1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vi Thuỳ Linh...

Chủ đề trong 'Văn học' bởi dom_rocker, 22/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phuongthao1

    phuongthao1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2005
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Ở một phương diện nào đó, đúng thế. Vì tình yêu trong tho VTL là một sự nô lệ khi thơ VTL chỉ là cứ: anh ạ, em thế này, em thế khác
    Tại vì những danh hiệu phủ lên VTL là danh hiệu trương phù và giả dối
    Nên nói tình yêu trong thơ VTL là một sự vòng nô lệ cổ điển, sự sống của tình yêu người phụ nữ tùy thuộc vào cái nhiệm vụ mang lại hạnh phúc cho người đàn ông. Hễ làm cho người đàn ông thấy hạnh phúc thì "em" Linh cũng hạnh phúc theo luôn. Đấy là một vòng nguyệt quế tình yêu và ***, mà tho VTL mang đến
    Thế thì ai mà thèm chửi làm gi
    Khi dùng "giải phóng phụ nữ" thì đồng nghĩa là phải giải phóng để cho cá nhân không bị ràng buộc điều gì cả . Cái kiểu VTL làm thơ "anh anh em em" thì đấy là một bản văn không độc lập từ trong căn bản
    Mệt qúa, mấy cái người VN này, rán học thêm, rán đọc sách của thế giới thêm đi, rồi sẽ hiểu.
    Đây là những đề tài phức tạp. Không biết, không hiểu thì chịu khó đi học, đi đọc thêm

  2. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Ko biết bài này đã e*** chưa. Sáng nay đọc thấy đoạn đầu nhẫm Vũ Mão, thành Vũ Bão.
  3. UF0

    UF0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Vãi, má chị xài đồ Tây phỏng (dái thằng Tây)
    Cánh cò bay với rán sa
    Rơi vào chảo, ráng qua loa rồi ... xào
  4. phuongthao1

    phuongthao1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2005
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Đọc các trang web của VN không được một cái gì cả . Giả dối, sai lạc, đưa tin thất thiệt, ... thế nên đọc thấy cứ tô những cái bánh vẽ trên Vi Thùy Linh, tôi cảm thấy xấu hổ dùm cho trình độ các nhà văn nhà báo lẫn độc giả Việt Nam
    Ke''m qu''a
  5. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Cũng có thể trong các trường hợp khác. Còn trường hợp bài này, tường thuật khá đúng .
  6. phuongthao1

    phuongthao1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2005
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Mở tự điển Viet Nam Tu Dien của Le Văn Đức và Lê Ngọc Trụ ra đọc trang 1224 sẽ thấy:
    "Rán": cố gắng, tận lực, đem hết tài - sức ra làm: Rán học, rán ăn cầm hơi, rán làm cho có tiền // Căng cho thẳng, kéo dài ra, dài thêm: // Rán buồm, rán dây cung; no còn ăn rán, bị rầy còn nói rán, trưa rồi còn ngủ rán
    Rán: đt: Ram, chiên với mỡ,: Rán cá, rán thịt, // Chiên mỡ cái cho ra mỡ nước, rán mỡ, rán sành ra mỡ
  7. deo_so_ai

    deo_so_ai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/08/2005
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Thôi đi pa, pa được vài dòng fảng fất nét chửi ấy là gì, hay pa làm 1 web hay hay cho người ta nhờ, biết đâu đỡ xấu hổ. Tình nguyện ghé thăm web của pak đầu tiên.
  8. cuppycake

    cuppycake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Đù má cái dân An Nam nhà mình nó thế, cứ phải đọc sách ngoại sách thế giới, phải dùng đồ ngoại đồ thế giái mới xành điệu và xành ***. Bực cả cửa mình. Nghiệp chướng của con cháu vua Hùng ... ắt bác cháu ta phải cùng nhau bán nước
  9. dom_rocker

    dom_rocker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    @lLoakenden : Tập thơ Đồng tử của Linh đã ra đời, bạn cò thể mua được ở HN
    @Phuongthao1 : Về bú bình rúc nách mẹ thêm 10 năm nữa cho quên hết chữ nghĩa đi rồi quay lại học chữ---> học cho hết phổ thông ---> lên đây bi bô tiếp
    @2910 : Có thể anh không nói gì ở đây cũng được.
  10. Juliana

    Juliana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2002
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy Phuongthao1 nói nhiều cái rất đúng. Tớ cũng là dân viết báo, tớ cảm thấy xấu hổ vì nhiều báo chí điện tử và báo in của Việt Nam đưa tin sai sự thật cũng như cách viết của các phóng viên quá khoa trương nhân vật, hay mỹ miều hoá những thứ vốn dĩ bìnhthường. Đôi lúc viết bài tớ cũng rơi vào tình trạng cao hứng quá múa bút vút lên mây, nên tớ hiểu và cố tránh .
    Thơ Vi Thuỳ Linh thì có nhiều bài tớ rất thích, nhất là những bài được phổ nhạc trong album Nhật Thực. Nhưng nói là Vi Thuỳ Linh là nhà thơ "giải phóng phụ nữ" rồi thì đủ các danh hiệu mĩ miều khác thì những người này liệu có... cao hứng quá không? Có lẽ bây giơ Linh đằm thắm, điềm tĩnh hơn xưa, cám ơn thời gian biết bao vì thời gian luôn làm con người ta lớn lên và hiểu đúng về mình. Chứ ngày xưa Vi Thuỳ Linh ngổ ngáo, ngạo mạn gần như bị mắc một chứng bệnh nào đó đại loại như ảo tưởng về bản thân. Những gì Linh trả lời báo chí cũng khá đao to búa lớn và bài bản đến mức đọc thấy chỉ muốn... nhéch mép. Bây giờ không biết Linh khác như thế nào, ai làm ơn post lại bài phản ánh về buổi nói chuyện của VTL với 500 độc giả gồm nhiều nghệ sỹ được không?
    Các bạn mỗi người một quan điểm, 1 cách nhìn nhận, tại sao lại hắt hủi quan điểm của người khác thế? Bạn nào cũng có lý đúng của mình, những bạn nào ăn nói bậy bạ chỉ có thiệt vì tự dưng cái lý đúng của bạn ấy bị ngôn từ bậy bạ làm cho lu mờ đi. Tây cũng có cái hay đáng học cũng có cái dở cần tránh. Sao lại gọi người ta là bán nước này kia. Các bạn cao hứng theo chiều hướng xấu rùi, tặng cho bớt nóng nè.

Chia sẻ trang này