1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vì sao trong lòng tôi mang tên em ?

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi thatwhy, 16/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Vì sao trong lòng tôi mang tên em ?

    Hôm qua đọc báo, thấy nhóm D&D mới phát hành Album mới, cũng như thói quen, không nhớ là Album gì, nói là để nhớ nhưng rồi lại quên. Vốn quen thế, sữa mãi chưa được.

    Chiều về, lang thang trên lối quen lại tình cờ nghe bài Vì sao trong lòng tôi mang tên em. Ừ, bài này có thể là rất nhiều bạn biết, có thể nói trong LDC, ai cũng đã một lần hét lên như thế.


    Rồi một lúc nhìn lại, thỉnh thoảng vẫn có người tự hỏi mình như thế. Vì sao trong lòng tôi mang tên em ? Ừ, thì tháng năm đã khắc tên em mất rồi, người ta vẫn nói như thế mà, nhưng rồi mỗi người lại có một câu trả lời cho riêng mình. Tình yêu mang đến cho mình cảm giác vô cùng hạnh phúc, tất cả niềm vui. nhưng cũng có người khi yêu, lại có nỗi buồn bất tận. Nhưng rồi có thế nào, người ta vẫn hỏi :


    Vì sao trong lòng tôi mang tên em ?









    -------------------------------------

    Someone to love, something to do, something to hope for
  2. maybe_ilike

    maybe_ilike Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    hic hic! Đúng là câu trả lời thật khó phải không anh! Anh ơi! Làm sao để trả lời được câu hỏi đó! Đã không bít bao lần maybe@ bắt anh mở bài này đến nổi mỗi lần tới anh là anh ....mở liền cho nghe! Nhiều kỉ niệm quá ha! Đúng thật " vì sao trong lòng tôi lại mang tên em " ???!!!!
    maybe_ilike ***** đừng hỏi vì sao!
  3. WaitForSomeBody

    WaitForSomeBody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Làm sao định nghĩa được chữ yêu
    Có nghĩa gì đâu một buổi chiều
    Nó cuốn hồn ta bằng nắng nhạt
    Bằng mây nhè nhẹ gió hiu hiu
    *********************************
    Tôi yêu là bởi... tôi yêu
    Cầm tay cô hỏi...hỏi nhiều làm chi?!
    ********************************
    Anh nhớ em, anh nhớ hình, anh nhớ ảnh
    Anh nhớ em, anh nhớ lắm em ơi....

    Người tình rất dễ kiếm và người bạn rất dễ giữ. Cái khó là tìm được người bạn và giữ được người tình!>:D< ALL
  4. bsb4ever

    bsb4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Bởi vì em là em mà thôi !
  5. lovelessgirl

    lovelessgirl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Bởi vì tên em dễ nhớ.
    Mà em chưa nghe bài đó lần nào.
    Đối với cả thế gian,em chỉ là một con người.
    Đối với một con người em là cả thế gian.
  6. cobebuong-binh

    cobebuong-binh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    VÌ SAO TRONG LÒNG TÔI LẠI MANG TÊN EM ?Tại sao chúng ta không trả lời câu hỏi này trước nhỉ : " Vì sao anh lại đặt tên của em trong lòng anh ? "
    Trùi có cái tên thui mà sao nặng lòng wé nhỉ ! Mặc kệ nặng hay không anh cứ đặt nó ở đấy để em mãi bên anh , anh ở đâu là em ở đó , để đỡ nhớ ,đỡ mong và để thương em nhiều hơn !
    TÌNH YÊU LÀ TÌNH BẠN ĐƯỢC CHẤP THÊM ĐÔI CÁNH
  7. Solitaire

    Solitaire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0

    Vì tôi yêu anh

    Ngôi nhà hạnh phúc và bền vững nhất là ngôi nhà được xây trong trái tim người mình yêu

  8. bapnuong

    bapnuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    đơn giản thế thôi , vì tên anh là chữ lót của tên tôi
    Cuộc đời là một sân khấu[​IMG]
  9. lovelessgirl

    lovelessgirl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    vì tên em ấn tuọng quá mà em đẹp quá nên ko thể quên em,lại càng không thể quên tên em.
    Đối với cả thế gian,em chỉ là một con người.
    Đối với một con người em là cả thế gian.
  10. Natalia

    Natalia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    1.801
    Đã được thích:
    0
    Anh à....anh có nghe qua câu thơ của Xuân Diệu chưa ạ,em nghĩ đó cũng là lời giải đáp cho thắc mắc của anh đấy....
    Bởi vì "lòng anh thôi đã cưới lòng em"
    TB:em có chuyện muốn nói với TW liện hệ với em nhé.bb
    [​IMG]

Chia sẻ trang này