Vì sao tôi thích Chelsea ? "Cho dù mặt trời có mọc từ tây sang đông, nước sông có chảy ngược thì tôi vẫn thích Chelsea". Đã có lần môt thằng bạn thân của tôi nói với tôi là: " nếu Chelsea bị phá sản thì không biết mày sẽ như thế nào nhỉ". Nhiều lúc tôi tự hỏi là vì sao mình lại thích Chelsea đến thế và tôi cũng tự tìm cho mình một câu trả lời xác đáng. Co lẽ lý do của tôi không giống như nhiều người khác. Chắc nó chỉ giống với những người thích Chelsea mà thôi. MaiNam Được sửa chữa bởi - chelsea vào 04/03/2002 16:17 Được sửa chữa bởi - chelsea vào 04/03/2002 16:19
Chelsea nào thế?Chelsea FC hay Chelsea Clinton,nếu Chelsea Clinton thì quên đi nhé,người ta có bạn trai rùi.
Tôi bạn nhầm rồi đó. Tôi chỉ thích Chelsea FC mà thôi. Còn cô nương Chelsea Clinton thì tôi không dám mơ đến đâu. Nhường cô ấy cho bạn đấy. MaiNam
Hìhì...người ta đã có nơi có chốn rồi,tôi nói rồi mà.Vả lại,đụng đến con gái Bill Clinton thì có vẻ phức tạp đấy.
hơ , nhầm chỗ gửi topic rồi , có lẽ những ai thích chel đều hơi hâm hâm thì phải Dù cho sống thác ai ơi Ruồi ta vẫn sống chọn đời tươi vui