1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vì sự nghiệp mà đánh mất người mình yêu?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi LionKingz, 28/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. LionKingz

    LionKingz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Vì sự nghiệp mà đánh mất người mình yêu?

    Tình hình là năm 12 em có iu 1 cô nàng cùng lớp rất dễ thương,cũng rất là thân thiết và hợp nhau.Vì em nó dễ thương và vô tư quá nên trong lớp cũng nhiều anh ngó nghía chờ thời.
    Nhưng đau một điều là em cuốn gói vào TP.HCM học còn nàng thi ko đạt nên ra Đà Nẵng học,mấy thằng tình địch của em nó cũng...ra theo.Thế nên mặc dù em cố gắng hết sức phòng thủ nhưng chỉ được 1 năm I,đầu năm II nàng vì cô đơn nơi đất khách quê người nên đã bị bắn rụng và nói lời chia tay em vì nàng hết tình cảm rồi,mặc dù nàng biết em còn rất iu nàng nhưng thằng kia bên cạnh quan tâm nàng dữ quá nên nàng cũng xiêu lòng.Nàng nói với em là nàng chưa nhận lời ai hết,nhưng em thì thấy được sâu xa cái nguyên nhân chia tay của nàng.
    Riêng em đôi lúc tự nhủ:mình ở xa quá bất lực ko quan tâm nàng được thì thôi cũng đành nhường nàng với thằng đó hạnh phúc.Chỉ có điều mỗi khi về quê thấy hai người đó lang bang đi chơi,em cũng buồn lắm.Rồi nghĩ đến lúc nàng lên xe hoa mà mình cũng còn iu thì bỏ bu,tha hồ mà tiếc nuối.
    Em năm nay năm 3 rồi,em post cái topic này cũng ko có ý xin nhờ giúp đỡ gì,mà chỉ xem thử có ai lâm vào hoàn cảnh như em?Vì đeo đuổi sự nghiệp mà đánh mất người mình iu ,còn thằng kia kém hơn mình nhưng nhân cơ hội lại vớ được nàng.Nhiều lúc thấy đời sao bất công ghê gúm.
  2. tuxedo1980

    tuxedo1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2007
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
  3. vivforever

    vivforever Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Tớ nè. Yêu nhau 3 năm cấp 3 đến lúc thi ĐH thì tớ học ở HN còn nàng ko đỗ phải vào Nam học, duy trì được 1 năm thì nàng chia tay ( biết tỏng là do đô cái thằng lớp trưởng ĐH suốt ngày cứ xun xoe ve vãn với lý do công việc chung, trong ấy nàng là bí thư lớp mà ). Tết về nhìn thái độ mình lờ mờ đoán ra có điều gì đó bất thường, y như rằng đến đầu năm thứ 2 nàng nói chia tay vì ở xa nhau quá chưa chắc đã đến được với nhau ( xiêu lòng thằng kia rồi mà cứ giả vờ ). Mình chấp nhận mà ko hề níu kéo gì cả mặc dù hơi chua xót.
    Giờ chuyện đã qua được 3 năm rồi nhưng nghĩ lạ nhiều lúc cũng hơi ức.
  4. langtu37

    langtu37 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    1.339
    Đã được thích:
    0
    Thế này thì cũng buồn thật, nhưng còn đỡ hơn là chú bỏ ra Đà Nẵng theo em nó. Hỏng hết cả bánh kẹo luôn.
  5. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Là thằng đàn ông thì luôn đặt tương lai lên phía trước.Đừng để tình cảm làm cản đường công danh.
  6. sieucun1

    sieucun1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2007
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0
    ko nên nói về kẻ ko chung tình !
  7. phu_xe84

    phu_xe84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2005
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Còn tớ thì đổi sự nghiệp để lấy 1/2 kia
    Những mà rồi cũng mất nốt, nản ... giờ ôm hận ngàn thu
  8. Nobita_in_love

    Nobita_in_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    1.095
    Đã được thích:
    0
    Không giữ được thì kiếm xiền mà mua lại
  9. LionKingz

    LionKingz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
  10. LionKingz

    LionKingz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Người ta ra đi rồi thì mua lại cũng mất hết ý nghĩa bác àh.Chắc là sẽ mua em khác
    Cái này đau hơn cả tớ.Đôi lúc tớ cũng muốn bên em nó nhưng bỏ học ở TP thì là một chuyện ko dám nghĩ đến

Chia sẻ trang này