang cố gắng đọc và hiểu. Rồi một người đã giúp tôi biết cách đọc những cuốn sách quý ấy cũng là một người con gái.. Một cô gái đầy nghị lực vượt qua rất nhiều khó khăm mà cuộc sống mang đến cho cô... Sutubienbong....
    Tôi cảm ơn tất cả.....
    tobe continue
  7. sutubienbong

    sutubienbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Tại sao ư? Đơn giản là vì mình là người gắn với chữ "đầu tiên"
    VÀ đơn giản hơn là vì ở 7xdn có VOD.
    Sự kết hợp của mình và VOD sẽ tạo ra một quá trình khép kín từ "Đầu tiên" đến "Cuối cùng"
  8. emilydang

    emilydang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Chẳng thích cái cách biểu hiện của 2 người này.
  9. gauxu_81

    gauxu_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi mấy bác cho em nói thẳng hen !!!!!!!!!!!!
    -Em cảm tưởng ở đây giống như cái viện dưỡng lão của người già . Chẳng giống như cô em của em nó quảng cáo chút nào .
    -Mà có thật là ở đây có sự " nồng ấm " không nhỉ????? Đứng bên lề thấy "nóng rát da" rùi hic hic
  10. hungnet

    hungnet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    3.445
    Đã được thích:
    0
    Đơn giản và duy nhất là thích từ cái nhìn đầu tiên. Khi đặt chân lên mảnh đất này và khi vào Box 7X ĐN....!

Chia sẻ trang này