1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vì sao tôi yêu thích Thiên Văn Học?

Chủ đề trong 'Thiên văn học' bởi shinichi_tin, 20/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tamthanh1103

    tamthanh1103 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu em quan tâm đến thiên văn là năm lớp 5. TV báo trước là đêm đó có sao băng nên em cố thức để xem. Nhưng đến 12 giờ mẹ đã bắt ngủ còn sao băng thì khoảng 2 giờ sáng mới xuất hiện. Không xem được sao băng cứ thấy tiếc làm sao. Tiếc vì nghe người ta bảo khi thấy sao băng là sẽ có 1 điều ước và còn tiếc vì chưa thấy sao băng bao giờ. Lúc đó em rất muốn biết sao băng khác mấy ngôi sao trên trời chỗ nào, vì sao nó lại bay qua trái đất... Những năm sau lại được xem vài chương trình khám phá vũ trụ trên vtv2 nên càng thấy thích Thiên văn học. Rồi 1 lần về quê vào dịp hè năm lớp 8, đêm đó trời không trăng và cũng không có 1 chút mây, đó là lần đầu tiên em thấy xung quanh mình toàn là sao, đẹp rực rỡ( chả bù với nơi em ở, toàn là nhà, chỉ được 1 khoảng trời be bé phía nam là trống). Từ lần đó lại càng yêu Thiên văn, muốn biết được tên và vị trí các chòm sao, muốn tìm hiểu rất nhiều về Thiên văn học. Vậy nên mấy tháng sau em tự mày mò sử dụng Internet, hi vọng sẽ kiếm được những trang web nói về Thiên văn. Đến tháng 3 năm nay thì tình cờ biết địa chỉ ttvnol trên báo Tuổi Trẻ rồi biết được diễn dàn Thiên văn học. Chỉ tiếc lúc đó phải chuẩn bị ôn thi vào lớp 10, không có thời gian học hỏi nhưng giờ thì em rất vui vì mỗi tuần cũng có ít thời gian học về thiên văn qua diễn đàn.
    Mỗi lần em nói muốn trở thành nhà Thiên văn thì đa số toàn nhận lại những câu như: mơ cao quá/ nghề đó chẳng có gì hay/ nghề đó đâu có phát triển... nhưng em vẫn luôn giữ ước mơ của mình và mong sao ngành Thiên văn VN sẽ sớm phát triển trong 1 ngày rất gần đây.
    Mấy ngày nay em lại có suy nghĩ muốn chính mình hoặc bất cứ ai yêu Thiên văn viết thư gửi lên Bộ GD đề nghị mở 1 trung tâm giảng dạy và nghiên cứu Thiên văn nhưng xem ra... hơi khó thành công. Dù sao, báo Tuổi Trẻ ngày 8/8/06 cũng đã ghi lại lời của GS James Cronin (Viện Enrico Fermi, Hoa Kỳ) : "Tôi đã thấy những nhà khoa học VN lừng danh trong lĩnh vực Thiên văn học ở nước tôi và ở khắp nơi trên thế giới. Thật tiếc nếu họ không có điều kiện phục vụ ở chính đất nước mình."
  2. chauphihwangza

    chauphihwangza Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    1.487
    Đã được thích:
    0
    Khoảng lặng trong tôi là những đêm tối trời quang mây tạnh, thả mình vào bầu trời sao lấp lánh mà suy nghĩ về những việc xa xôi, cảm giác thật là thanh thản nhưng đầy khát khao khám phá vũ trụ bao la. Tôi yêu thiên văn học và khát khao hiểu rõ về vũ trụ. Thực ra nó là như thế nào ...
  3. Hero_Zeratul

    Hero_Zeratul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Đây là vấn đề mê tín, dựa vào thiên văn và kinh dịch lý số để dự đoán chiêm nghiệm tương lai của các nhà chiêm tinh phương Đông. Tin hay không là tuỳ vào mỗi người.
    [/QUOTE]
    Chiêm tinh dựa vào cung hoàng đạo là chiêm tinh phương Tây chứ không phải phương Đông
    Hình như cái vụ chiêm tinh phương Tây này cũng trải qua hai giai đoạn phát triển chính. Ban đầu chỉ dựa thuần vào 12 cung hoàng đạo và 5 hành tinh, sau này có chú abcdxyz Leo gì gì đó (quên tên chú này rồi, và cũng chẳng cần nhớ làm gì, nên gọi tạm là abcdxyz vậy ) đặt ra cái gọi là chiêm tinh học hiện đại với sự đưa thêm vào Sao Thiên Vương, Sao Hải Vương, Sao Diêm Vương. Tôi cũng chỉ nhớ mang máng như vậy vì thứ nhất, tôi không có ý định nghiên cứu về chiêm tinh học phương Tây; thứ 2: tôi không hề tin một chút nào cả.
    Sau cuộc họp của IAU trong tháng 8/2006, số hành tinh chỉ còn 8, nảy sinh ra thêm cái gọi là "hành tinh lùn", không biết sắp tới chiêm tinh học có thay đổi cho "hợp thời" hơn không ?
  4. chauphihwangza

    chauphihwangza Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    1.487
    Đã được thích:
    0
    Chắc các nhà chiêm tinh phương Tây sẽ thất nghiệp về khoản chiêm đoán.
  5. caubemuonbay

    caubemuonbay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Nói túm lại thiên văn không liên quan gì đến chiêm tinh, còn chiêm tinh thực ra là 1 trò mê tín dị đoan dựa vào cái bóng của thiên văn thôi.
  6. thienvan94

    thienvan94 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Đa số các bạn đều thích thiên văn hay nói đúng hơn các bạn thích một cái gì đó bí ẩn và đẹp đẽ mà vũ trụ đã khởi nguồn trong con người các bạn . Mình cũng thế ,cũng bị vẽ đẹp quyến rũ của vũ trụ lôi cuốn , đặc biệt là hình dạng của các ngôi sao và hành tinh ,ánh sáng của chúng và một chút gì đó rất bình yên trong tâm hồn .
    MÌnh ao ước một ngày nào đó , một con người Việt Nam sẽ láy con tàu không gian do chính người Việt Nam thiết kế, bay vào chinh phục vũ trụ bao la kia . Hãy tin tưởng vào tương lai các bạn nhé .
  7. fangto_mat

    fangto_mat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    0
    nói cũng đúng
    tớ thích thiên văn đơn giản là tớ thích bầu trời đầy sao
    tớ muốn biết rằng là ở trên bầu trời kia có những cái gì............, các ngôi sao kia là nhũng cái gì.....................
  8. caubemuonbay

    caubemuonbay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Hơ, mình thì hơi khác đấy, mình muốn biết bên ngoài bầu trời kia là gì, đằng sau những ngôi sau là cái gì, đi hết vũ trụ thì tới đâu...
  9. EUROPA_TVH

    EUROPA_TVH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng giống nhiều bạn , mình thích thiên văn từ hồi còn hoc lớp 3 .!!!!Hôm đầu tiên xem trên vô tuyến hình anh của một thiên hà với đầy đủ những màu sắc trông quá xa lạ và thu hút với một thằng học sinh nhí như mình . Mình luôn thích nhắm bầu trời sao mỗi khi đêm xuống . Vũ trụ thật rất tươi đẹp trong mắt mình . Có một thời gian minh ưóc mơ trở thành một nhà du hành vũ trụ , sau đó là đưọc làm việc ở cơ quan vũ trụ Mỹ NASA ( nhưng đến giờ chỉ là mơ tưởng ...hehe...). Đến lớp 12 mình tự làm 1 chiếc kính thiên văn khúc xạ . Niềm yêu thích thiên văn đã thật nhấm vào người mình . Nó ảnh hưởng đến nhiều thứ : nik onlie của mình là một vật trong vũ trụ (sao chổi ) rồi đến pasword các nik khác tren mang cũng là các ngôn ngữ thiên văn ..hi )
    Mình thích thiên văn vì sự mới lạ của nó , cũng nhũng bí ẩn đã khám phá va chưa đưọc khám phá ra...
  10. saobangcb

    saobangcb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Năm lớp 5 mẹ em có mượn cho e 2 quyển sách Thiên Văn dành cho thiếu nhi. Em đọc và thấy những điều đó thật thú vị. Thực ra từ lớp 2 e đã thường nằm trên sân thượng và ngắm sao nên sau khi đọc quyển sách e xem ngay có đúng với những gì mình từng nghĩ hay không. E yêu thích thiên văn từ đó. Sau khi vào DH tất cả đã thay đổi. Những đổ nát trong chuyện tình cảm, những lo lắng cho việc học hành, và hơn cả là việc ham mê game đã khiến e bỏ quên TVH. Có lẽ e sẽ vẫn như vậy nếu không có 1 người con gái khác bước qua đời mình( giờ e đang chat cùng nè ).

Chia sẻ trang này