1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vì sự nghiệp mà đánh mất người mình yêu?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi LionKingz, 28/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. DCskid4ever

    DCskid4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2007
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ là bạn nên thay đổi tên topic cái nhỉ, đánh mất người iu, bạn gái thì ok, cơ mà đánh mất 1/2 thì pải xem lại đóa
    Kết luận 1 câu : tình iu của cả 2 người chưa đủ lớn : tình iu của em í thì chưa đủ lớn để có thể kiên định chờ bác, còn tình iu của bác thì chưa đủ lớn để bỏ học ở TP để về với em í. Thế thôi !! Mà có ai làm cái chi đâu mà bác kêu bất công, do 2 người cả thôi mà !!!
  2. LionKingz

    LionKingz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    -Đổi tên topic thì mình hoàn toàn đồng ý.
    -Có điều ý bạn không lẽ nếu tình yêu đủ lớn thì có thể bỏ học vì người ta ư?Quả thật TY em ý ko thể chờ được là chưa đủ lớn.Nhưng mình không thể nào bỏ học một trường lớn để ra đó được (bố mẹ chém chết),chưa kể làm vậy thấy stupid quá
  3. chiadetri

    chiadetri Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, cái thằng ku này chục năm nữa thì phì cười khi đọc lại cái bài viết của mình.
    Ngày xưa, anh có kưa một em xinh xắn, học Ngoại thương, cao giá lắm. Cưa dễ ợt và bóc mẽ em ấy cũng dễ ợt, em ấy thích zai ngon, đòi hỏi nọ kia... Đã yêu đương đek gì đâu, thằng em ạ. Cái tình yêu thực sự nó không đơn giản nhé ku.
  4. vingrauX

    vingrauX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    1.001
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông sự nghiệp là quan trọng. Gái mú thiếu gì nơi, gì lúc.
  5. bathazer

    bathazer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    Em thì ngược lại với bác,em thầm yêu trộm nàng từ hồi cấp 2,rồi cấp 3 lớp 12 em với nàng siêu nhau.sau đó nàng đậu ngoại thương còn em thì trượt chỉ đậu cao đẳng BK,em bất mãn ở nhà ôn tiếp.Em ngượng với nàng nên cắt đứt mọi liên lạc,tránh gặp và tránh liên lạc với nàng.năm sau em vào KTQD quyết tâm đi tìm nàng để nối lại thì bất ngờ,bít nàng đã có người yêu.chết tiệt thật,đến giờ mà hình bóng nàng vẫn trong tâm trí em,và em cảm thấy đek muốn yêu thêm ai nữa.giờ mà gặp lại nàng chắc em lại lên cơn mất,khỉ thật.
  6. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Rõ ràng, ko thể so sánh 2 thứ này đc, ở mỗi độ tuổi là khác nhau, còn trẻ (từ 18 -> 28 tuổi) thì sự nghiệp rõ ràng là quan trọng hơn rất nhiều (trừ khi bố vợ giàu ) còn sau đó thì nếu bác nào ko lo việc lập gia đình thì đúng là có bệnh, và còn mắc tội bất hiếu với ông bà tổ tiên . Đùa thế chứ em nghĩ đàn ông 35 lấy vợ mới đẹp
  7. atoxet

    atoxet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Dek hiểu sao anh bạn chủ topic lại cho rằng đây là chuyện đánh đổi tình yêu và sự nghiệp. Chẳng qua là yêu nhau chưa đủ độ thôi. Tình cảm học trò thì hay nhưng không bền (nói như Thạch Lam thì cũng giống như sợi tơ giăng đâu đây khiến ta vương phải), chia tay là đúng rồi, sau này nghĩ về nhau còn thấy hay hay (nên bây giờ chú vẫn nghĩ là sau này em nó cưới chú vẫn còn yêu nó), chứ bây giờ chú cố tán tỉnh yêu đương thì sau này cũng bỏ thôi.
    Đời chẳng bất công đâu, chú chẳng hơn gì thằng tình địch của chú đâu.
  8. libra84

    libra84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    em cũng chẳng hiểu bác chủ topic học đâu ra cách nói đánh đổi sự nghiệp nghe ghê quá .
    em xin kể chuyện của riêng em thôi chứ chẳng phải yêu đương gì nhé .
    cấp 2 em có thằng bạn thân + 1 người chị kết nghĩa từ năm lớp 1 ( bây h 2 chị em vẫn choi voi nhau , nói để mọi người biết chứ không cứ tưởng tình chị em vớ vẩn )
    thi vào cấp 3 , em + thằng bạn + bà chị cùng thi vào trường Trần Phú , chỉ có em đỗ , bà chị học Thăng Long , thằng bạn học Trần Nhân Tông , em vào thẳng trường TPhú , lấy hồ sơ về đăng ký vào Trần Nhân Tông chỉ với lý do 2 thằng gần nhà muốn đi học chung .
    Trường TPhú nhất quyết không trả hồ sơ --> emphải học theo nguyện vọng 1 .
    thi vào ĐH , chị gái em thi vào KTQD , em đăng kí luôn theo , mặc dù em thích Kiến Trúc , chị em lại trượt , em cũng chẳng học nữa , năm sau học Vẽ thì lại vào DHXD , bây h đang học năm 4 .
    kể qua loa với bác thế để bác hiểu tình cảm của bác chưa chín thôi , chứ nó chưa xứng đáng để gọi là đánh đổi .
    sau này bác sẽ gặp 1 người khác xứng đáng để bác đánh đổi những cái quý giá hơn nhiều lần cái học ở Thành Phố của bác .
    chuc'' may man''

Chia sẻ trang này