1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VI SAO???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi greenline, 12/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Đội tuyển Việt Nam đã thua. Vâng, chúng ta đã thua. Một lẫn nữa, ước mơ vươn lên ngôi vô địch lại dừng bước. Chúng ta đã hy vọng biết bao? Thế hệ này qua đi. Tuối trẻ lại tiến bước. Với Văn Quyến, với Thanh Bình, với Tài Em, với Quốc Vượng,.. tưởng chừng như bóng đá Việt Nam đã lột xác, trưởng thành. Vậy mà?
    Thêm một lần nữa, các cầu thủ bóng đá Việt Nam lại lỗi hẹn với khán giả nhà. Sau Tiger Cup lần ấy, sau thất bại lần ấy, tưởng như thất bại chỉ như một bóng mây bay ngang qua bầu trời. Lần này, dường như thiên thời, địa lợi, nhân hoà? tất cả hội tụ về đây. Hôm qua, một chiến thắng của các cầu thủ bóng đã nữ trên sân Lạch Tray, Hải Phòng như một luồng sinh khí giúp chúng ta tự tin vào chiến thắng hôm nay. Từ chiều, các bạn tôi ở nước ngoài liên tục YM hỏi tôi website xem trực tiếp trận bóng đá Việt Nam và Thái Lan. Cùng lúc là vô vàn lời hiệu triệu và các khẩu hiệu VIỆT NAM VÔ ĐỊCH vang vọng. Lúc đó, tôi như thăng hoa vào ước mơ đẹp nhất của đời người, của 40 năm trông chờ và hy vọng. Cũng như, hơn 80 triệu trái tim Việt Nam hướng về sân Mỹ Đình từng giờ từng phút hướng đến vinh quang?.
    Vào trận,. làn sóng đỏ bừng lên trên khắp khán đài. Từng con tim hồi hộp đập theo từng nhịp lăn của trái bóng. Tôi cũng căng mắt lên và hòa ca bài ca chiến thắng với những người bên cạnh tôi. Thời gian trôi qua. Dần dần, tôi không tin vào mắt mình. Đâu rồi đội tuyển Việt Nam? Đâu rồi đoàn quân hào hùng? Tất cả các cầu thủ như bị đeo tạ theo những bước chân. Họ đã mất đi cảm hứng và sự tỉnh táo cần thiết. Rồi. Vaaaaaaaoooooo! Chúng tôi như lặng đi. Sự bất cẩn của một hậu vệ Việt Nam đã đưa đến thảm hoạ. Từng bước, từng bước trôi qua. Thời gian càng ngắn lại. Dường như chúng ta đã đi đến tận cùng của thế giới. Bất ngờ,? VAAAAAAAAAAAOOOOOO. Chúng tôi bật dậy hò reo. Niềm hy vọng đã hồi sinh. Và ước mơ vươn tới vinh quang đã loé lên. Tất cả đang ở phía trước?
    Bây giờ ngồi đây, tôi vẫn không thể hiểu được cái gì đã diễn ra? Một câu hỏi không lời giải đáp. Tại sao thua? Tại sao lại thế? Hơn bao giờ hết, chiến thắng đến gần với chúng ta gần đến mức nào. Ai trong chúng ta cũng đều cảm nhận được hương vị của nó. Tại sao? Phải chăng tại Ông Riedle? Phải chăng tại bản thân các cầu thủ của chúng ta? Phải chăng chúng ta đã không may mắn?
    Tại sao ???
  2. cardvn

    cardvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Hề, cest la vie.
    Khi Thái Lan ghi bàn cuối cùng, lúc đấy tự nhiên tôi nghĩ đến một phép so sánh, cảm giác của các cầu thủ và cổ động viên trên sân có giống với cảm giác ngày tôi biết HKTL mãi mãi không bao giờ thuộc về tôi. Hic, vẫn là cái cảm giác ấy, khát khao đến cháy bỏng, những chiến thắng đã đến rất gần nhưng cuối cùng bắt buộc phải chấp nhận là mình trắng tay.
    Bao giờ tình riêng nó cũng đau hơn là nỗi đau chịu đựng chung. CĐV còn có chỗ để mà ngồi ấm ức với nhau, chứ tôi thì biết kêu ai ?
    Hề, cest la vie.
    Không biết so sánh thế có khập khiễng không nhỉ.
    Thôi, chúc mừng mấy ông được nhận con Nokia của 1570, đoán trúng là VN thua. Tớ có đoán thế tớ cũng chẳng nỡ nhắn tin đến 1570 như thế
  3. victorfrankenstein

    victorfrankenstein Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    uh, thì thua, nhưng mà có sao đâu, thực ra thì nó cũng phản ánh đúng thực chất vấn đề mà ! May mắn, chẳng thể hi vọng vào cái gọi là may mắn :)
    Tối qua đúng là buồn thật, nhưng ngủ dậy là hết liền, sáng nay lại online như bình thường !
    Run away with my heart~Run away with my hope~Run away with my love [​IMG]
  4. fmrfamily

    fmrfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    hôm qua nhin` một đông khẩu hiệu :"việt Nam vô địch" với "VIệt Nam quyết thắng" vứt đầy trên đường, vừa đi vừa cố gắng không dẫm lên, thấy sao người ta bạc bẽo quá, du` có thua thì ta cũng phải cảm thấy rằng Việt Nam đã thiđấu hết sức mình, thắng hay thua cũng không nên phủ nhận công lao của các câù thủ như thế.
    Dù sao chúng ta cũng nhất toàn đoàn cơ ma`, du` rằng , không hiếm người có tư tưởng sẵn sàng đổi cả tá huy chương ấy lấy một huy chuơng vàng BÓNG ĐÁ thôi,
    Điều đó là tàn nhẫn với vận động viên các môn thể thao khác, nhưng thật lòng, tôi mong muốn vậy
    marqueemarqueesize6redTa là ta và ta là duy nhất!/red/size6/marquee/marquee
  5. fmrfamily

    fmrfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    hôm qua nhin` một đông khẩu hiệu :"việt Nam vô địch" với "VIệt Nam quyết thắng" vứt đầy trên đường, vừa đi vừa cố gắng không dẫm lên, thấy sao người ta bạc bẽo quá, du` có thua thì ta cũng phải cảm thấy rằng Việt Nam đã thiđấu hết sức mình, thắng hay thua cũng không nên phủ nhận công lao của các câù thủ như thế.
    Dù sao chúng ta cũng nhất toàn đoàn cơ ma`, du` rằng , không hiếm người có tư tưởng sẵn sàng đổi cả tá huy chương ấy lấy một huy chuơng vàng BÓNG ĐÁ thôi,
    Điều đó là tàn nhẫn với vận động viên các môn thể thao khác, nhưng thật lòng, tôi mong muốn vậy
  6. evening_star

    evening_star Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    --Trùi ui, các cầu thủ của chúng ta đã thi đấu hết sức mình rùi, cái gì đã qua thì đừng bao giờ nhắc lại mà hãy tin vào tương lại trước mắt, biết đâu chúng ta sẽ giành được giải vô địch vào seagame tới thì sao, đâu có ai muốn mình thua !!! mà thua ngay trên nước của mình nữa chứ, chúng ta những con người Vn cũng đã rất tự hào vì chúng ta đã đăng cai seagme rất thành công phải không? nói túm lại còn đá banh thì còn hi vọng
    Hãy cho tui biet ban la ai ,toi se cho ban biet tui la ai hihihihihi

Chia sẻ trang này