1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

vì sao...?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tieng_vi_cam_trongmua, 03/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tieng_vi_cam_trongmua

    tieng_vi_cam_trongmua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    :-":-":-":-":-"
  2. tieng_vi_cam_trongmua

    tieng_vi_cam_trongmua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Không đề
    .
    .
    Phải tại em có phải tại em không?
    đã bao lần em băn khoăn tự hỏi
    đã bao lần lòng em luôn tự dối
    không biện minh lẽ phải thuộc về mình
    Chợt một ngày anh bỗng hóa lặng thinh
    chợt một ngày em quá chừng khó hiểu
    có phải tình yêu bắt đầu bằng chữ nếu
    xa nhau rồi mới hỏi tại vì sao ...?
    Cuộc tình này sao quá đỗi lao đao
    ước chi lòng tự cao hóa thành lòng tha thứ
    nhưng cơn ghen cứ như luồng sóng dữ
    đánh bạt con thuyền muốn cập lại bến xưa.
    Nhận ra mình không một kẻ đón đưa
    ngẩng cao đầu , em tự nhủ không hối tiếc.
    Về lại vườn xưa chỉ riêng mình em biết
    có con nhện khờ tìm nối sợi tơ vương
    Như em ngu ngơ giữa khu vườn hoang dại
    bới tro tàn tìm đóm lửa yêu thương
  3. tieng_vi_cam_trongmua

    tieng_vi_cam_trongmua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Không đề
    .
    .
    Phải tại em có phải tại em không?
    đã bao lần em băn khoăn tự hỏi
    đã bao lần lòng em luôn tự dối
    không biện minh lẽ phải thuộc về mình
    Chợt một ngày anh bỗng hóa lặng thinh
    ...chợt một ngày em quá chừng khó hiểu
    có phải tình yêu bắt đầu bằng chữ nếu
    xa nhau rồi mới hỏi tại vì sao ...?
    Cuộc tình này sao quá đỗi lao đao
    ước chi lòng tự cao hóa thành lòng tha thứ
    nhưng cơn ghen cứ như luồng sóng dữ
    đánh bạt con thuyền muốn cập lại bến xưa.
    Nhận ra mình không một kẻ đón đưa
    ngẩng cao đầu , em tự nhủ không hối tiếc.
    Về lại vườn xưa chỉ riêng mình em biết
    có con nhện khờ tìm nối sợi tơ vương
    Như em ngu ngơ giữa khu vườn hoang dại
    bới tro tàn tìm đóm lửa yêu thương.
  4. velocity83

    velocity83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Dại dột thật
  5. policemexu

    policemexu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2007
    Bài viết:
    4.200
    Đã được thích:
    1
    Thật buồn....và ghét thằng con trai như kiểu này
  6. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Thật dại dột
    Yêu là không bao giờ phải nói lời hối tiếc.
    Thôi bỏ qua đi em, quên đi và bắt đầu 1 cuộc sống mới. Nghĩ đến như kỉ niệm, quên đi như cát bụi. Rồi em sẽ tìm được người đàn ông của em
  7. nhim2015

    nhim2015 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2008
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Trùi, em đủ kiên nhẫn đọc hết đống chữ này à? Hik hik. Tóm tắt chị nghe với
  8. doitra

    doitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
  9. we-aao

    we-aao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    giật mình khi cố đọc hết topic này, bạn quá giống 1 người bạn của mình, làm mình cứ tuởng là bạn mình đang viết
  10. tieng_vi_cam_trongmua

    tieng_vi_cam_trongmua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Dại dột...!!
    Vâng !
    Câu chuyện được kể lại. k bít phải tóm tắt thế nào cho ngắn gọn. Bạn nào giúp mình nhé!

    Cảm ơn vì đã kiên nhẫn để đọc hết

Chia sẻ trang này