1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vi Thuỳ Linh...

Chủ đề trong 'Văn học' bởi dom_rocker, 22/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. greenlily2505

    greenlily2505 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Ta đồng ý với nàng Vệ nữ là khi phổ nhạc, Thơ Vi Thuỳ Linh đã bị vặt hết gai. Đặc biệt là bài " Dệt Tầm gai"
    Ta thích thơ " Dệt Tầm gai" bao nhiêu thì ta ghét hát " Dệt Tầm gai" bấy nhiêu, những gai nhọn biến mất, cảm xúc biến thành dân ca, i a` ớ, ớ i à, chết thật,
    Nhật thực của Ngọc Đại ta thích mỗi bài Nhật thực, Người đàn bà đợi ( hình như là thế ) . Thích nhất đoạn Nam mô a di đà Phật và tiếng trẻ con cười, có mỗi bài ấy giọng của Hà Trần mang hơi hướng Vi Linh.
    Các bài khác hình như Ngọc Đại cố gồng lên để đuổi theo cái người đàn bà leo núi Vi Linh hay sao ý, nên nhạc không truyền tải hết được thơ, mà thơ bị chìm theo nhạc. giá như Ngọc Đại đừng làm Album Nhật thực, mà chỉ tung ra 1 bài Nhật thực thôi, có lẽ sẽ thành công hơn nhiều!
  2. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    ui, mình nghe thấy hay chứ các bạn quái quái dị dị tại các bạn khó tính quá chăng !
  3. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Uh` ,hay như bạn Amyso hát " Oh my love" ở bè trầm nên các anh ấy bảo em Xô hát bè cao đi ,giọng em cao mà ,hát bè trầm nên phải gằn giọng thế mà bạn Loakenden bạn ấy nói tớ nghe kĩ lại vì da diết thế cơ mà .
    Album Nhật Thực tôi chỉ không vừa ý vì vụ vặt gai thôi ,còn lại nhạc nhẽo thì ổn,sau thánh ca thì nghe âm nhạc đồng bóng một chút ,chứ còn nghe Tục Ca ,Đạo Ca ( Phạm Duy ) còn hơn cả VTL viết thơ giải phóng phụ nữ + Ngọc Đại phổ nhạc thêm chất đồng cốt tụng kinh gõ mõ .
    Được aphro***e sửa chữa / chuyển vào 11:48 ngày 02/11/2005
  4. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
  5. greenlily2505

    greenlily2505 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Ừ, nhưng dù sao ta cũng không thích Ngọc Đại, lão hơi bị rối loạn tư duy trùng lặp, nên càng nghe càng chán
    Nàng Aph thích nghe đồng cốt thì lên hẳn đền mà nghe, hát hay cực nhá, giọng ngọt hơn Hà Trần là chắc, phất phơ ma mị Ngọc Đại chạy dài, hị hị
    Sorry nàng Dom vì lạc đề
  6. lilacwine

    lilacwine Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Bạn nghe đã nghe hết Đạo Ca ra làm sao, Tục Ca như thế nào mà nói thế ?
  7. nhathuyen

    nhathuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Thơ Vi Thuỳ Linh là thơ của Ái Lực mạnh, như muốn bội trương khát vọng giải phóng(giải thoát) định kiến. Nghĩa là cũng khơi sinh từ ham muốn và ẩn ức(chế)
    Bài Cây nữ tu này nói chung nhẹ nhàng(so với thơ VTl), đến mức dễ cảm mà chẳng có gì lắm để phân tích về nó. Dễ nhận ra một hình tượng song trùng: cây nữ tu-em, trong cùng bản chất:Phụ nữ. Hành trình của bài thơ là hành trình Ý thức-bùng vỡ thất vọng - Giải phóng (thích),cũng là giải thoát.Vẫn là một cái tôi nhiều ham muốn và sẵn sàng nói to lên ham muốn của mình, như chiếc lá hừng hực tình ái và rực rỡ niềm thất vọng kiêu hãnh. Kết thúc là một hình ảnh đẹp( và "có hậu") :những con chim bay lên trên mái của tu viện -hoá thân của những chiếc lá khát vọng, một sự hoá thân chỉ xảy ra khi tu nữ bay thốc áo váy mùa xuân,tự giải phóng mình cho dù sẽ vẫn không thôi (phải) thất vọng vì tiếng khèn rè (rụt)....
    Bài này tớ thích khi còn dại dại ,nói chung bây giờ đọc lại thấy không thật hay. Hình ảnh đẹp là thế mạnh của VTL nhưng nhiều khi một bài thơ mà phô trương bừa bộn quá thì cứ như một bữa cỗ có quá nhiều món đến ớn. Lộ liễu cũng là một nét của thơ cô,cho thấy cô này có lẽ sẽ chẳng bao giờ điềm tâm được,kể ra cũng là một ưu thắng của tuổi trẻ nhưng cũng làm người ta (người viết mấy dòng vớ vẩn này)chán.
    2910 đừng giễu tớ đấy nhé.
  8. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Em cũng đồng ý với suy nghĩ này.
    Tất nhiên, mỗi người có một cách suy nghĩ khác nhau, có một cách diễn đạt khác nhau, như cái từ "tròn trĩnh", "gồng mình" của chị Aph lẫn "hoang hoài thê thiết" của em...
    Linh dám viết ra những khát khao ham muốn của mình, những ham muốn ở người phụ nữ bình thường thì chỉ là ngọn lửa âm ỉ nhưng ở Linh là ngọn lửa bùng cháy hừng hực, đấy là một điều rất đỗi chân thành và tất cả những sự chân thành dù thể hiện dưới hình thức nào cũng rất đáng trân trọng và ngợi ca.
  9. vuhon

    vuhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Nói chung chớ có dại đọc và viết nhiều theo kiểu em Linh , nhất là các em gái . Mãi rồi cũng chai , quên con bà cái việc sung sướng với nhau nó phải thế nào .
  10. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    nhất là ông anh ấy ! đừng có xì pam theo "phong cách" dì Vi Thuỳ Linh nữa !

Chia sẻ trang này