Tôi năm nay 28 tuổi. Cũng đã trải qua nhiều mối tình (năm nào cũng có 1-2 mối tình) và cách đây 2 năm tôi đã đặt mục tiêu cuối năm sẽ lập gia đình. Cái điều tưởng như đơn giản nhưng sao đối với tôi lại khó đến thế. Bạn bè thân thiết đã đều có gia đình con cái cả nhưng bản thân mình thì vẫn 1 mình Có những người tưởng như đã chắc chắn lấy nhưng lại có những sự việc sảy ra rất chi là vớ vẩn lại dẫn đến chia tay Lần nào yêu cũng xác định nhưng đều ko thành. Nhiều lúc ngồi nghĩ tại sao lại như thế? Khi yêu mình yêu hết mình, làm tất cả đều người yêu đưọc hạnh phúc. Vậy mà.... Nhiều lúc ngồi tâm sự với bạn, bạn nói rằng tao thây cái số mày làm sao ấy. Đúng là ông trời ko cho ko ai điều gì cả, được cái nọ sẽ vất vả với vái kia. Uớc mơ chỉ muốn có bạn gái để yêu rồi gắn bó với nhau đến hôn nhân mà sao với tôi lại khó đến vậy
Bởi vì bạn mỗi năm có tới 2 mối tình, chứng tỏ bạn đã lựa chọn vội vàng rồi. Có phải gặp ai cũng có thể yêu và yêu ai cũng có thể lấy đâu. Nếu tìm kiếm vợ chồng mà dễ dàng thế thì đã không có những người ế ẩm và cũng không có những cuộc chia tay. Bạn thử 2 năm không có mối tình nào và sau đó 2 năm dành cho 1 mối tình xem sao Chúc bạn may mắn. 28 tuổi cũng đâu phải là già. Bây giờ phụ nữ đầy người 30 chưa lấy chồng và đàn ông 40 vẫn chưa vợ.
bác đa tình thật, năm nào cũng 2 3 mối tình.. thế thì chỉ là tuyền cảm xúc kô thôi nhỉ chưa kịp hiểu ta đã chia tay nhau ròi
có thể là duyên chưa đến, bác chủ top xem lại xem những mối tình mà bác đã trải qua có phải là tình yêu thự sự hay chỉ là la lá tình yêu...lần tới yêu hãy suy nghĩ kỹ hơn nữa trước khi quyết định
Vì bạn tưởng nhầm. Tìm bạn trăm năm là việc khó, bạn là tưởng là dễ, lại còn ra cho nó 1 cái hạn cứ như thể xem nó là 1 việc hễ cứ làm "siêng năng, chăm chỉ" (mỗi năm 1-2 mối tình) là trong vòng 2 năm sẽ hoàn thành xong.
Ý mình là mình muốn lấy vợ cách đây 2 năm rồi. Yêu và mục tiêu cuối năm sẽ cưới nếu 2 người hợp nhau (yêu và tìm hiểu >6 tháng) Còn năm nào mình cũng có người yêu nhưng mà yêu được 1 thời gian (<6), có những chuyện ko đâu lại dẫn tới chia tay. Chứ ko phải mỗi năm phải yêu 2 cô rồi chọn đâu Tình yêu đến thì mình đón nhận, nhưng dường như cái duyên nó chưa đến với mình