1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vì sao trong lòng tôi mang tên em ?

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi thatwhy, 16/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. aloneTOalone

    aloneTOalone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Một câu nói rất hay và cũng là một bài hát rất tuyệt mà tôi yêu thích, vì sao ư ? Tôi chẳng biết vì sao, tôi chỉ biết rằng trong lòng tôi đã mang tên của em, có lẽ đó là tạo hoá của tự nhiên, thôi thì hãy để nó thuận theo tự nhiên. Rồi thời gian sẽ trả lời tất cả !

    Xin cho một nụ cười !!! >:D< :-* To Day, Tomorrow And Forever ...
  2. trumdonal

    trumdonal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    ANH 1:
    -Vì sao trong lòng anh mang tên em?
    -Vì anh yêu em. Thế còn em?
    -...Em cũng thế....
    ĐỒ BA XẠO
    ANH 2:
    -Vì sao trong lòng anh mang tên em?
    -Bắt người ta viết đến cả trăm lần không thuộc mới lạ. Em thuộc tên anh chưa?
    -Rồi.... NGUYỄN .... LÊ ...VÌ SAO ...MANG TÊN ANH.....
    SUY NGHĨ NÁT ÓC, ĐỌC CẢ TRĂM LẦN CÂU VÌ SAO NÊN...
    ANH n:
    -Vì sao trong lòng anh mang tên em?
    -Anh phải nhớ cái tên đó đến suốt đời để chẳng bao giờ quên em là người duy nhất đã dạy anh biết thế nào là NHỚ. Còn em?
    -Vì ... thôi khỏi hỏi, tại sao lại cứ phải hỏi câu đó mới được nhỉ? tạm chấp nhận anh này bà con nhỉ?

    Nói giỡn á !
  3. vgaboy

    vgaboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Vì sao lòng anh mang tên em !
    Vì sao huh vì sao , em làm anh muốn điên lên .Em vô tình không biết hay cố ý không biết .Anh đâu có muốn khắc ghi tên em mà sao nó tự len lỏi vào nơi sâu kín nhất tâm hồn .Nhắm mắt lại không gì ngoài hình ảnh em .
    Dối gian em dối gian anh .

    I'm inlove !

  4. maybe_ilike

    maybe_ilike Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    có một ngày em hỏi tui ..............................! Tui bất ngờ, vì tui không nghĩ là em sẽ hỏi tui như thế! Nhưng tui làm sao có thể nói với em là vì sao được! Có lẽ là mang tiếng cho rồi! Dù gì đó cũng là một bí mật để tui có thể nghĩ đến em vì điều đó! Làm sao tui nói được em nhỉ! Đừng giận em nhé!
    maybe_ilike ***** đừng hỏi vì sao!
  5. WaitForSomeBody

    WaitForSomeBody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Tên anh cũng hổng dễ nhớ chút nào nếu em không phải là em, và anh cũng không phải là anh. Chi co cai tên thôi mà, hổng có wan trọng lắm lắm đâu, đôi khi trong ta lại chỉ có hình bóng của một người mà ta không hề biết tên, vì sao thế nhỉ, chúa còn hông trả lời được nữa chứ nói gì!!!

    Người tình rất dễ kiếm và người bạn rất dễ giữ. Cái khó là tìm được người bạn và giữ được người tình!>:D< ALL
  6. bapnuong

    bapnuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    tự hỏi lòng , hỏi cả bố lẫn mẹ tại sao lại đặt tên con như thế , để tên anh luôn gắn liền với tên em ....... phải chi làm lai được giấy khia sinh , để tên anh ko còn đi với tên em nữa
    Cuộc đời là một sân khấu[​IMG]

Chia sẻ trang này