1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vì sao tôi vẫn cảm thấy bơ vơ

Chủ đề trong 'Mỹ (United States)' bởi LM2, 18/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LM2

    LM2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Vì sao tôi vẫn cảm thấy bơ vơ

    25năm qua rồi buồn vui lẩn lộn xứ sở này nhưng bơ vơ vẩn còn, tâm sự này biết gởi về đâu. Không 1 người bạn tâm đầu ý hơp, buồn 1 mình. Xin ai mở rộng vòng tay cho tôi chút an ủi. Buồn vì mình chưa đóng góp gì được cho quê nhà và có lẻ mình đả đánh mất mình trong tuổi trẻ. Tôi cần một tình thương của dân tộc tôi.
  2. tomcat1

    tomcat1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2009
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống ở nơi xứ người, nếu không tìm được tri kỉ để lấp vào chỗ trống trong tình cảm của mình thì cũng có ngày quị ngã. Nhu cầu yêu thương và được yêu thương là thứ cơ bản nhất trong cảm xúc con người. Đôi khi nghĩ đến các cụ ở nhà, chỉ muốn chấm dứt cuộc sống xa xứ sớm nhất có thể, hoàn thành nghĩa vụ quân sự và trở về.
  3. laithuanua

    laithuanua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2008
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    1
    Có tri kỷ nhiều lúc cũng đỡ hiu quặng thật nhưng nhiều khi cũng mang lắm phiền toái...Nhiều khi công việc đòi hỏi phải di chuyển sang state khác...chẳng lẽ mỗi lần như thế thì phải move cả gđình vợ con theo...Đằng phải tìm job khác và start lại từ đầu...Độc thân thế mà hay...chu du phiêu lãng khắp nơi trên đất MỸ này,lâu lâu còn có thể đóng cửa nhà rồi lấy vacation về Vietnam thăm gđình cũng dễ dàng..
  4. LM2

    LM2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Vợ con tôi đã có, nhưng 1 người bạn thân thì không, bạn bè quen biết thì nhiều nhưng mồi người 1 hoàn cảnh,một môi trường khác nhau. tôi vần buồn vì giất mơ to lón nhất vẩn chưa đạt, đó là tài trí đóng góp đền đáp lại cho quê hương tôi, sự hồ thẹn này chỉ bíêt đè nén trong lòng.
    Cám ơn sự chia sẻ tư tưởng của các bạn, lòng tôi cũng ấm cúng phần nào.
    Một ngày nào đó .....rồi tôi cũng sè mãng nguyện là đứa con VN.
  5. kalique

    kalique Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Bạn LM2 à,
    Bạn trụ được 25 năm mà tâm trí vẫn tốt, yên bề gia thất chắng phải đã may mắn và tốt hơn rất nhiều người rồi sao?
    Để khuây khỏa bạn có thể đi thăm chùa, nhà thờ, các tổ chức xã hội, ở đó dễ tìm kiếm các bạn nhiều tình thương lắm. Bất kể tổ chức Mỹ hay Việt.
    Về đóng góp cho quê hương thì có nhiều cách khác nhau bạn ạ. Bạn chỉ cần giúp ai đó người Việt Nam được là đương nhiên đóng góp cho quê hương rồi. Bây giờ có Internet, có giao tiếp qua Internet, có đầu tư tiền của. Bạn chỉ cần đóng góp ý tưởng xây dựng một cái gì đó, giúp những người Việt nam hiện thực hóa giấc mơ của họ, hay làm họ yêu nước giàu nhiệt huyết chẳng hạn. Họ sẽ làm thay giấc mơ của bạn nếu bạn không ở Việt Nam.
    Bạn có kinh nghiệm, có vốn sống, có kiến thức, bạn chia sẻ những cái đó cho người Việt được cách này hay cách khác là được.
    Bạn vào http://dotchuoinon.com chơi nhé :) Mình thấy site này khá hay về giúp mọi người có niềm tin và tình yêu cuộc sống. Mình nghĩ chắc bạn sẽ thích :)
    Kalique.
  6. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Bạn khổ vì bạn có chí lớn quá, lực bất tòng tâm .
    Hãy đơn giản như tôi: ở Mỹ cho ViệtNam đỡ chật đất nuôi một
    thằng ăn hại. Thế là vui vẻ vì đã có cống hiến giúp nước .
  7. online143

    online143 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2007
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Ở đâu thì cũng vậy thôi bác, ở vn bây giờ cũng mạnh ai nấy sống, chẳng qua là một giấc mơ về vn thôi.

Chia sẻ trang này