1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vì sao ? Vì thế này đây ... ( tiếp tục )

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi nguyen13, 30/11/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.879
    Đã được thích:
    10.411
    Chuyện đang sắp xảy ra hay đã rồi ? Nếu nợ kiểu cho vay nặng lãi thì thử tìm cách liên lạc với chính quyền trước cái đã, xem họ phản ứng ra sao ? Còn nợ kiểu vay ngân hàng thì cứ xù, không sao đâu, nằm lăn lóc trước trụ sở xã mà ăn vạ thì sẽ có kết quả thôi ? Nhưng mà phải tùy địa phương nữa, gia đình đó ở đâu vậy? có quan hệ gì với cậu không?
  2. kien098

    kien098 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    15
    Có mỗi truyện "Chị Dậu" tớ đọc rồi thì lang băm lại chưa đọc
    Cho cậu đi hỏi chiến hữu của cậu rồi trả lời lại là chị Dậu vì sao bán con. Với logic của lang băm, bà này khùng vì bả còn muốn cả ổ chó nhà bả có một tương lai tươi sáng hơn
  3. Gmail1234

    Gmail1234 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Quote:
    Ui cha, ai mắc bệnh nặng đến mức này vậy? Gmail hả? Cố gắng uống thuốc đi, đừng để bệnh nặng thêm nhé. Post cho cái bài của Trần Bình với nhan đề Hãy ''''''''chửi'''''''' chính mình! đọc cho chóng khỏi bệnh.
    -------------------------
    Mình cảm thấy là hình như đồng chí chưa bao giờ nêu ra chính kiến của mình và chỉ có xách mé mình và đồng chí tmkien.
    Một loại bệnh khác do bệnh nhồi sọ gây nên là sợ hãi. Người bị bệnh này thường hay không tỏ ra chính kiến. Người biết mình bị bệnh này thì sẽ dùng các hoa mỹ từ để tự tô thêm cho mình, cốt là che đi hiện trạng bệnh của mình.
    Sự sợ hãi ở đây có hai loại. Hoặc là sợ hãi vì sự nhồi sọ, hay hoặc là sợ người ta biết được mình bị bệnh nhồi sọ.
    Bị bệnh mà không cho tôi bắt bệnh thì làm sao mà tôi chữa cho khỏi bệnh được .
  4. Gmail1234

    Gmail1234 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Đã xảy ra rồi. Món nợ đó không lớn theo cô ta nói. Nếu mình biết trước thì có lẽ mình đã đưa cô bé đó số tiền nợ rồi để cô ta khỏi phải ra đi như vậy.
    Cô bé đó là người khách mình gặp giữa đường thành ra mình chỉ biết vậy.
  5. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.879
    Đã được thích:
    10.411
    Vậy thì rõ ràng là do cô ta chọn đi rồi , món nợ không lớn mà cũng liều mình bán thân cứu cha mẹ như Thúy Kiều à ? nghĩ vừa thương, vừa giận cho đồng bào ta ở nông thôn, không hiểu sao họ dễ tin đến thế nhỉ ? Trên đời này làm gì có cái thiên đường nào mà không làm cũng có bơ sữa thừa mứa để mà ăn chứ .
    Mà này, cậu gặp cô ta ở trên đường thôi mà cô ta kể cho cậu cũng lắm nhỉ (thanhnam?).
    Được Mr_Hoang sửa chữa / chuyển vào 00:01 ngày 01/12/2005
  6. kien098

    kien098 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    15
    Bây giờ mà Mr_hoang hỏi gặp ở đâu nữa thì lang băm mới khó trả lời đây
  7. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.879
    Đã được thích:
    10.411
    Sao lại khó chứ, cứ "lâu quá tớ quên mất rồi" là xong ấy mà
  8. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    Bạn đã gặp những người đó chưa? Mình đã từng gặp.
    Và cũng xin hỏi bạn là sao dù ta tuyên truyền sự thật về việc làm vợ ở nước ngoài trên VTV nhé, mà giờ vẫn có nhiều người tiếp tục đi làm dâu ở nước ngoài vậy.
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:
    Còn chuyện xuất khẩu lao động thì cũng như vậy thôi, câu hỏi là họ khổ sở cùng cực và không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đi xuất khẩu hay là họ hăng hái tình nguyện ra đi với hy vọng 1 ngày mai tươi sáng hơn ?
    [/QUOTE]
    Tôi xin hỏi bạn là dân phu đồn điền thời Pháp có hăng hái tình nguyện ra đi với hy vọng 1 ngày mai tươi sáng hơn không? Câu trả lời thì cứ để bạn Ru trả lời nhé.
    [/QUOTE]
    Cái này thì Broda mới sưu tập cách đây mấy năm. Không có tham vọng viết lại Lịch sử Việt nam,vì chỉ riêng Tài liệu bạch hoá của Đảng CS Liên xô một phần nhỏ đã khối tư liệu. Broda đã viết một bài dài và BBC đã mở riêng một topic trên media của mình để thảo luận . Bạn search tên mình là có các bài viết đó trên trang nhà và truyền thông của họ.
    Riêng phu đồn điền cao su thì nếu có dịp,mình viết bài dài. Năm 1943,ký đi phu 1 năm vào Nam kỳ được 7 đồng bạc Đông dương. Ứng trước 3.5 đồng. Tập trung ở Hải phòng,Nam định. Dân đi phu cao su,đi làm mỏ ở Noveau Caledonia chỉ mong kiếm ít tiền sau này hồi hương. Không sống nổi ở quê. Họ cũng chẳng ham muốn gì xa nhà. Nhưng phải nói thật :
    - Làm phu đồn điền cao su cho Tây lúc đó rất cực,nhưng có lương của chủ đồn điền. Tôi không nhớ chính xác (cần phải tìm lại) nhưng lương chỉ kém lương công nhân mỏ chút đỉnh. Như vậy,ai mà sống được mà về làng thì tậu ruộng đủ sống cả đời.
  9. bigapple_k33

    bigapple_k33 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    1
    Gmail cho hỏi ai nhồi vào sọ của bạn cái ý xuyên tạc tác phẩm Tắt Đèn của Ngô Tất Tố vậy? Nhắc cho bạn biết là tác phẩm này từng được dựng thành phim và rất phổ thông với người VN. Bạn không thèm đọc và không thèm biết. Đã thế lại nói về điều mình biết rất ngon lành như một con vẹt tội nghiệp. Theo tôi bạn nên tìm bác sĩ gấp và nhớ uống thuốc đầy đủ nhé. Tương lai của gia đình bạn phụ thuộc vào bạn nhiều lắm đó.
    ATB,
  10. mcqueen

    mcqueen Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/03/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Không biết thu nhập của thằng nghèo nhất nước mĩ so với Billgate thì thế nào nhỉ. Không hiểu vơí tất cả những lí lẽ của mình, Gmail muốn đưa đến 1 kết luận gì.
    Gmail có biết đại đa số thành viên trong diễn đàn này là ai không? Là những thanh niên trẻ, có kiến thức, và rất nhiều trong số đó đang học tập và làm việc tại các nước tư bản đấy, chúng tôi không ngu, không bị che mắt đâu.
    - Nếu trong quá khứ gia đình hoặc bản thân Gmai bị tổn thất, mất mát , hoặc tù đày vì cuộc chiến, thì Gmail yên tâm, tất cả chúng tôi ở đây đều hiểu và cảm thông sâu sắc với Gmail.Làm gì có giai đoạn lịch sử nào công bằng với tất cả mọi người.
    - Nếu Gmail là người trẻ tuổi, được thụ giáo của vài người nào đó, và Gmail coi mình là chiến sĩ đấu tranh cho hạnh phúc cuả người dân việtnam, thì tôi nghĩ rằng Gmail đã đi nhầm đường rồi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này