1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vì sao tôi yêu thích Thiên Văn Học?

Chủ đề trong 'Thiên văn học' bởi shinichi_tin, 20/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. shinichi_tin

    shinichi_tin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Vì sao tôi yêu thích Thiên Văn Học?

    Chào các anh chị! Hôm nay em xin "mạo muội" tạo một chủ đề mới. Không biết trước đây đã từng có những chủ đề như thế này chưa?
    Lập ra chủ đề này, em muốn mọi người nói về quá trình đến với TVH của mình : do đâu mà tôi biết đến TVH , vì sao mà TVH lại thu hút tôi đến thế , tôi đã tìm hiểu về TVH như thế nào...? Những mẩu chuyện hay của mỗi người sẽ làm cho diễn đàn trở nên sinh động hơn , làm thu hút nhiều người đến với TVH hơn nữa. Chủ đề này tuy không nói nhiều về kiến thức thiên văn nhưng cũng là một phương diện về tinh thần , giúp mọi người phần nào ... giải trí .
    Còn đây là my story :
    Từ lúc nhỏ , tôi đã có sở thích ngắm nhìn bầu trời trong những đêm đầy sao. Dù không biết nhiều chòm sao , ngôi sao nhưng tôi vẫn cảm thấy một cái gì đó cuốn hút. Lúc đó tôi chỉ biết được chòm Đại Hùng ở phía bắc, thỉng thoảng trên trời có sao băng và biết rằng khi có sao băng thì "ước gì được nấy" ... .Tôi còn nghĩ đến một ngày nào đó người ngoài hành tinh sẽ đến thăm trái đất nữa chứ (cũng có thể chứ). Rồi đôi lúc trên tivi có những bộ phim khoa học nói về Vũ trụ. Đó là thứ mà tôi và gia đình thích xem nhất. Xem những chương trình đó , cùng tôi cảm thấy ngành TVH thật là tuyệt vời : nào là cách quan sát bầu trời , những chòm sao ; nào là những kế hoạch va dự án của các cơ quan hàng không vũ trụ NASA hoặc ESA...Đó là những điều đã đưa tôi đến với TVH. Và khi muốn tự chế một cái kính thiên văn , tôi gõ dòng chữ "kính thiên văn" vào google và biết đến diễn đàn TTVN. Từ đó TVH trở thành một trong những môn mà tôi thích nhất.

    Tiếp theo là những câu chuyện của các bạn đấy, mong mọi người ủng hộ!

    P/S: bài này hơi giống bài tập làm văn wé hả ? Thông cảm nhé!
  2. nguyen_vinh_thanh

    nguyen_vinh_thanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Còn mình cũng gần giống như bạn .Từ bé mỗi lần nhìn lên bầu trời là lại cảm thấy 1 cảm giác rất bao la và bí ẩn . Nhưng việc làm mình thích thiên văn hơn hết là lần được nhìn mưa sao , thật tuyệt vời ^_^
    +Còn người ngoài vũ trụ như bạn nói thì mình là thằng khao khát đựoc gặp mặt hơn cả
    +Cách đây khoảng 2 tuần, hôm đó định dậy sơm đi đá bóng nhưng tự nhiên thấy 5-6 cái máy bay trên bầu trời , thấy hay hay ngồi xem 1 lúc thì tự nhiên thấy 1 máy bay đứng yên không bay nữa, nó đứng đến 2-3 phút rồi đột nhiên lao vút đi với tốc độ rất nhanh so với tốc độ mấy máy bay bay lúc nãy
    +Mình thắc mắc mãi tại sao máy bay lại đứng yên trên bầu trời được , bảo là máy bay trực thăng đã đành *_* hay là UFO
  3. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    Anh ủng hộ chú nhóc cái nhỉ
    Ở đây chắc tôi là người khác với hầu hết mọi người còn lại, khác từ niềm say mê đến nguồn góc niềm say mê đó và khác cả những mong muốn của tương lai.
    Hầu hết ai vào đây, trên diễn đàn hay đi họp, gặp mặt đều nói với tôi rằng họ mê thiên văn từ nhỏ, và trước hết là mê ngắm bầu trời sao dù chưa hiểu gì về nó. Vào đây nhiều người nghĩ tôi hẳn phải giỏi ngắm sao lắm, phải đam mê từ khi mới đẻ và chắc là đêm nào không ngắm sao thì chắc tôi ức chế lắm. Không mấy người ở đây biết rằng tôi không hề như thế.
    Khác với các bạn, tôi tuy cũng mê ngắm sao lắm nhưng không đến mức như nhiều người tưởng. hồi nhỏ tôi rất ... nhát, một mình ra ngoài nhìn bầu trời đầy sao còn thấy sợ là đằng khác, rồi khi không sợ nữac thì bắt đầu thấy nó đẹp nhưng chẳng bao giờ nghĩ mình lại ham mê nó. Tôi ham mê thiên văn từ năm học lớp 9, khi đọc Lược sử thời gian của Hawking (xuất bản lần đầu). Thật ra thì đơn giản là tôi mê vật lí từ đầu cấp 2, khi đó mới biết vật lí khi áp dụng vào vũ trụ thì nó kì diệu gấp hàng vạn lần như thế nào. và thế là tôi bắt đầu đọc sách thiên văn, cũng biết nhiều điều về các hành tinh, các ngôi sao, chòm sao nhưng quả thật là không ham mê những thứ đó lắm. Quá trình nghiên cứu cơ bản của tôi là ban đầu vừa học lí thật cẩn thận vừa đọc các sách liên quan đến lịch sử thiên văn, lịch sử vật lí và cả triết học để hiểu về tư tưởng của loài người qua nhiều thời kì và cả các tư tưởng đặc biệt đáng chú ý, rồi khi lên đại học tôi mới áp dụng cơ sở toán học và vật lí đã có để tìm hiểu kĩ hơn về bản chất của vũ trụ. Với tôi đọc không phải để thuộc thông tin, mà là để nắm bắt nó, biết cái tin mình đọc đúng hay sai, nếu nó đúng mình sẽ giữu nólại để sau này áp dụng vào những gì. Trong box thật sự mà nói về ngắm sao tôi cũng chẳng ngán ai ngoài anh Tú (Zeratul), tôi cũng thuộc gần hết các chòm sao, xác định chúng khá dễ dàng nhưng tôi ngắm sao không phải chỉ để cho đẹp, tôi chỉ thấy đẹp khi tôi hiểu về chúng, hiểu chúng sinh ra và chết đi ra sao. nhìn chúng, suy ngẫm về chúng, về quãng đường ánh sáng đã đi để mang hình ảnh của chúng đến với tôi, tôi cảm nhận được cái kì diệu đến khó tin của tạo hoá, cảm nhận được cái đẹp tuyệt đỉnh, tối cao nhất chính là cái đẹp của vũ trụ. cái đẹp đó không phải là cái đẹp đơn giản mà tôi nhìn thấy bằng mắt, các ngôi sao đó chỉ phản ánh một phần hình ảnh, quá khứ và tương lai của vũ trụ; còn cái đẹp thật sự là không gian, thời gian và cấu trúc kì diệu của vũ trụ. Tôi biết rằng những cái đẹp đó đến với tôi được, tôi thật sự cảm nhận được nó vì tôi tìm hiểu nó, nghiên cứu nó. và vì thế mà càng ngày tôi càng ham muốn được nghiên cứu, khám phá vũ trụ, càng khám phá nó, tôi lại càng thấy nó đẹp hơn.
    Còn những mong muốn, tôi biết các bạn ở đây phần nhiều (nhất là các em còn trẻ) đều chỉ tham gia như một thú vui, giải trí với niềm ham thích của mình. Còn tôi thì khác, tôi mong muốn một tương lai thiên văn học của Việt Nam. nhiều người bảo tôi điên rồ, nhưng tôi thì thấy thật nực cười khi những người như thế thường so sánh VN với thế giới để mà nói rằng làm cũng vô ích, thường so sánh tôi với các vĩ nhân để nói tôi sao có thể như họ. kì quái làm sao, nếu không có những bước tiến từ từ, từng bước mà ai cũng đòi 1 bước thành Mĩ, Nga, Pháp, ... ngay, còn không được ngay thì ko làm thì đến mấy triệu năm nữa thiên văn Việt Nam mới tiến lên được. Tôi chả bằng được vĩ nhân nào cả nhưng nếu như không có sự cố gắng thì phải chăng tôi chỉ biết chôn vùi say mê của mình 1 cách vô vọng, phải chăng nếu ko có vĩ nhân nào xuất hiện thì những người chưa phải vĩ nhân sẽ nhìn nền thiên văn Việt nam, niềm say mê của mình vĩnh viễn chỉ là một cọng cỏ giữa rừng cổ thụ thế giới?
    Tôi không thể biến VN thành 1 cây cổ thụ, nhưng tôi tin tôi có thể làm cọng cỏ lớn lên chút ít, và ít ra thì tôi biết tôi đã làm được gì. Tôi rất mong rằng rồi đây sẽ còn nhiều bạn suy nghĩ như tôi và chúng ta sẽ cùng phát triển thiên văn Việt Nam
    Đừng nói rằng điều kiện không cho phép, tôi đâu có điều kiện, nhưng tôi tin tôi làm được. Với tôi
    Thời thế không tạo anh hùng, anh hùng thật sự mới tạo ra thời thế!
  4. meteor_pnt

    meteor_pnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    3.210
    Đã được thích:
    0
    hic, em cũng muốn vào post 1 bài, nhưng xem xét thấy tình hình là yếu văn quá, ko thể phơi bày ra đây đọ với mấy anh được. Mà với cả, có lẽ con đường đến với TVH của mọi người cũng gần gần giống nhau thôi nhỉ, có lẽ đa số đến với bầu trời trước tiên, em là 1 trong số đó, ngắm sao nhiều ~~> tò mò, tự dưng muốn khám phá
    tóm lại 1 câu : Yêu + Thích = Yêu Thích
  5. Astronaut

    Astronaut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    5.555
    Đã được thích:
    1
    Thiên văn.....
    Mình thì cũng ko rõ đã đến với thiên văn từ đâu, chỉ nhớ là từ cách đây khoảng 1, 2 năm, kiếm được những cuốn sách thiên văn, rồi từ những gì đọc trên báo, trên ti vi, rồi từ những ngôi sao trên bầu trời, lúc đầu cũng chỉ ngắm, rồi tự hỏi sao lại có những ngôi sao rất sáng, sáng hơn những ngôi sao khác, rồi hỏi tại sao nó lại sáng hơn những ngôi sao khác, nó tên là gì, và nó ở cách đây bao xa, rồi đến những hình dáng là lạ do các ngôi sao ở gần nhau tạo thành, rồi sau mới biết nó là những chòm sao...sau lại mơ được lên vũ trụ để nghiên cứu... Đến giờ thì càng ngày càng yêu thích nó hơn, mặc dù kiến thức vẫn còn kém, và mình đã học hỏi được rất nhiều từ khi biết đến diễn đàn này...và mình vẫn giữ một mong ước một ngày nào đó có thể đưa Việt Nam "ghi tên" vào 1 trong những cường quốc trên thế giới về vũ trụ, chúng ta có thể tự chế tạo ra những con tàu vũ trụ, những vệ tinh, những đài thiên văn, những sân bay vũ trụ...và rất nhiều nữa. Đây là một thử thách thực sự to lớn, nhưng tôi tin mình sẽ làm được bởi nếu con người thực sự muốn thì ko có gì là ko thể.......
    Anh hùng tạo nên thời thế nhưng đôi khi thời thế cũng có thể tạo nên anh hùng ..bác Rag nhỉ..
  6. vudinhthanh

    vudinhthanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Không thể khẳng định tôi thích thiên văn hơn bạn hay bạn thích thiên văn hơn tôi...Nhưng có một điều tôi dám chắc rằng riêng về khoản một mình chiêm ngưỡng bầu trời thì tôi cũng không ngán bất cứ ai! Niềm say mê thiên văn của tôi có phần khác nhiều so với anh Sơn, tôi say mê thiên văn từ vẻ đẹp của bầu trời sao...Không có gì lí thú hơn khi một mình ngồi dưới ánh sáng của muôn vàn vì sao xa xôi kia, và hình dung về những gì đang xảy ra trên đó...Chúng có bao nhiêu hành tinh?Thử tưởng tượng về sự sống trên đó sẽ ra sao? Tôi được tiếp cận với thiên văn chưa lâu, có lẽ là từ sau khi biết đến Trái Tim Việt Nam...Cũng không hiểu từ khi nào, tình yêu mà tôi dành cho thiên văn đã hơn hẳn tất cả mọi điều trên cuộc đời này! Đối với tôi, nhìn ngắm bầu trời là nhìn về quá khứ, suy ngẫm về những gì tươi đẹp đã qua và hình dung về một tương lai tươi sáng...
  7. nguyenthidiemlinh

    nguyenthidiemlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
  8. chunhoc_yeuthienvan

    chunhoc_yeuthienvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    chào mọi người ,em cũng xin tham gia với !
    mỗi người đến với thiên văn học và yêu thích bộ môn này theo nhiều lý do khác nhau !
    nhưng đối với em thì lý do mà em đến với tvh là vì em thích ngắm những vì sao , thích khám phá , thích tìm tòi ra nhứng điều mới mẻ và còn hơn thế nữa !
    ngay từ lúc còn bé , em đã tự mày mò và ghép những chiếc kính lúp lại nhằm mục đích có thể nhìn thấy hình ảnh của những ngôi sao những hành tinh giồng như trên tv !
    nhưng không lần nào thành công cả ! có lúc em đã rất nản lòng . nhưng lâu sau cái cảm giác muốn được thực hiện lại mọi thứ lại trở lại !và cái cảm giác ấy đã theo em cho đến tận bây giờ !
    mỗi khi em đi hiệu sách mà cứ nhìn thấy quyển nào nói về bầu trời và nói về thiên văn học là em lại đọc thạt kỹ ! có những lúc lên hiệu sách nhiều ngày trời để có thể đọc hết một quyển !
    điều này chỉ nói cho mọi người thôi nhé ! có một lần em đã bỏ hoc thêm để lên hiệu sách đọc nốt những trang cuối cùng của quyển em và bầu trời ! nhưng đó là lần duy nhất !
    nói tóm lại , thiên văn học là một môn khoa học rất lý thú ,rất bổ ích và có biết bao điều kỳ diệu chứa đựng trong đó !
    nó còn rèn luyện cho chúng ta tính kiên trì ,bền bỉ ,khám phá, và sáng tạo...........
    tôi mong rằng một ngày nào đó tvh se phổ biến khắp việt nam và ai cũng yêu thích !
    EM CÓ MỘT TIN VUI ! MỌI NGƯỜI CHIA VUI VỚI EM NHÉ !
    EM ĐÃ DỰNG LÊN CHỦ ĐỀ TVH TRONG 4 ROOM TRƯỜNG EM . TUY 4 ROOM TRƯỜNG EM KHÔNG LỚN LẮM NHƯNG BƯỚC ĐẦU EM ĐÃ ĐƯỢC CÁC BẠN ỦNG HỘ NHIỆT TÌNH .DO ĐÓ EM RẤT VUI !
  9. thienvan_tuoi_90

    thienvan_tuoi_90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    vì sao mình iu thiên văn ah?
    Phải nói là từ bé mình đã tò mò zề nó rồi nhưng hồi đó nhìn lên trời chẳng biết cái gì cả,chỉ biết mỗi chòm Đại Hùng mà papa bảo đó là cái..gầu sòng.(hồi đó còn chưa biết tên của chòm này kia)Hồi đó cả xóm chỉ có 1 hay 2 nhà cao tầng(nhưng chỉ 1_2 tầng thôi) nên còn trèo lên nóc nhà ngồi xem được chứ bây giờ thì toàn nhà 4_5 tầng còn nhà mình chỉ có mỗi..tầng rưỡi thì thấy được cái gì.Đây mới là điều đáng tiếc.híc.
  10. caubemuonbay

    caubemuonbay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Mọi người viết hay quá, tuy văn kém nhưng mình cũng xin có vài lời bộc bạch, nếu văn thối các bạn đừng cười, cốt là cái tâm:
    Có lẽ khác mọi người, mình yêu tất cả mọi thứ gọi là khoa học, và cái đầu tiên mình yêu là gì thì có lẽ cái nick của mình đã thể hiện rồi, đầu tiên là thích bay như chim sau đó là khoái tự làm máy bay, đầu tiên là... máy bay giấy (chắc chắn là bay rồi, nhưng mình thích làm những chiếc máy bay giấy mà chưa có ai từng làm cơ ) rồi bắt chước người ta làm máy bay chạy dây chun (đến cái thứ 14 thì bay, đang hí hửng thì mẹ mình chửi ầm nhà và bắt mình dọn bãi chiến trường toàn là xốp vụn của mình) hồi đó mình 7 tuổi, không chỉ là máy bay, mình còn thích tháo mọi thứ trong nhà ra để táy máy, thích xin đồ điện hỏng để tháo, thích lắp những thứ đồ chơi oái oăm như kiểu ô tô chạy dưới nước, và những ý tưởng điên rồ như kiểu cỗ máy thời gian (hồi mới 10 tuổi mình cứ đòi mượn sách của ông anh để đọc về thuyết tương đối, thú thực chả hiểu gì)... đến năm 2002 khi báo TNTP phát động cuộc thi "Robot bắt vịt" thì mình mới biết cái sở thích bị cho là phá hoại kia gọi là gì rồi và thế là mình bắt tay vào làm, vốn sẵn máu liều, hè năm 2003 mình nhảy xe bus tới tận "đại bản doanh" của trang sáng tạo báo TNTP mang theo 1 con robot với bao nỗi lo âu ( không biết người ta có cười mình không, không biết mình có lạc đường không... ), và từ đó mình bắt đầu sáng tạo hết mình, cho dù có những khi trong túi không có nổi 5 ngàn mua keo, và mình đã bắt gặp được tình yêu dành cho thiên văn của mình khi đang dò dẫm tìm đường trong con đương sáng tạo, đó là từ khi clb sáng tạo thách nhau làm kính thiên văn, mình cũng làm thử một cái với lí do kiếm thêm kinh phí ( đừng cười mình, dân sáng tạo nghèo lắm bà con ơi ) và đã làm thành công, để thử kính, mình leo lên nóc nhà và ghé mắt vào cái "tác phẩm" mới ra lò, và mình nhận ra rằng bầu trời thật đẹp biết bao, cái điều mà từ trước tới giờ đôi khi mình có thấy nhưng không để tâm cho lắm, và mình bắt dầu tìm hiểu thiên văn, mình nhận ra rằng khoa học không chỉ có cơ khí, điện tử mà còn nhiều bộ môn khác hấp dẫn không kém, và mình cũng biết bầu trời và thiên nhiên là khởi nguồn và cũng là đích đến của mọi ước mơ, mọi sáng tạo, phải chăng cái ưóc bay bổng từ thời "truổng cời" của mình không tự nhiên có mà là do lúc bé mình hay nhìn lên bầu trời và muốn bay, khao khát được bay...
    Một ngày nào đó mình muốn được bay đến những vì sao xa xôi kia để tìm hiểu cụ thể, vì qua kính thiên văn chúng ta chỉ thấy được lịch sử của vũ trụ- đấy, lại mơ mộng và lại điên rồ rồi...

Chia sẻ trang này