1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

vì sợ làm tổn thương người khác nên ko dám yêu hic!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi XXX_bre, 15/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lionking_hau

    lionking_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.078
    Đã được thích:
    0
    thôi bác ạh, đừng suy nghĩ gì nữa, có bạn nói rằng cjhưa gặp cô nào khớ khớ một chút là đổ ngay, nhưng thưa với bạn rằng tớ gặp những người ko phải là thường nhưng ko yêu là ko yêu, bạn XXX_bre thì ngược lại hoàn toàn với tớ, tớ gần như là bị phụ lòng chứ ko phải là phụ lòng người ta, dù sao đây cũng là một bài học rất lớn của tớ, bạn cũng nên biết rằng ta phải đi con đường riêng của mình, tớ đã nhận ra điều này khi tớ thấy chẳng có lý do gì để nó làm ảnh hưởng đến cuộc sống của mình... dù sao cũng có thể nói rằng tớ ko bị ảnh hưởng đến mối tình cũ nữa, tớ ko nghĩ đến nó nữa và cũng chẳng coi là kỷ niệm đẹp, chỉ coi rằng có thời gian mình đã quen người ta, đừng nghĩ đến kỷ niệm đẹp vì mỗi lần nghĩ đến nó bạn sẽ càng đau bạn XXX_bre ạh, Đối với tớ khi yêu thì rất sayđắm, rất chân thành, nhiệt tình, còn nếu vì một lý do gì đó đem tình yêu ra làm trò đùa là ko được rồi, tớ sẽ ko nghĩ gì về nó nữa và hehe đối với tớ chấm dứt một cuộc tình cũng là chấm dứt một tình bạn đẹp trước đó, tớ sẽ coi như chưa bao giờ gặp người ta, hehe trẻ con quá đúng ko, thư từ và quần áo tặng nhau tớ đã đốt hết, ảnh chụp chung tớ cũng đã đốt hết, vứt hết, chẳng giữ lại làm gì, coi như 7 năm qua tớ làm thời gian vô ích vì một con người, chẳng là gì cả, tớ học được một bài học rất lớn, và cảm thấy mình trưởng thành lên rất nhiều, giữ lại kỷ niệmk làm gì mỗi khi nghĩ lại nó đau trong lòng và tim mình, giữ lại ảnh làm gì để sau này nhỡ mình có bạn gái hay cô ấy có bạn trai mà xem lại được ảnh đó thì phiền hà lắm, thà rằng nuốt ngược dòng nưóc vào lòng mà đốt nó đi, nghẹn ngào một lúc rồi thở phào nhẹ nhõm nói với tự lòng mình rằng chẳng nghĩ đến nó nữa, cô ấy muốn thế mà, mình tôn trọng, ko nên đắn đo nữa,
    Từ kinh nghiệm bản thân tớ cũng mong bạn XXX_bre hãy đừng nghĩ đến nữa, bạn và tớ có khi có nhiều hoàn cảnh khác nhau, bạn ko biết đấy thôi, trưóc khi chia tay với mối tình đầu , cô ấy bỏ tớ lại với bao kỷ niệm, với con đường mà hai đứa hay lai nhau qua, những chỗ hai đứa hay ngồi, hàng bao nhiêu chỗ mà tớ đã cõng cô ấy mỗi khi cao hứng và mọi ngưòi nhìn mình như một thằng điên, hehe nghĩ mà bùn cười, cô ấy bỏ lại tất cả những phiền muộn cho tớ để tớ phải chơ vơ một mình, đau khổ, dằn vặt, áy náy và rất nhiều điều khác nữa, nỗi uất hận và nhièu lắm và cô ấy bay đén phương trời mới, nơi ấy là kinh đô ánh sáng, nơi ấy có bao nhiêu con người tài giỏi. Và ở đấy chẳng có tý gì về hình ảnh của tớ cả, cũng dễ để cô ấy có thể bắt đầu với cuộc sống mới của mình, tớ tự nhận ra rằng có phải đau khổ vì một người con gái ko? tớ tự sống và biết suy nghxi cho mình nhiều hơn, tớ đọc nhiều hơn và quan tâm đến bạn bè nhiều hơn và cuối cùng tớ cảm thấy rằng cô ấy cũng chẳng quant rọng cho cuộc đời mình nhiều đâu, chuyện nhỏ, hehe có thể có người cho rằng tớ to mồm nhưng sụ thật là thế, tớ chỉ mong rằng đến khi tớ ra trường tớ sẽ tìm được một người mà tớ yêu thật sự và cô ấy cũng phải yêu tớ. Chỉ cần thế là đủ, tất nhiên còn nhiều cái khác nữa nhưng mà giờ tớ ko nghĩ gì đén khác ngoài việc học cho thật ttốt, sống thật tốt với bản thân mình và hoà đồng đối xử tốt với bạn bè và mọi người xung quanh,
    CHuyện hơi vô duyên mong các bạn thông cảm , nhưng mong XXX_bre đừng nghĩ gì nhièu nữa, quên đi , coi như ko có gì là tốt nhất với cuộc sống của mình
    Được lionking_hau sửa chữa / chuyển vào 00:31 ngày 17/10/2006
  2. motlanvamaimai

    motlanvamaimai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    8.071
    Đã được thích:
    0
    nếu cứ sợ làm cho ai đó bị tổn thương mà ko dám yêu ai thì đó ko khác gì mình tự hành hạ mình cả yêu ai chả mong đem lại hạnh phúc cho ng` mình yêu nếu cứ sợ làm cho ng` ta tổn thương thì chẳng ai dám yêu cả! quên đi để mà yêu bạn ạ!
  3. cannanesta

    cannanesta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Mình thì chỉ thấy sau mỗi cuộc chia tay con gái là người khổ nhất Vì tính thích chinh phục cái mới, vì những tình yêu ko thật sự hết mình, vì tính ngắn hạn và vì cái gì ... ko biết nữa của con trai
    Giữ nguyên lập trường, ko thể tin nổi vào cái gọi là tình yêu
  4. peterpan_kill_hook

    peterpan_kill_hook Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Tình trạng của bác sẽ tốt hơn nếu bổ sung vitamin B-complex có bán đầy ở hiệu thuốc đấy.
  5. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    he he he tui cung vậy không yêu ai được lâu , hic hic nên tui khố yêu thật lòng,
    không biết tinh yêu cua tui chay đâu mất tiu. hu hu hu
  6. lionking_hau

    lionking_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.078
    Đã được thích:
    0
    ừh bạn nói đúng, dù sao thi theo mình vì bất cứ lý do gì thì nguwòi congái mới là người chịu thiệt thòi nhiều nhất, còn ko phải đứa con trai nào cũng ko thực sự hết mình đâu bạn ạh
  7. cannanesta

    cannanesta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Khi người con gái chưa biết yêu, họ hồi hộp chờ đợi k hiểu ty sẽ đến với mình như thế nào. Rồi một ngày kia, họ gặp người con trai, k hoàn hảo như trong những giấc mơ hàng đêm họ mơ nhưng cũng đủ làm trái tim họ đập loạn nhịp. Họ đón nhận ty, nồng nàn, tha thiết... Rồi tưởng tượng ra những điều diệu kỳ, lãng mạn. Họ cứ ngỡ mỗi tối ng đã nói vói họ những tiếng yêu thương luôn nhớ và mơ về họ, họ muốn dành tất cả thời gian và suy nghĩ cho ng ấy. Họ gần như bỏ mặc mọi chuyện trong cs để đến với ty. Rồi đến một ngày kia, cái mà họ nhận được là sự ghẻ lạnh của ng con trai. Có lẽ mình chưa quan tâm đủ, họ tự nhủ. Nhưng thật kỳ lạ, càng quan tâm, ng con trai càng bẳn gắt, khó chịu. Rổi cái gì đến cũng phải đến. Lời chia tay. Tại sao, ng con gái hầu như k tin nổi vào tai mình. À, thì cả tá lý do: K hợp nhau, bận công việc, lãnh cảm, cha mẹ k hài lòng, k muốn làm khổ ng kia vì k có đủ điều kiện, v.v.và v.v. Ng con gái chỉ biết đau khổ, vật vã. Họ tìm mọi cách lấy lại ty, nhưng càng nỗ lực, càng thất vọng. Họ kêu trời, than đất, ... làm tất cả những gì có thể, bao gồm cả lập topic hỏi ý kiến
    Nhưng họ đâu có biết rằng lý do duy nhất chỉ có thể là k còn (hoặc có thể là chưa bao giờ) có một ty như họ nghĩ tồn tại. Mọi lý do chỉ là sự biện hộ, bởi nếu thực sự yêu, nta có thể làm tất cả để mang lại hạnh fúc cho ng ấy, và rằng k có bất cứ cản trở nào có thể ngăn họ được. Nói chi đến những chuyện nhỏ nhoi như tập trung hay công việc!
    Đàn ông là những người lừa dối nhiều và khéo nhất trên thế giới này
    Tin tôi đi, k có cái gọi là ty đâu, ít nhất thì 95% là như vậy. Fần còn lại dành cho một số ít các trường hợp và những ty kinh điển đã qua
    Bạn có những lập luận khác ư? Xin lỗi, tôi k tin
  8. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
  9. mototacx

    mototacx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi bạn nhé, tôi cũng đang cần tư vấn tình yêu nhưng thực sự bạn suy nghĩ quá nhiều về những điều mà một nửa dân số này đang làm. Không có gì hệ trọng tới mức như vậy đâu bạn ạ, bạn biết suy nghĩ cho bạn gái mình như thế là rất tốt phải nói là hướng thiện đấy. Hì hì, thật ra tình yêu bây giờ theo thôi nghĩ nó là như vậy, đó là điều kiện cần và đủ cho tình yêu đó bạn ạ. Đừng bi đát đên thế, chúc may mắn và hp với người mình yêu nhé
  10. XXX_bre

    XXX_bre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bác đã đả thông tư tưởng, giờ thì lòng em đã quyết rồi! Em sẽ tán bằng được cô bé đó! Tuy trong lòng vẫn còn chút lấn cấn, nhưng em sẽ khoả lấp nó bằng cách vùi đầu vào học tập, em sẽ lấy cô bé đó làm hướng phấn đấu của mình! Và trong học tập cũng như trong cuộc sống, em sẽ giúp đỡ cô ấy bằng tất cả những gì em có thể!, em muốn một kết cục tốt đẹp, dù chuyện gì xẩy ra thì cũng là "có hậu" (Mà em cũng thần kinh thật! Chắc gì cưa được người ta mà cứ nghĩ xa xôi!)
    Vậy là xong phần tư tưởng, giờ em nhờ các bác đến công việc chính nhé! Em cũng ko hẳn là thằng ko hiểu phụ nữ, từ trước đến giờ em cũng chiếm được cảm tình của khá nhiều bạn gái nhưng nhìn lại thì hầu hết các cô gái đều thuộc tuýp hiền lành, sống hơi khép kín và mơ mộng... em chưa bao giờ chiếm được cảm tình của một cô gái sôi nổi và có cá tính cả! Vậy mà cô gái em thik lại là một cô gái sống thiên về hướng ngoại và có cá tính mạnh (Cá tính thật chứ ko phải là cô ý cố tỏ ra như vậy đâu!)
    Em cũng xin giới thiệu qua về em: em khá dễ tính, ít khi phán xét, đánh giá về người khác, em sống hoà đồng nên chơi được với rất nhiều nhóm bạn...và em cũng tự nhận ra một điểm mạnh của mình : Em là thằng biết lắng nghe và đồng cảm với tâm sự của người khác, tuy vậy nhưng em lại rất ít nói đến tâm sự của chính mình - Chính vì vậy mà em biết rất nhiều bí mật, nhiều tâm sự của bạn bè, nhưng họ lại biết ít về em! Tuy em sống khá hoà đồng, nhưng trong sâu thẳm em là thằng thiên về nội tâm và trầm tính, em ko thích ồn ào nhưng trong những bữa tiệc em cũng ko làm người khác mất hứng về mình!
    Vậy đấy, em và cô ấy hơi "trái dấu" nhau nhưng ko hẳn là ko "hạp" được vì sở thích của bọn em giống nhau và em cũng có thể sống với khuôn mặt khác được, tuy ko hoàn hảo nhưng có thể chấp nhận!
    Vậy với cá tính của em ý và tính cách của em, em nên tấn công theo hướng nào ạh? Em cũng hiểu là để gây ấn tượng với một cô gái có cá tính là rất khó nên các bác giúp em nhé! Em chẳng biết gì về những cô gái cá tính mạnh cả!!!!!
    Một lần nữa cảm ơn các bác, chúc các bác một ngày tốt lành!

Chia sẻ trang này