1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vì sao tôi yêu thích Thiên Văn Học?

Chủ đề trong 'Thiên văn học' bởi shinichi_tin, 20/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. caubemuonbay

    caubemuonbay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Anh Sơn ơi, làm sao phải bận tâm về những điều "người ta nói" làm sao phải suy nghĩ khi người ta so sánh, ngay cả bố em còn bảo em là (em trích nguyên văn):
    - Cái trò sáng tạo của bọn mày chỉ là phù phiếm, vớ vẩn, chỉ có lũ con ông cháu cha mới được giải, còn bọn mày thì chờ đấy.
    Vậy mà em vẫn hăng hái làm cho dù các cụ có cho tiền bao giờ đâu, bác làm sao phải nghĩ ngợi về mấy câu nói của người ngoài, người nhà em còn nói thế
  2. Thieu_tien_7

    Thieu_tien_7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Xin chào mọi người!!!!...TỚ là một thành viên mới của diễn đàn...Cũng như mọi người tớ rất thích môn thiên văn, bầu trời bí ẩn luôn mang lại cho tớ một cảm xúc khó tả....đại loại là rất muốn khám phá và tìm hiểu, tớ đã ao ước được học về ngành TVH từ khi còn học cấp II và đến giờ tớ vẫn luôn giữ ước mơ đó, nhưng hiện giờ tại Việt Nam không có ngành TVH đó cũng là một thiệt thòi lớn cho những bạn cũng yêu thích môn nè...cũng chẳng biết làm sao được :D
    Hi vọng mọi người giúp đỡ tớ nhiều nha......àh...tớ rất muốn tham gia câu lạc bộ thiên văn, mọi người có thể giúp đỡ tớ được không??..
  3. The_Mars

    The_Mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0

    em thì khác với mấy anh chị hoàn toàn
    từ lúc 10 tuổi em được coi nhiều cartoon về cũ trụ và các chòm sao --> dẫn tới nhiều điều thắc mắc ----> tìm hiểu về thiên văn
    thích luôn
  4. star_of_sky

    star_of_sky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    tôi lần đầu tiên vào chủ đề này và nói chung là rất xúc động khi đọc bài của các bạn viết tuy tôi không giỏi văn cho lắm nhưng cũng có thể nói hết lòng mình.
    tâm sự của tôi cũng giống các bạn, hồi nhỏ tôi đã rất tò mò về mọi thứ và muốn tìm hiểu mọi thứ xung quanh ta và các bạn biết không từ nhỏ mà tôi đã có một ước mơ đó la trở thành nhà du hanh vũ trụ nhưng bây giờ tôi biết suy nghĩ đó hơi bị viễn vông nhưng dù sao bây giờ tôi vẫn giữ lại ước mơ đó.
    tôi cũng giống như anh rag.. tôi yêu thích học bộ môn vật lí từ cấp 2 và tôi luôn tìm tòi về mọi thứ , về nguyên tắc hoạt đọng của chúng và thường những người như chúng ta lại hay thích tìm tòi về máy móc , đã có rất nhiều thứ trong nhà đã bị tôi thao tung ra nhưng vẫn lắp lại như bình thường, nhưng khác với các bạn tôi thường đặt ra giả thiết về cách hoạt động cũng như cấu tạo của chúng rồi sau đó mới tháo ra để tìm hiểu về chúng xem chúng có giống sự hình dung cua minh tới đâu
    hình như tôi noi hơi nhiều về máy móc
    tôi yêu thiên văn không chỉ bởi vì vẻ đẹp của bầu trời đêm mà tôi yêu thiên văn bởi vì tôi muốn tìm hiểu về cái vũ trụ rộng lớn này. nhìn vào bầu trời đêm tuyệt đẹp tôi tự hỏi vũ trụ rộng lớn đến cỡ nào, được hình thành như thế nào và từ đó tưởng tượng ra các giả thiết hình thành nên vũ trụ .
    giống như anh rag một chút về sở thích khám phá những bí ẩn của vũ trụ tuy nhiên về lượng kiến thức mà tôi có hiện giờ là quá ít để tìm hiểu cái vũ trụ bao la này bởi vì tôi yêu thích vật lí nhưng chỉ mới tiếp cận với thiên văn học gần đây vì có nhiều li do.
    và một điều là tôi sẽ luôn cố gắng để tìm hiểu cái vũ trụ rộng lớn này và sẽ sống với lí tưởng của mình.
    giống như anh rag :làm cho ngọn cỏ viêtnam nhích lên một chút
    và một điều nữa nhắn tới anh rag đó là sẽ có ngày em đuổi kịp anh. tuy giờ đây em thua anh.
  5. super_nova

    super_nova Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    đừng cười em nhá.
    em yêu thiên văn vì chính sự nhỏ bé của mình.
    mỗi lúc nhìn lên trời em lại nghĩ tới sự bao la của nó... không, phải là sự vĩ đại của nó và thế là em lại lăn ra ngẵm sao
    tới lúc em biết tí ti về thiên văn em lại càng thích ngắm các vì sao hơn, lúc đó em biết rằng mình dang nhìn vào quá khứ và thật thú vị khi biết điều đó
    và tới lúc chế được cái kính 30X em lại càng mê thiên văn hơn. vì em đã có thể nhìn tận mắt bề mặt của mặt trăng (xấu hơn em tưởng)
    nhưng tất cả đều bắt đầu từ... cái tivi. vtv2 đã dẫn em tới với các hành tinh, còn thiếu niên tiền phong dẫn em tới diễn đàn này để biết được rằng niềm đam mê của mình không phải là duy nhất, không phải là lớn nhất.
    bi.
  6. chauphihwangza

    chauphihwangza Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    1.487
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi được biết, người Việt thời xưa cũng rất giỏi thiên văn vũ trụ lắm. Thời Hùng vương, sứ giả của ta xưng là Việt Thường thị đi sứ nhà Chu, chỉ xem thiên văn mà biết nước Chu có Thánh nhân, nên mới đem các đồ sừng tê, ngà voi, chim trĩ, rùa ... đến tặng và "thiết lập quan hệ ngoại giao" với nhà Chu.

    Thiên văn học là môn học rất thú vị, ra đời từ rất sớm. Tiếc là hiện nay, môn học này không được đưa vào giảng dạy ở các trường phổ thông!
  7. caubemuonbay

    caubemuonbay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    theo em thì thiên văn và chiêm tinh(mê tín)khác nhau đấy
  8. chauphihwangza

    chauphihwangza Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    1.487
    Đã được thích:
    0
    theo em thì thiên văn và chiêm tinh(mê tín)khác nhau đấy
    Không khác nhau là mấy đâu em à. Chiêm tinh có liên quan đến thiên văn đấy. Nhà chiêm tinh vẫn phải quan sát sự chuyển động của các ngôi sao trên bầu trời, họ tất nhiên là "trên thông thiên văn, dưới tường địa lí" rồi mới có thể chiêm đoán được. Những nhà chiêm tinh trước tiên họ là một nhà thiên văn học.
  9. Hero_Zeratul

    Hero_Zeratul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Không khác nhau là mấy đâu em à. Chiêm tinh có liên quan đến thiên văn đấy. Nhà chiêm tinh vẫn phải quan sát sự chuyển động của các ngôi sao trên bầu trời, họ tất nhiên là "trên thông thiên văn, dưới tường địa lí" rồi mới có thể chiêm đoán được. Những nhà chiêm tinh trước tiên họ là một nhà thiên văn học.
    [/QUOTE]
    Trước đây lâu lắm rồi, đến hàng nghìn năm rồi, các nhà chiêm tinh đều biết Thiên văn học.
    Ngày nay, nhiều nhà chiêm tinh chẳng biết tí gì về Thiên văn học, cái gì mà "Dương Cưu", "Nam Dương", "Hải Sư", "Hổ Cáp", ... rồi thì "Giải mã biểu tượng các chòm sao", "Gieo quẻ tuần xx tháng yy", thậm chí cả đến "Cung hoàng đạo tiết lộ gu trang trí nội thất", "Xe hơi và chòm sao", "Nhận biết Kim Ngưu", "Đàn bà Dương Cưu", ... Thế mà cũng khối người tin
  10. chauphihwangza

    chauphihwangza Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    1.487
    Đã được thích:
    0
    Trước đây lâu lắm rồi, đến hàng nghìn năm rồi, các nhà chiêm tinh đều biết Thiên văn học
    Ngày nay, nhiều nhà chiêm tinh chẳng biết tí gì về Thiên văn học, cái gì mà "Dương Cưu", "Nam Dương", "Hải Sư", "Hổ Cáp", ... rồi thì "Giải mã biểu tượng các chòm sao", "Gieo quẻ tuần xx tháng yy", thậm chí cả đến "Cung hoàng đạo tiết lộ gu trang trí nội thất", "Xe hơi và chòm sao", "Nhận biết Kim Ngưu", "Đàn bà Dương Cưu", ... Thế mà cũng khối người tin
    Đây là vấn đề mê tín, dựa vào thiên văn và kinh dịch lý số để dự đoán chiêm nghiệm tương lai của các nhà chiêm tinh phương Đông. Tin hay không là tuỳ vào mỗi người.

Chia sẻ trang này