1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VÌ SAO TÔI THAM GIA 7XĐN !!!

Chủ đề trong '7X Đà Nẵng' bởi saobien_12, 29/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. emilydang

    emilydang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Nghe Gauxu nói vậy, Emily buồn đúng 5'''', hê hê. Sao lại nói đây là cái viện dưỡng lão chứ. Nó hơi trầm lắng một chút nhưng không đến nỗi đìu hiu, lẩm cẩm (sorry, hơi quá) của những người già. Ở lứa tuổi của chúng ta có rất nhiều điều đáng suy ngẫm trong cuộc sống, những áp lực phải đạt được để thoả mãn sự khẳng định mình, những khó khăn trên con đường đi tìm hạnh phúc,... trong mối quan hệ giữa con người với con người, những nỗi buồn, niềm vui v.v Đến với box này có rất nhiều lý do. Nhưng có thể nói chung là chúng ta muốn chia sẻ cảm xúc của mình cho người khác, đôi khi không cố ý. Như anh Vict đã nói đó: Mỗi người là một cuốn sách mà chúng ta nếu chịu khó đọc sẽ thấy rất thú vị. Vì thế, nếu chúng ta có thái độ tích cực thì chúng ta có thể thay đổi sự việc phải không bạn?
    Còn cái ý thứ 2 của bạn, nếu bạn cảm thấy nóng rát da thì mình cảm thấy sự khó chịu. Đành rằng chẳng ai có thể áp đặt cảm xúc của người khác nhưng chúng ta cần phải viết cũng như nói sao cho người khác cảm thấy mình không tham dự vào những điều quá riêng tư của các bạn. Các bạn cứ vô tư bày tỏ cảm xúc cá nhân dành cho 2 người mà không thấy rằng người khác cảm thấy nổi da gà. Có lẽ người dân miền Trung quen với sự kín đáo hơn, cái cách người ta bày tỏ cảm xúc cũng chừng mực hơn? Một tình bạn đẹp thật đáng hoan nghênh nhưng phô trương nhau thì thật là ...
  2. thietdienlaoquai

    thietdienlaoquai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Rất đơn giản mình muốn quật dậy cái box hàng xóm này. Nhưng...mà nhưng là đồng nghĩa với bất lực.
    Thôi về nhà mình làm tốt hơn vậy. 7X là nơi để mình có thể viết những điều mình muốn. Nhưng ... lại nhưng nên đành không viết.
    Nhưng có một điều là mình ko bao giờ muốn nó trở thành chùa bà đanh
  3. victory_or_death

    victory_or_death Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0

    Đúng là chùa bà đanh thật ....Mà Tôi đang nghe tiếng chuông chùa bà đanh ngân xa.. Ngân thẳng vào tâm hồn của những người nhạy cảm, tình cảm và sâu sắc... Ngân cho thức tỉnh những tâm hồn vô vị ..... Vict và những người bạn là người gác cho chuông để tiếng chuông ngân mãi....
  4. thietdienlaoquai

    thietdienlaoquai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Không cao lắm như mọi người phải rớt nón nhìn Tại sao chai bia chốt ngược thế sao đứng cho vững hả bia Tội nghiệp, Quay đầu lại đê. Tôi ở đây nè vẫn mến và yêu 1 số bạn trong ni
  5. gauxu_81

    gauxu_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    To Emily : đôi khi có những vấn đề cá nhân thì có nhiều cách để bày tỏ, có cần phải "biểu trưng " trước mọi người không??? Đôi lúc đọc xong một chủ đề như thế, mình nghĩ có nên xen vào không ???? và nói post tiếp tục cũng chẳng ăn rơ tý nào hehê ,,, nhiều khi còn gọi là kẻ phá đám thì sao nhở ?????????????? . Những người khác cũng thế mà thôi !!!!!!!!!!!!!
    Diễn đàn cũng là nơi để tranh luận, đôi khi một vấn đề không đúng, ok? bạn có thể nói ???? tôi có thể trả lời . Mình không thích khi phải khen đáo khen để nhau .........để rồi nhìn lại chẳng có hợp với lời nói tý nào hì hì .
    Rất cảm ơn sự góp ý của bạn .
  6. gataynm

    gataynm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Vì sao tham gia vào 7X Đà nẵng ư?
    Đơn giản thôi. Vì mình cảm nhận được một sự đồng điệu nào đó trong cảm xúc của các bạn khi post bài lên box này. Và muốn được là thành viên trong ngôi nhà chung nồng ấm tình cảm của 7X Đà nẵng. Ngọn lửa 7X có cháy sáng lên hay le lói rồi lụi tàn đều tùy thuộc vào tình cảm mà mọi người dành cho box, và dành cho nhau! Chúc mọi người luôn vui vẻ, hạnh phúc trong cuộc sống, và hạnh phúc khi cùng đồng hành với 7X Đà nẵng.
    Mình nghĩ vậy.
  7. victory_or_death

    victory_or_death Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Vì tôi gặp những người như các bạn.... và các bạn chia sẽ cho chúng ta những suy nghỉ và tình cảm.... Hãy thắp sáng niềm tin và hy vọng trong mỗi chúng ta...

Chia sẻ trang này