1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vi Thuỳ Linh...

Chủ đề trong 'Văn học' bởi dom_rocker, 22/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 2910

    2910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    đọc VTL đúng là mệt thật. nhưng là sự mệt nhọc cần thiết. Thỉnh thoảng đọc 1, 2 bài thôi, cảm được thì đi sang bài khác chứ ham hố đọc cả làm gì? Tớ chưa thấy ở nhà mình có quyển nào kiểu như dạy người ta biết đọc thơ (hoặc truyện ngắn, tiểu thuyết...) (bọn Tây thì nó làm hết cả rồi) thành ra cứ phải tự đọc, tự cảm khá vất vả. cái này phải nhờ bạn nào biết, bốt lên thì tớ cảm ơn vạn bội. đây, này thì ?onữ tu?, nhathuyen đỡ tớ ném:
    NỮ TU
    Vi Thùy Linh
    Như người đàn bà đợi
    Vươn tay
    chới với gọi
    Lá hừng hực đỏ
    Cây mọc trước nhà em - tu viện
    Cây - nữ - tu
    ..........
    Đông ào ạt về
    Chỉ nghe gió thất thanh
    Chỉ nghe trong đêm.. tiếng trút áo..
    Suốt mùa
    Tiếng kèn quanh quất
    Không có bước chân nào thực lòng yêu, dừng trước nhà tu kín
    Cây - nữ - tu dồn sức đỏ rực chiều cuối đông
    Vẫn không
    bàn chân nào
    ở lại
    Lá bứt tung, bay như con mắt mỏi
    Cây khô trụi
    Cất một tiếng cười hoang
    ........
    Rồi lại xuân
    Vẫn tiếng kèn quen thuộc
    Tiếng kèn rè lúc nào, ai biết
    Bỗng chiếc váy trên mình tu nữ , bay thốc
    Mầm xanh chớp mắt,
    Cây - nữ - tu căn mình làm những chiếc lá xám, trắng, đen đồng lọat bay vụt qua mái tu viện
    Ồ... là những con chim !
    (7.10.1999)
  2. dom_rocker

    dom_rocker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Như em đã nói ở trên rồi đấy mệt ở đâu dừng ở đấy, đôi khi những suy nghĩ phá dòng khiến ta trở nên lạc điệu, chẳng phải là dấu ấn cá thể, chỉ là sự thiếu cá tính của một đám đông buồn chán....
    Em khâm phục Linh ở cái cách mụ ý trèo lên một ngọn đồi và không bao giờ nhìn xuống cả, nó giống như môn thể thao leo núi vậy, nhìn xuống chả giải quyết được việc gì mà chỉ khiến người ta khiếp sợ. Đuổi theo một người phụ nữ mà không biết đến nỗi sợ hãi, không bao giờ ngoảnh lại phía sau, cũng không vội trào nước mắt khi lên tới đỉnh ( từ này mang 2 nghĩa) ...thì bàn gì vội đến " đi vào lòng người" hay "hụt hơi", "khó đọc"...cảm thấy thú vị trước đã chứ.
  3. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Bài "Nữ Tu" đấy cũng là bài được phổ nhạc trong Nhật Thực phải ko ạ? Nói chung thì em đều thích mấy bài trong Nhật Thực.
    Em ko thích những lời "ca ngợi" tập Đồng Tử. Mà đặc biệt cái câu "giải phóng phụ nữ" của Dương Tường đáng để người ta tranh luận thật. Em nằm trong số phản đối câu nhận xét ấy.
    Mệt thì mệt, đọc thì vẫn đọc, thú vị thì vẫn thú vị.
    Em cũng thấy phục Linh ở cái điều mà Dom nói. Nghĩ về Linh, ko hiểu sao em còn có cảm giác về một người phụ nữ có cái gì đấy rất ghê gớm sắc nhọn.
  4. gioioi

    gioioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Nữ hoạ sĩ kiêm đồ cổ gia.
  5. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Những bài của VTL khi đem vào phổ nhạc trong Nhật Thực có vẻ tròn trĩnh hơn ,có lẽ tớ thích sự kết hợp trong âm nhạc và thơ này ( chứ không thích giữa Giao Hưởng và lời như ML). Có cái gì đấy rất phiêu ,có vẻ lên đồng một chút ,lại điên dại nữa.
    Bài Nữ Tu anh 2910 ném ra rất hay,bài này khi hát thì cứ ngồi một chỗ ,lắc lư thôi và gằn giọng để kìm nén cái cảm xúc đè nén ,cam chịu ...mà như có gì đấy muốn phản kháng.
    Được aphro***e sửa chữa / chuyển vào 12:20 ngày 01/11/2005
  6. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Em ko thích mấy từ này của chị. Chưa bao giờ hình dung về Nhật Thực với 2 từ "tròn trĩnh" cũng như ko thể "gằn giọng" với âm hưởng của Nữ Tu. Nó rất hoang hoài và thê thiết. Vừa dồn dập như hơi thở gấp gáp như cơn giông của sự khát khao bứt phá.
    Nghe lại Hà Trần hát đi và nếu hát theo nhớ đừng gằn giọng.
    Bài hát sâu lắng là thế...

    Chiều nay vừa cảm được một số bài trong phần cuối "Đồng Tử". Dù sao, vẫn thích những bài trước đây của Linh hơn.
  7. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1

    Được aphro***e sửa chữa / chuyển vào 11:00 ngày 02/11/2005
  8. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Ah! Đấy là cảm nhận của từng người ,tất nhiên bạn sẽ có những cảm nhận khác tớ ,vậy nên mỗi bài văn nếu không sao chép của người này hay người kia thì mỗi người sẽ có những bài văn với những câu cú ,những phát hiện riêng.
    Bạn không đồng ý cũng là chuyện bình thường. Tớ hát Nữ Tu bao giờ cũng phải gằn giọng vì nó mãnh liệt quá nên tớ phải gằn .
    Vì sao tớ nói nó tròn trĩnh ? vì khi phổ nhạc ,bao nhiêu gai nhọn của VTL đã bị vặt hết ,ha` mà những gai nhọn đấy mới làm nên đặc trưng của Linh,chẳng lẽ bạn không đọc kĩ sao? Tôi nói là khi phổ nhạc kia mà .
  9. deadfamous

    deadfamous Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Sao phiền phức thế? Thế những Hoang hoài thê thiết chẳng phải những từ ngữ mà bạn cũng phải vắt trong cảm nhận của mình ra hay sao? Hay là với tay bắt lấy trong ấn tượng? Nghĩa lí gì nhỉ?
  10. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Tớ thấy sáo lắm !
    Từ trước đến giờ chỉ quen đọc thơ của Tố Hữu,vừa đúng lại vừa vần . Đọc lên thấy vui ,yêu đời ,phấn đấu hết mình cho lí tưởng
    VTL chỉ giống như quả cầu treo lên cây Thông Noel ,lấp lánh một mùa giáng sinh rồi mùa sau sẽ có quả cầu mới .
    Từ ngữ bạn dùng đao to búa lớn quá ,tớ ít dùng những từ như thế vì nói nhiều lại thành " Ảo giác ,hoang tưởng lãng mạn "

Chia sẻ trang này