1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vì sao tôi yêu thích Thiên Văn Học?

Chủ đề trong 'Thiên văn học' bởi shinichi_tin, 20/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Fairydream

    Fairydream Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    1
    Vừa tìm lại chủ đề này !
  2. buidanhquy

    buidanhquy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2007
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Hic hic hic... Nghe mọi người kể hay quá !!! Em cũng xin góp mặt đây
    Được buidanhquy sửa chữa / chuyển vào 10:42 ngày 04/01/2008
  3. buidanhquy

    buidanhquy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2007
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    TÌNH YÊU ĐẾN TỪ ĐÂU ?
    Thiên văn đến vớitôi từ khi nào , thực tế tôi cũng không nhớ được có lẽ khi còn rất nhỏ. Nói không ngoa rằng : tình yêu thiên văn đến với tôi bằng khủng long ! Vì sao ư ? Vì ở loài khủng long , tôi có cảm giác như mình đang đứng trước một cái gì vô cùng vô cùng vĩ đại . Tôi bắt đầu thích khủng long, dần dần thích những cái gì đó nó thật lớn lao và vĩ đại. Rồi những đêm cùng gia đình ngắm trời đêm . Nghe bố kể về ông Thần Nông , mùa này thì đang ngồi , tháng này thì đang cúi để trồng mạ...
    NIỀM SAY MÊ CỦA TÔI
    Nhưng nhiều thời gian trôi đi có lẽ tôi đã quên mất sao , quên mất thiên văn nếu như không có một ngày tôi đã vô tình vào trang web Thiên văn này. Từ lần đó , tôi như thấy mình thành một con người khác lạ lẫm và thoải mái . Tôi thích những đêm trời đầy sao khi ánh đèn đã tắt . Những vì sao lấp lánh trên như hàng ngàn viên ngọc . Tôi bất đầu tìm mua các cuốn sách về thiên văn , xem TV nói về bầu trời và đây : tôi tham gia vào diễn đàn thiên văn với tất cả niềm say mê của mình . Tôi bị ấn tượng bởi những câu hỏi : Vũ trụ sinh ra từ đâu ? Nó có kết thúc không ?Và nếu có thì nó kết thúc như thế nào ?Tôi nào quên được những đêm ngắm sao , dang hai rộng hai tay ra thấy mình như đang hoà với thiên nhiên , như đang được bay lên cao , cao mãi ...
  4. starstar53

    starstar53 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2007
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    0
    Hay thế này mà sao nó lại bị lãng quên vậy nhỉ
    Mọi người ai cũng nói thích TV từ bé - mình cũng không phải ngoại lệ, ngày đó bầu trời đối với mình là cái gì đó rất bí hiểm, huyền ảo , nhưng mình lại không để ý đến chuyện khám phá nó
    Thích là thích, đơn giản chỉ là những đêm trong vắt trời đầy sao thì nó lại ngồi 1 mình ngắm sao suy nghĩ miên man, thi thoảng bắt gặp 1 vài ngôi sao băng thì thích lắm ý
    Rồi 1 ngày chẳng biết làm sao nó lại vào TTVN, nhìn thấy chữ Thiên Văn Học - heeee - thế là kich vô - và bây h thế này đây
    Và tất nhiên, nó ngắm sao mà không được sự đồng tình của bất kì ai trong nhà, mẹ vẫn bảo là mình bị hâm mỗi khi thấy mình ngắm sao , đấy mới hôm qua leo lên trên nóc nhà thử xem có bắt gặp được chú sao băng nào không thì bị mẹ bắt được - Trời Ơi - bị lôi cổ xuống -rồi mẹ mắng cho 1 trận té tát
    Hic - cái số mình nó thật là đen đủi
    Nhưng không sao, chẳng ai có thể cản được niềm đam mê TVH của mình - haaaaaa -
  5. fangto_mat

    fangto_mat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    0
    đáng nhẽ là fải lấy roi quất cho vài roi mới đúng, đêm hôm ko ngủ trèo lkên mái nhà làm gì, định đi ăn trộm à
  6. starstar53

    starstar53 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2007
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    0

    Sao lại có người như thế không biết
    Độc trù ẻo người khác
  7. banhbaotrung

    banhbaotrung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2007
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Lão fang ra HN đây, cho một trận
  8. doremi15

    doremi15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2007
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Hihi, em thì lại có nhiều kỉ niệm về Thiên Văn lắm. Giờ nhắc lại cũng thấy vui vui. Thực ra em thích Thiên Văn không phải từ hồi cấp 1, 2 mà đến cấp 3 mới bắt đầu thấy hứng thú với nó. Hồi đó, lúc còn học cấp 2, anh em có mua cho vài cuốn sách Thiên Văn dành cho thiếu nhi. Hì, lúc đó em có biết gì đâu, xem thấy bình thường rồi lại để nó vào tủ sách. Từ từ, lấy ra đọc và cũng thấy hay hay rồi em lại có cảm tình với Thiên Văn chút chút. Sau đó đến năm học lớp 10, cô Địa có cho làm 1 bài thuyết trình power point chủ đề tự do. Lúc đó em chẳng biết làm chủ đề gì nữa. Em nghĩ hay mình làm chủ đề về Hệ Mặt Trời đi, tại mình cũng có 1 vài cuốn sách về nó để tham khảo. Cũng may là có anh em cũng hay làm power point giúp chứ nếu không chắc em cũng chẳng biết làm power point đâu. Tiếc 1 cái là anh em lại không thích Thiên Văn. Huhu... Nhưng cuối cùng thì bài thuyết trình đó cũng thành công tốt đẹp. Vui ơi là vui luôn. Hix hix, nhưng cũng vì cái lần đó mà mí đứa bạn mỗi lần thuyết trình là cứ bắt em làm power point. Sau đó từ từ em mua thêm mí cuốn sách Thiên Văn về đọc và thích nó luôn tới bây giờ. Ui, yêu Thiên Văn quá đi. Hồi đó, thấy chỉ có mình mình thích Thiên Văn thôi, những người xung quanh chẳng ai thích hết. Lúc đó em tưởng mình bị gì gì đó mà lại có sở thích khác người như vậy. Bây giờ lên forum và vào CLB mới thấy mình không lẻ loi. Cũng có nhiều người lâu lâu đi ngoài đường vào ban đêm lại ngẩng lên trời nhìn trăng sao giống mình. Tìm được nhiều người cùng sở thích đúng là thích thật. Giờ em cũng có nhiều bạn thích Thiên Văn nên nói chuyện thấy thích lắm. Thấy ai cũng đáng yêu hết. Hihi...
    Được doremi15 sửa chữa / chuyển vào 09:35 ngày 05/01/2008
  9. Ducthien_fantasy

    Ducthien_fantasy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2006
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Dù mỗi người có những câu chuyện khác nhau, nhưng chắc chắn một điều: những ai vào đây hầu như là những người đam mê thiên văn .
  10. Thohry

    Thohry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    2.926
    Đã được thích:
    1
    Chào cả nhà. Cũng như hầu hết mọi người, tôi yêu thích Thiên văn học từ khi còn nhỏ xíu. Hồi đó mẹ tôi hay dẫn đi chơi, bà có chỉ vào các ngôi sao sa (chính là sao băng đấy ạ) và giải thích là có ai đó qua đời và mình phải nhổ nước miếng để khỏi độc nếu nhìn thấy. Bây giờ nghĩ lại thấy cũng buồn cuời, nếu mà đi xem mưa sao băng chắc khô hết họng mất thôi !. Tuy vậy mẹ tôi cũng giải thích cho tôi được khối thứ mà bây giờ vẫn còn nguyên giá trị : ví dụ như sao Hôm và sao Mai chỉ là một, rồi mấy ngôi sao đang chạy từ từ thực ra chỉ là vệ tinh nhân tạo, tại sao có núi lửa ...
    Nhưng sau đó thì vì mình ko được học trong trường và ít sách viết về thiên văn nên tình yêu cũng không được thể hiện, mãi cho tới khi mon men vào diễn đàn này khoảng gần 1 năm trước. Mới vào, tôi chưa biết gì, thậm chí nghe từ sao lùn còn thấy buồn cười: tại sao một ngôi sao lại có thể lùn nhỉ, phải dùng từ nhỏ mới chính xác chứ. Có lẽ trình chỉ dừng ở chõ biết hệ MT có 9 hành tinh, bị bỏ 1 còn 8 (nhưng thứ tự thì ko nhớ). Thế rồi đọc các bài viết của các thành viên trong diễn đàn, lại tranh thủ dịch phần tin tức (chắc ngót nghét 100 bài), tự nhiên vốn hiểu biết về thiên văn cũng tăng lên, và khi đã biết thì lại càng ''nghiện'' thiên văn hơn...
    Gọi là vài điều thổ lộ. Năm mới chúc mọi người trong diễn đàn luôn vui vẻ, khoẻ mạnh và may mắn.

Chia sẻ trang này