1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vì thành phố Đà Nẵng XANH_SẠCH_ĐẸP!

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi otdo, 09/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. otdo

    otdo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    0
    Vì thành phố Đà Nẵng XANH_SẠCH_ĐẸP!

    Mỗi chúng ta phải có ý thức bỏ rác đúng nơi quy định! Các banj có đồng ý như vậy ko? Hiện nay công ty môi trường thành phố đã lắp đặt ở những trục đường chính và các con hẻm lớn những thùng rác. Nhưng vì ý thức của người dân chưa cao nên hiện tượng rác bỏ ngoài thùng vẫn còn nhiều. Tôi và các bạn, hy vọng sẽ dần dần hình thành ý thức bảo vệ môi trường cao trong cuộc sống này. Cuộc sống của chúng ta!
    Mai tôi viết tiếp , tạm dừng ở đây đã, tối rồi, chúc các bạn ngủ ngon!


    ~~~~~~~~~~(*!*)~~~~~~~~~
  2. longqua

    longqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    2.242
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi, mọi người mà có ý thức như vậy thì không có gì để nói rồi. Em thấy thùng rác trưóc mặt họ đấy mà họ có thèm bỏ rác vào đó đâu cơ chứ, quăng ra đường cho nhanh. NHững người đó chắc là phải phạt thì chắc họ mới chừa quá.
    images/emotion/walksmil.gif' border='0' align='middle'/>
    ~~~~~~~~~~(*!*)~~~~~~~~~
    [/quote]
    Được longqua sửa chữa vào 10/06/2002 13:27
  3. otdo

    otdo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    0
    ở ý:
    một người đàn ông đang đi trên đường, thẳng tay vứt liền tàn thuốc xuống đường. Bất ngờ vừa lúc đó, 1 chú cảnh sát tuần tra đi tới. Thế là anh ta buộc phải tìm lại tàn thuốc khi anh ta vừa vứt. Tìm trong vòng hơn 1 tiếng nhưng ko thấy đâu, cuối cùng đành phải chịu nộp phạt. Thế đây!
    Ở Singapo thì khỏi nói rồi. Nổi tiếng thế giới về môi trườngm sạch và xanh!
    Hôm nọ, tôi chứng kiến 1 người châu âu, cầm bình nước suối uống ngụm nước cuối cùng, anh ta tiến lại thùng rác để vứt , nhưng thùng rác cách anh ta tệ tệ cũng 100m, Chuyện này xảy ra ngay ở tp mình, chứ ko phải ở âu đâu. Bạn nghĩ sao?
    ~~~~~~~~~~(*!*)~~~~~~~~~
  4. longqua

    longqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    2.242
    Đã được thích:
    0
    To otdo :
    Chị ơi, những người dân nước ngoài được giáo dục về ý thức từ nhỏ, vì vậy khi lớn lên cái đó hầu như đã nằm trong bản tính của họ rồi. Nói thế không phải là dân VN mình không được giáo dục về cái đó mà đó là do người VN không nhận thức được điều đó. Họ cứ nghĩ rằng cứ vứt ra đó là sẽ có người dọn nên vô tư.
    Nói thế chỉ là góp ý thôi chứ không phải dạy đời ai cả, mong mọi người hãy góp ý.

  5. otdo

    otdo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    0
    Ớt và em longquá chỉ nói lên đôi điều mình thấy mong mọi người hiểu! Mà các bạn có thấy dạo này biển ĐN nhiều rác ghê á, các nhân viên làm việc ko xuể. Các bạn xuống bờ sông Hàn xem thử đi, nuwóc cạn là thấy rác nhiều dễ sợ. Nó nằm lặng lẽ dưới đáy sông đợi mùa khô dể phơi mình tắm nắng Không biết khi nào con sông mới êm đềm chảy, ko vướng bận những "mãnh rác vô gia cư kia"?
    ~~~~~~~~~~(*!*)~~~~~~~~~
  6. hoavosac

    hoavosac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    hihihihi...còn phải nói !
    Vô Sắc đã có lần cự với mấy PTV của Đài DRT vì cái chuyện vứt vỏ ốc bừa bãi ngoài bãi biển Bắc Mỹ An ... Kỳ lạ thật, cứ 2 tuần, lại ngồi trước màn hình để đọc chương trình " Môi trường đô thị ", ấy thế mà lại vô cớ hút ốc xong rồi lại vứt giữa bãi cát ....!!!Nhờ thế mà VS mới làm quen với PTV Thạch Thảo, nhưng mà...cổ có chồng mất hà
    Lòng ta là một bãi chiến trường, nơi ấy trổi lên một bản tình ca bất tận
    Được hoavosac sửa chữa vào 10/06/2002 18:16
  7. mousevc

    mousevc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/01/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0

    - Vứt rác ko đúng nơi quy định !
    - Ở đâu mát mát + rộng rộng --> ở đó có quán nhậu (và phụ tùng đi kèm thì khỏi phải nói )
    - Đường thì liên tục đào lên lấp xuống: --> bụi ơi, ta chào mi !
    - Xe ben lãnh nhiệm nhả khói đen vào thành phố (ko hiểu tại sao lại cho lưu hành cái ''ống khói di động'' kin thía nhỉ ?
    ....
    (vài điều mắt thấy tai nghe)
  8. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    Xanh_ Sạch_ Đẹp là điều mà ai cũng muốn làm cho thành phố của mình, có ai thích đi trong môi trường đầy ô nhiễm đâu chứ, nhưng thích là một chuyện và hành động để đạt được điều mình thích là chuyện khác nhau hoàn toàn và rất khó thực hiện! dù sao thì khi hcúng ta đã lên tiếng có nghĩa là chúng ta cũng đã góp phần làm cho ý thức chúng ta hiểu được vấn đề và sẽ thực hiện được những gì chúng ta đã nói! nước ta chưa có nhiều đạo luật để trừng phạt những kẽ làm ô nhiễm môi trường nhưng điều đó không có nghĩa là không có! dù sao, bây giờ chúng ta hãy làm những gì chúng ta có thể để vì một môi trường Xanh_Sạch_Đẹp
    nhất quyết không cho làm anh.
  9. totovono

    totovono Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Con người - môi trường - xã hội.
    để làm đươc việc này thì trong ý thức của mỗi người không những tự ý thức cho bản thân mà còn có nhiều yếu tố đi kèm.
  10. danangman

    danangman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    0
    Vâng, đúng !
    Nhưng đại ca Nô với đại ca Sơn nợ một chầu nhậu tại nhà ... Phan Sào Nam hĩ... anh em đợi đỏ con mắt ... kiểu này ...chắc đại ca Nô trốn rồi ... !

    Sống trong đời sống cần có môt tấm lòng!!

Chia sẻ trang này