1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VÌ SAO TÔI THÍCH BATIGOL?

Chủ đề trong 'Argentina (ArFC)' bởi batigol81, 12/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. GIA_CAT_LUONG

    GIA_CAT_LUONG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    Nói đùa các bác vậy thôi,tôi thích Bati thì thích thật đấy,nhưng tình yêu của tôi với tuyển sọc xanh trắng còn lớn hơn cái "sự thích" đó hàng ngàn lần,lợi ích quốc gia luôn phải đặt lên hàng đầu.
    Bati của tôi và của các bạn đã hết thời rồi,chỉ tiếc là thế hệ của anh,của những Simeone,Redondo hay Chamot ,Canigga vĩnh viễn không bao giờ còn cơ hội chinh phục chiếc cúp vàng nữa.
    Tại giải vừa rồi,tôi thất vọng với Samuel,với Batis và nhất là với Veron.Bielsa không có được sự can đảm như người đồng nghiệp Scolari ,dám "trảm" Romario.Có lẽ cái danh của Bati quá lớn trong đội tuyển khiến ông này không còn giữ được cái đầu lạnh để đặt niềm tin vào Crespo hơn.
    Điều cuối cùng mà tôi muốn nói với các bạn là chắc chắn chúng ta sẽ có được một bộ đôi khủng khiếp trên đất Đức tại giải lần tới.Chiến binh Crespo và con thỏ Saviola nhất định sẽ rửa hận mối nhục Á Châu vừa rồi.
    Tạm biệt Bati,anh đã cống hiến hết mình cho đội tuyển rồi ,chúng tôi không trách anh đâu.

    "Trời đã sinh Du sao còn sinh Lượng."
  2. luiz_nazirodelima

    luiz_nazirodelima Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    2006 thì chắc Crespo cũng đã móm mém như Batigol World Cup vừa rồi....:)
    [​IMG]
  3. ruoi_giam

    ruoi_giam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    2.184
    Đã được thích:
    0
    Nhìn lại hàng đi !
    RỒNG VÀNG TẮM NƯỚC AO TÙ.
    NGƯỜI KHÔN NÓI VỚI KẺ NGU BỰC MÌNH
    CHỈ CÓ THỂ YÊU NHIỀU HAY YÊU ÍT CHỨ KHÓ CÓ THỂ YÊU CHO ĐỦ !!!
  4. luiz_nazirodelima

    luiz_nazirodelima Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Cres sinh năm 1975,như vậy năm 2006 anh đã 31 tuổi,chả kém Batis mấy...
    [​IMG]
  5. GIA_CAT_LUONG

    GIA_CAT_LUONG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    Dẫu sao thì ở tuổi 31,một cầu thủ có thể lực cực kì tốt như Crespo cũng đáng để chờ đợi tại Đức hơn rất nhiều so với chú bờm Ro dầy nhạy cảm với chấn thương.Mà không biết Ronaldo ở tuổi 30 có còn chơi bóng đá đỉnh cao được nữa không nhỉ,hay lúc đó anh ta chỉ đi đây đi đó,mà đá từ thiện .Bi kịch của Van Basten trước mắt cũng đáng để lưu ý lắm đấy,chú em Luiz à!

    "Trời đã sinh Du sao còn sinh Lượng."
  6. luiz_nazirodelima

    luiz_nazirodelima Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Tôi không qúa quan trọng 1 ai cả.Bóng đá không thể phụ thuộc vào 1 cá nhân nào,mà thêm nữa,tương lai làm sao nói ai sẽ như thế nào được?
    [​IMG]

Chia sẻ trang này