1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vì sao ? Vì thế này đây ... ( tiếp tục )

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi nguyen13, 30/11/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Gmail1234

    Gmail1234 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Em chã, Số Đỏ, VTP. Mà bạn đã đọc sách đó chưa .
  2. kien098

    kien098 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    15
    Ừ nhỉ, nếu tính cả nhân vật văn học
    Chưa hiểu VTP là ai nên cũng chã biết. Sẽ cố tìm đọc rồi hầu chuyện lang băm sau nhé!
  3. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    Trong diễn đàn này,nhiều người là Việt kiều nên cũng ăn nói tự do thoải mái,tôi tin những suy nghĩ của Gmail la có thật,chứ không phải khiêu khích gì như một vài bác vẫn nghĩ. Việt kiều bây giờ cũng qua lại các nơi và hiểu biết nhau hơn. Tôi đồng ý là nhồi sọ không tốt. Mặc dù thế,đâu đâu cũng thấy dân bị nhồi sọ. Dân Nga bị thì đã đành,nên có nạn skinhead ,nạn phát xít mới. Qua Pháp là cái nôi dân chủ bây giò cũng thấy dán khẩu hiệu kỳ thị màu da,nói nạn bạo loạn là do bọn da màu
    . Đến Mỹ bây giờ,tưởng chừng như dân chủ nhất Thế giới rồi,mà vẫn bị nhồi sọ nặng nề. Dân Mỹ đến bây giờ vẫn còn tin Mỹ đang thắng,đang ổn định dần dần. Media nhất loạt nói láo. Có nghe những người Iraq chạy loạn từ Syria qua,mới biết thực chất tình hình tồi tệ đến mức nào. Mỹ còn ở đó còn chết. Mỹ đi một cái là chính quyền Mỹ dựng lên nguy ngay.
    Tôi đã viết ở đây mấy bài. Dân ta thời Pháp khổ nhục lắm. Nam bộ còn đỡ. Bắc Bộ người nông dân phải bán con cái đi là chuyện thường xuyên gặp,chứ không hiếm tý nào,nhà văn Ngô Tất Tố viết không sai đâu. Nông dân họ trông thấy,khi Pháp chưa qua có ai phải đóng thuế thân đâu,thuế khoá lúc trước nhẹ nhàng, không ai phải bán con cái, mà Triều đình sẽ phạt nặng. Đến khi Tây đến,thực sự nó bắt người dân làm slave cho nó. Xã hội co khoảng chưa tơi 5% ở Thành phố,còn toàn nông dân. Đối với công chức,chúng cho rất sung sướng. Lấy gia đình cụ tôi làm ví dụ như đã nêu. Nhưng dân đen thì vô cùng nhục nhã. Nên ăn bát yến sào,uống rượu cognac thượng hạng mà thấy ngoài cửa con đầm nó sút vào lưng anh kéo xe cũng nhục nhã lắm. Công chức ai chả có họ hàng dưới quê. Nên không thể ăn ,hút thuốc phiện mà lờ đi cái nhục mất nước. Người An nam luôn được gọi là cu sông, là con lợn. Họp hành thì nó chẳng nói là lợn,nhưng giờ nghỉ,đứng nói chuyện giữa chúng với nhau,có quan Tổng đốc da vàng đứng cạnh ,chúng không ngần ngại nói to lên dân mọi là lợn,là ***.
    Thế nên khi Cách mạng Mùa thu,người giàu có quyền quý theo nhiều lắm. Ngay bà nội tôi,khi cụ cố thấy đi theo ********* ( lúc đầu các Đảng phái bảo đó là giặc). Cụ hỏi,bà tôi trả lời có chị bạn là cô Nguyễn Khoa Diệu Hồng,con gái cụ Tổng đốc một tỉnh,là bạn đồng triều,hiện là Hội trưởng Phụ nữ Hà nội mời đi theo,cụ yên tâm ngay . Cụ Tổng đốc nhà tôi còn viết thư sang Pháp mời con về kháng chiến. Khi con đi Kháng chiến,cụ cố Bà thấy ********* toàn dao,gậy bèn cho người đi tận biên giới Tàu,mua cho mỗi con một khẩu súng ngắn ( sau này họ đều đưa súng cho đơn vị cả).
    Ngay đến Ông Ngô Đình Diệm,vốn cũng là Thượng thư cũ,do Pháp trả lương cũng ghét cay đắng người Pháp. Năm 1955,khi ông thành lập Chính phủ,ông bàn với ông già Thơ là Phó,không muốn sử dụng người của Pháp. Ông Thơ bảo :
    - Mọi người có học đều do Pháp đào tạo. Không sử dụng họ thì còn ai làm được ?
    Chính ông già tôi,nghe người nhà kể chuyện cũ không tin lắm. Nghĩ rằng nước Pháp văn minh.hay giúp người, chống nó là dại. Khi đi bộ đội thì tinh thần ghét Pháp rất cao. Đến khi về phục viên,thấy cuộc sống xuống thấp, mình ở chỉ bằng cái gara của gia đình ngày xưa thì cằn nhằn với ông nội tôi. Ông nội bảo,này xưa con sưóng từ trong trứng nhưng bao người chết đói. Nay cũng khổ lắm,nhưng nông thôn có ai chết đói đâu. Bố ngày xưa có bốn năm người hầu hạ,trả công cho họ,gia đình họ còn sống sưóng gấp mấy nhà mình bây giờ,mà bố mẹcó kêu ca gì đâu . Bác Phan Kế Toại nhà cũng phải ăn độn đó thôi.
    Sang Liên xô,bố tôi ở cùng với một anh con nhà triệu phú dầu mỏ Angieria.Anh ta nói,Pháp đối xử với dân Becber da trắng,chiếm đa số ở đó tốt hơn nhiều so với da vàng ở các thuộc địa khác. Thế mà chúng còn áp bức người ta không chịu nổi,phải đứng lên Kháng chiến. Quân Pháp vào nước này tới trên 1 triệu,gấp năm lần vào Đông dương. Dân người ta lúc đó 15 triệu mà đánh 10 năm,tới 1958 đã hy sinh trên 1 triệu đàn ông,Pháp giết thêm hàng triệu dân thường. So với dân mình,họ hy sinh nhiều hơn rất nhiều.
    Xem thế mới biết vì sao đánh Pháp. Nếu sống dễ chịu ,thằng Pháp mà rút đi thì toàn dân An nam lại chả lăn xả ra ôm chân nó lôi lại
  4. Gmail1234

    Gmail1234 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Dân ta thời Pháp sướng ai nói chứ mình không có nói. Cái mình nói là tỷ lệ giàu nghèo giờ so với trước không khác gì, tính theo cách lương mà sách của ta viết.
    Giờ thiếu gì gia đình phải gửi con nhỏ đi làm osin ở thành thị (dưới 18 tuổi đó). Bạn chỉ cần đi dạo quanh các hàng cơm bình dân ở Hà Nội là rõ. Thiếu gì hành cơm, quán phở mà có người phục vụ là một em bé dưới 18 tuổi, nói giọng nông thôn. Đó có khác gì là đưa con đi ở đợ.
    Còn bán con thì như chuyện bán con đi làm con dâu ở nước ngoài đó. Đâu là vài ngàn chi phí là có được 1 cô dâu. Cái đó có khác gì là bán.
    Xuất khẩu lao động thời nay có khác gì đi làm ở các đồn điền thời xưa.
    Xã hội sau 60 năm có phát triển, nhưng sự trênh lệnh giàu nghèo có vẻ không giảm. Nói vậy không phải là bênh thực dân Pháp mà cho những người mắc bệnh nhồi sọ hiểu được những gì họ được nhồi sọ có đúng với sự thật hay không.
  5. bigapple_k33

    bigapple_k33 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    1
    Ui cha, ai mắc bệnh nặng đến mức này vậy? Gmail hả? Cố gắng uống thuốc đi, đừng để bệnh nặng thêm nhé. Post cho cái bài của Trần Bình với nhan đề Hãy ''''''''chửi'''''''' chính mình! đọc cho chóng khỏi bệnh.
    "Chuyển lửa về quê hương"
    u?c mltr_sg s?a vo 08:37 ngy 01/12/2005
  6. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.879
    Đã được thích:
    10.411
    tỉ lệ giàu nghèo của cậu là định nghĩa như thế nào vậy ? người giàu nhất/ người nghèo nhất à ? Số liệu cậu lấy ở đâu vậy ? tính toán rõ ràng ra coi .
    Dưới 18 tuổi (trên 15 nhá, dưới 15 tuổi thì cậu phải lập tức đi báo CA, như vậy là góp phần tích xây dựng đất nước đấy ) đi làm thuê thì có gì sai trái vậy ? người dân nông thôn gửi con họ đi làm thuê vì họ không thể nuôi con và hy vọng con gửi tiền về để nuôi họ à ? hay là mong nỏi cho con kiếm chút vốn rồi vươn lên mở mày mở mặt cùng người? Có 1 cái VD tương đương ở Mỹ này, cậu đi vào cái nhà hàng Mỹ rồi thử tìm cách hỏi tuổi bọn làm thuê ở trong đó đi, hy vọng là cậu có câu trả lời .
    Bán con đi làm dâu nước ngoài à ? Họ khổ sở tới mức không nuôi nổi con nên mới bán à ? hay là bị dụ khị vì 1 thiên đường mà ở đó không làm cũng có bơ sữa thừa mứa để ăn ?
    Còn chuyện xuất khẩu lao động thì cũng như vậy thôi, câu hỏi là họ khổ sở cùng cực và không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đi xuất khẩu hay là họ hăng hái tình nguyện ra đi với hy vọng 1 ngày mai tươi sáng hơn ?
    Nói túm lại là khác biệt chính là ở cái tâm của người cai trị thôi, bọn pháp thì chỉ chú tâm tới lợi nhuận -----> bóc lột thậm tệ nhân dân ta. Chính phủ ta hiện nay thì đang tìm cách để đưa dân ta thoát nghèo vươn lên đó là tất cả sự khác biệt đó.
    Được Mr_Hoang sửa chữa / chuyển vào 22:50 ngày 30/11/2005
  7. qthang2006

    qthang2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    ?oXã hội sau 60 năm có phát triển, nhưng sự trênh lệnh giàu nghèo có vẻ không giảm.?
    - chỉnh sửa TV cho gmail : đúng phải là ?ochênh lệch?
    - mình nghĩ, gmail nên cảm thấy hạnh phúc khi được tham gia một diễn đàn như thế này, được trau dồi TV, sau còn dạy cho con cháu, chứ ở bển lâu quá, e TV sẽ kém đi. Mấy hôm nay, mình đọc thỉnh thoảng lại thấy gmail sai chính tả. Cái sai này nhiều trang Web hải ngoại cũng mắc phải. Cố gắng lên gmail, viết nhiều sẽ viết đúng thôi. Nhưng đừng viết bừa bừa như mấy chú CCMM nhé !
    ======
    ôi ! kẻ bị nhồi sọ thù hận lại hay ra rả "các anh bị nhồi sọ"
    trong cuộc đấu với các thế lực thù địch, chúng ta - đại diện cho chính nghĩa - nhất định thắng.
    Được qthang2006 sửa chữa / chuyển vào 22:57 ngày 30/11/2005
  8. Gmail1234

    Gmail1234 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã viết tỉ lệ lương ngày trước rất rõ ràng theo sách của ta kể lại. Bạn nên nhờ mấy đồng chí admin gửi lại bài viết đó.
    Tôi xin hỏi bạn là dân phu đồn điền thời Pháp có hăng hái tình nguyện ra đi với hy vọng 1 ngày mai tươi sáng hơn không? Câu trả lời thì cứ để bạn Ru trả lời nhé.
  9. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.879
    Đã được thích:
    10.411
    Bỏ công post lại đi, quan ở xa lắm không nghe đâu
    Cậu gặp họ rồi , ở đâu vậy, vậy cậu cho mình biết lí do họ gả con cho đài loan đi ? tuyên truyền là 1 chuyện, nghe, tiếp thu, thực hiện lại là 1 chuyện khác. Như ma túy, thuốc lá ấy, nói cứ nói, bỏ tù cứ bỏ tù, bắn cứ bắn, đây hút thì cứ hút. Hiểu chút rồi chứ.
    Chú Brodaru đâu rồi, cho mình biết xem tại sao người ta hăng hái tình nguyện đi làm phu đồn điền đi. Vì đói không có cơ hội kiếm ăn hay là vì hy vọng thoát khỏi cái gông thuế má, sưu dịch để có 1 ngày mai tươi sáng hơn đi .
    Được Mr_Hoang sửa chữa / chuyển vào 23:26 ngày 30/11/2005
  10. Gmail1234

    Gmail1234 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Nợ. Gia đình nghèo, nợ không trả được. Ra đi lấy chồng ngoại quốc để giải quyết gánh nợ gia đình. Mới 18 tuổi đó.
    Cũng nhắc với bạn là khi chị Dậu bán con cho Bá Kiến, chị cũng hy vọng là con của chị có cuộc sống vật chất khá hơn là sống với chị (ít ra là còn có cơm ăn). Tất nhiên là không ai bảo là chị Dậu bán con vì hy vọng con mình có một tương lai tươi sáng hơn cả.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này