1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vi Thuỳ Linh...

Chủ đề trong 'Văn học' bởi dom_rocker, 22/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. deo_so_ai

    deo_so_ai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/08/2005
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Lôi chuyện ko căn cứ của ng khác ra với một thái độ hợm mình, đánh đồng chuyện riêng với tác phẩm, vậy còn nhắc nhắc đến tác phẩm của người khác làm gì?
    Ko có gì bảo đảm cô hỉu về một con người thì càng ko có gì cho thấy cô hỉu tác phẩm của người ấy, hehhehheh * dù tớ chưa đọc tập thơ nào
  2. vuhon

    vuhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Tao chả hiểu các người tranh luận mấy cái này để làm jì ? Có khi qua xem mấy em cầm kiếm khoe lông có khi hay .
  3. 2910

    2910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Đòm em, hôm đó ngồi lọt thỏm chỗ nào sao tớ không thấy nhỉ? Hôm nay mới lướt xong được lần 1 tập ?oĐồng Tử?, thử pệt ít cảm nhận rối bù? các bác vào phê phán tí cho vui nhé. [nhắc đòm không nên tỏ vẻ bức xúc nóng nảy với các bạn có ý định chia sẻ ý nghĩ về thơ (lẩn) thẩn]
    Hòa huyết di truyền đại ngàn- biển cả
    Tôi tự tin dòng máu chủng tộc
    Cất tiếng của tôi
    Theo ý muốn của tôi
    Không kiềm chế

    (Sinh năm 1980)
    Cách VTLinh xuất hiện hơi bị bất ngờ với tớ (ờ mà bỏ xừ, dạo này mình toàn được bất ngờ [nghệch] đến vui nhé). Cứ tưởng VTL cho ra tập ?oViLi? (Bản thảo có từ lâu lắm rồi, cứ hỏi codet hoặc bạn Zdreamer mà xem) nhưng thay vào đó là sự xuất hiện không quá rầm rộ của tập ?oĐồng Tử?. Tập này bỏ sạch những bài có khả năng gây shock mạnh với độc giả (ví dụ như bài ?oEm muốn anh làm em mang bầu? cứ trơ trơ trong ý định của bản thảo ?oViLi?). Đồng Tử là tên người con tương lai của VTL, chị muốn mời ?ochúng ta yêu hơn cuộc sống này qua Đồng Tử, con mắt của tình yêu nồng nàn không chịu nổi, để cùng tự do đi vào một thế giới mới, khác lạ và thành thật, lãng mạn và kỳ diệu ngay trong thế giới còn nhiều bất an và bi kịch?. Ở tập này, VTL đã tiến thêm một bước nữa trong việc hoàn chỉnh tình quan của mình (nghe thế giới quan nó to tát quá). Bắt đầu từ tập ?oKhát? - với khát vọng tình yêu tận hiến trong đam mê đầy nhục cảm, tập ?oLinh?- tình yêu là một tôn giáo mà tác giả là tín đồ quá ư cuồng khích mê đắm [hoặc một trạng thái lên đồng trong ngôn ngữ- có thể liên hệ với hình ảnh lắc lư chết cười của VTL đêm ?oHành trình tình yêu?]. Đến ?oĐồng Tử?, những hình ảnh trực tiếp, căng đầy dục tính của tuổi trẻ phải chia chỗ với các ẩn dụ mang cái nghĩ của phụ nữ đã có nhiều khoảng cách trong tiếp cảm.
    Ví dụ như thế này ở tập ?oLinh?:
    ?oBóng tối- con ngựa vằn lao đến- khi hàng cây sau mưa như những cái chổi khổng lồ sũng nước tiếp tục quét lên bụng trời?
    thì dục tính của câu thơ rất mạnh (con ngựa/ sũng nước/ quét/ bụng/) được diễn giải gấp gáp và tràn đầy sinh lực (lưỡng). Đọc hay đến hụt cả hơi! Còn sang đến tập ?oĐồng Tử? thì:
    ?oHiện thực- như con tuấn mã màu đen phát sáng trong âm u, phi nước đại, hí vang rung chuyển
    Ngọc bích tưới luênh loang tưới chúng ta sinh lực
    Bầy thiếu nữ tắm mưa bầu vú thơ ngây như đàn chiêng trắng
    ?
    (Bờ của chích bông)
    nghe cũng có sự giãn cách nhất định trong chủ thể tiếp nhận rồi. [tự dưng nghĩ sao tập này có dấu hiệu cũ cũ như thế nào ấy, tớ đọc không còn cảm thấy sáng rực rỡ như tập ?oKhát? nữa- hay tại vì mình đang cũ mỏi đi chứ ứ phải tại thơ nó thế]
    Ở các tập trước thì (nhớ) là cảm xúc mạnh với mật độ tu từ dày đặc [tớ sẽ xem lại sau vậy] còn tập này thì tràn đầy các hình ảnh (mà VTL coi là) đẹp, chen lấn xô đẩy nhau trong ken đặc từng câu [mịa, đích nhớ nổi để phô, đành nhờ các bạn tự kiểm chứng hộ] ví dụ 2 câu này là đẹp:
    ?oVào lúc những hạt mồ hôi cha thấm vào ngực mẹ
    Mặt đất già chật chội nở đầy những luống hoa đồng trinh
    ?
    (Đồng Tử)
    Tớ mới chỉ đọc sơ cua qua tập này (vì lâu rồi không đọc VTL, một đặc điểm của của thơ chị là đọc khá mệt nếu không quen đọc trường hơi, nhiều câu thơ cực dài đọc muốn mướt mồ hôi ra được) nhưng bài trí tập ?oĐồng Tử? khá ổn, chia loằng ngoằng ra 3 topic rõ ràng phết nhé:
    Phần I: Nhật thực
    Phần II: Hãy phủ thơ khắp thế giới của em!
    Phần III: Những cặp chân khoá chặt nhau khước từ chân lý!
    được sắp xếp để chuẩn bị tinh thần, bài ngăn ngắn trước, bài dài dài sau, như kiểu ?oKhởi động? rồi mới ?oTăng tốc? ấy. Thỉnh thoảng đá lẫn vài bài tung tẩy kiểu đồng dao trẻ con hơi hâm một tí để thư giãn cho các bạn nghỉ hơi lấy sức.
    Không hiểu các bạn đọc thấy thế nào chứ tớ đọc thấy mệt quá ra gió. Thơ Vi Thùy Linh đòi hỏi người đọc phải tin tuyệt đối vào tình yêu, vào sự tốt đẹp và thánh thiện của đời sống mà nghệ thuật cũng như thơ hay có thể mang đến. Cái đặc điểm này tớ thật chưa thấy ai đòi hỏi quá đáng như ở VTL. Ví dụ như Nguyễn Trọng Tạo cũng chỉ dám cầm chừng ?oTin thì tin không tin thì thôi? chứ VTL cứ đòi người ta phải thực tin lắm lắm vào siêu năng của thơ có thể ?ocứu rỗi thế giới?:
    ?oTrái đất ốm yếu vì văn minh
    Thế giới thiếu chất thơ nên loài người bi kịch
    Thế giới khô cằn thế giới cần khôi phục
    Thi sĩ là hoàng đế siêu năng của cuộc đời không bao giờ thiếu được!
    ?
    Nhân lên triệu cặp tình nhân, những đời yêu và hoa nở
    Em phủ thơ khắp thế giới của mình!?

    (Hãy phủ thơ khắp thế giới của em!)
    Nói một cách lấp liếm (mép) thì tớ hiểu thế này: VTL là một chị gái già lãng mạn mang hơi hướng cổ điển, yêu thích vẻ đẹp lý tưởng, một tình yêu có tính tôn thờ cực kỳ cuồng tín. Việc này là tác hại của việc chị ấy không chịu lên forum lả lơi bay **** cho thư giãn (cách) hơn. Dù sao thì tập này cũng hơi bị hay của nó, nếu đã quan tâm thì có thể hỏi mua tại:
    Hànội: 04.928.8126 hoặc 04.910.1314
    Hải Phòng: 031.940.705
    Huế: 090.359.7778
    Đà Nẵng: 090.512.2048
    Sài Gòn: 08.839.4526
    Giá: 55K. [hình như không bán rộng rãi trên các nhà sách lắm?]
    @@phuongthao1: bạn nói kiểu gì cũng đúng (trúng), thế mới hãi, vì bạn chẳng đưa ra ví dụ cụ thể gì cả. Ví dụ bảo VTL dốt. Không hiểu bạn định bảo dốt ntn? nếu thấy trong thơ, VTL toàn là dùng hình ảnh và cách nghĩ rất hời hợt mà ai cũng đồng ý về các hiện trạng xã hội (đĩ điếm, bằng cấp, tham ô?), không chịu đào sâu suy nghĩ và giải thích các hiện trạng đó nhằm tiến tới một giải pháp (có thể) tốt đẹp hơn thì đúng là VTL dốt! Nhưng tớ cũng không hiểu được là tại sao trong tình yêu và lại ở một người nữ làm thơ tình mà bạn muốn đòi hỏi họ phải tỏ ra thông minh sắc sảo trong các kiến thức xã hội để làm gì? Nếu bạn chê tiếp VTL dốt cả trong việc viết thơ tình (yêu, dục, cờ, cảm?) thì tớ sẽ khoanh tay đứng nghe.
    Còn câu ?oVới tôi, Vi Thuỳ Linh là một biểu tượng giải phóng phụ nữ trong thơ!? là của nhà thơ Dương Tường đề tặng đầu tập ?oĐồng Tử?. Tớ không cãi nhau lằng nhằng về câu này vì bạn phuongthao1 muốn mang thơ ra lý giải hiện tượng xã hội còn với tớ, thơ của VTL lúc này, bk, chỉ là thơ thôi. [Thơ muốn động chạm được vào cái xã hội nát bấy, thật tớ cứ thấy nó sẽ thối inh lên mất.] Nếu bạn thấy cần phải mở rộng kiến thức về thơ thẩn thế giới hoặc nâng cao trình độ (thi) dân trí (trá) của bọn tớ, cứ giới thiệu cho bọn tớ xem vài cái tên tuổi nữ thi sỹ hoặc thi phẩm thế giới về tình nữ bạn thích, khi`, đặng sờ mó xem thơ nội hay thơ ngoại xài tốt hơn.
    Và cuối cùng là gì? Xin cảm ơn!
  4. 2910

    2910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Bạn khỉ có thể "phê phán tình yêu thơ thuần tuý" của tớ chứ dăm ba cái thực tế kiểu đó không có giúp được tớ trong việc đọc thơ thấy hay hơn. Ờ!
  5. 2910

    2910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0

    Không! vấn đề là bạn có đủ cao hứng (chí) như thế khi đọc thơ không?
  6. Mot_Mot_la_Mot

    Mot_Mot_la_Mot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Thằng Đăng ngộ đòn rồi .
  7. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Trước đây đã có nhiều topic tranh cãi về VTL lắm rồi, sao mọi người cứ thích nói đi nói lại quanh một vấn đề như thế nhỉ.
    VTL khi bắt đầu xuất hiện đã là một "hiện tượng". Mỗi người một cảm nhận.
    Tôi chỉ thấy ấn tượng ở cái cách dùng từ của VL, tự do, táo bạo và độc đáo. VL đã gây ảnh hưởng nhiều đến tôi.
    Tuy nhiên, chỉ ko thích vì cảm giác nhiều khi VL lạm dụng quá nhiều những từ ngữ như thế trong suốt bài thơ khiến mất đi nét mềm mại của nó.
  8. langtubachkhoa

    langtubachkhoa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    1.212
    Đã được thích:
    784
    Có bác nào trích buổi nói chuyện của VTL lên cái, thì mới đánh giá được, xem VTL bây giờ khác xưa thế nào
    Các bác cứ tranh cãi dài dòng, cái cần dưa thì không đưa.
  9. dom_rocker

    dom_rocker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn anh 2910, hôm đó em ngồi chỗ khuất, chỉ " giao lưu" nhẹ nhàng 2 với HS NT Cường ( cùng vợ), HS NM Tuấn(cùng vợ và con gái), HS ĐA Khánh + một nhà báo bên tạp chí truyền hình rồi về ngay, hôm đấy em hơi mệt, có nhìn thấy anh nhưng không gọi.
    Em sẽ vote tặng 5 * bài viết của anh theo đúng phong cách TTVN.
    Chú Nguyễn Trọng Tạo hát dân ca trên karaoke rất hay mà em nói cái này là phải tin chứ không thể nói tin thì tin không tin thì thôi được
    Ngâm Đồng tử thêm vài tuần nữa rồi mới bắt đầu " mở miệng"
  10. dom_rocker

    dom_rocker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Bài viết khá hay, đang đọc lại lần 3 để ngấm dần những câu chữ để truội ( trong ngoặc đơn) . Bài viết để tênh hênh cố tình không để lộ cảm xúc thật hoặc che đậy nó bằng vẻ kể cả, đàn anh, "tớ" một cách chân thành và chắc chắn...
    Nói thật với các bạn là đã lâu lắm rồi tớ mới đọc được một bài viết như thế này trên TTVN. Thật sự cảm động...

Chia sẻ trang này