1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vi Thuỳ Linh...

Chủ đề trong 'Văn học' bởi dom_rocker, 22/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Tớ xin hàng ,cái ni thì tớ không bàn luận nữa nhé.
    Quay về chủ đề VTL đi .
    Anh 2910 xem có bài nào hay hay,anh quẳng ra em bắt dàng hoàng và xin bình luận hoành tráng .
  2. hakuchuumu

    hakuchuumu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Rồi, mình có nghe và xem những phê bình của các tác gia về thơ VTL , toàn là ca ngợi, rất mới mẻ, đặc biệt độc đáo nhưng theo mình... những khát khao , những tình yêu trong con mắt của VTL có một cái gì đó Tây quá. Phụ nữ Á Đông thì thường "thầm kín hơn" mặc dù những nhu cầu đó chẳng khác nhau là mấy!
    Nói chung, thơ VTL nói được những cái gì mà mình không thể nói. Rất phục nhưng mình cũng có cái gì đó gọi là ...dè chừng , chưa dám cảm nhận, chưa dám tiếp thu những cái mới đó! Tôi là một thực thể thuộc về Classical mà! Hì hì
  3. dom_rocker

    dom_rocker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Đi vắng mấy hôm thấy nhà mình xôm quá cơ, toàn Missssss post bài, lại còn post hay nữa chứ, thế mới chết các anh.
  4. 2910

    2910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Thơ VTL lẫn lộn đầy trên mạng rồi mà? Vệ nữ thấy hợp bài nào thì cứ treo ngược tâm hồn lên cành cây rồi nhìn vào màn hình bình thử. Tớ trước có thử nắn bóp thơ VTL mãi mới thấy có mấy bài này cầm chắc chắc tay, pết lên mời các bạn xem. Có cái khó là hình như chưa ai (dám) thử loã thể tư tưởng, à nhầm, trình bày cạn hết một suy nghĩ của mình có để bước chân vào thế giới thơ tuyệt đẹp của VTL. Cứ thấy hay một tí, dở một tí ai cũng đồng ý cả. Những bạn ngày xưa ủng hộ nhiệt liệt thơ VTL giờ đâu rồi? Đọc bài của mình bây giờ, thật cứ như thấy Adam với Eva còn vương vướng cái lá nho. Mà dạo này đầu óc cực kỳ có vấn đề, đọc thơ VTL thế nào lại cứ tưởng tượng ra bộ ngực nàng Aphro***e đưa lên avatar hồi nào mới chết (cười) chứ.
    TỪ PHÍA NGÀY NẮNG TẮT
    -Vi Thùy Linh-
    Nơi em ở là phía ngày nắng tắt
    Nỗi buồn nhiều như gió
    Em ước thả được lên trời như bóng bay?
    ? Gió vẫn thổi, nỗi buồn phiền không mất nổi
    Chỉ còn phía anh thôi
    Em không nhớ đã tìm gặp anh bao lần, bất kể khi nắng còn hay tắt
    Để rồi đêm nay,
    Em cay đắng quay về khi anh đẩy em bằng mắt!
    Ánh mắt anh - không ?" bay - được
    Lòng em vỡ
    Vỡ vào đêm chỉ thiếu một tháng trăng em tròn 19 tuổi
    Em không nhớ đã thả đi bao nỗi buồn buộc bằng tóc rụng
    Tóc mỗi năm mỗi mỏng
    Em tức tưởi trở về khoảng trời bóng đỏ
    Bóng chèn nhau
    vỡ
    Lòng em
    vỡ
    Em lầm lũi lại đến trước cửa nhà anh nhặt xác nỗi buồn, đốt lên thành lửa
    Rồi đi
    Sau lưng em ngày nắng tắt.
    5.3.1999
    NGƯỜI DỆT TẦM GAI
    Chúng mình ở hai miền
    Ngày nào em cũng khóc...
    Anh yêu của em ơi
    Em yêu anh điên cuồng
    Yêu đến tan cả em
    Ào tung kí ức
    Ngày dài hơn mùa
    Em mong mỏi
    Em (có lúc) như một tội đồ nông nổi
    ... Em nghe thấy nhịp cánh êm ái ân
    Một làn gió thổi sương thao thác
    Đêm run theo tiếng nấc
    Về đi anh!
    Cài then tiếng khóc của em bằng đôi môi anh
    Đưa em vào giấc ngủ nồng nàn, quên đi những đêm chập chờn trĩu nặng
    Ngày nối ngày bằng hi vọng
    Em là người dệt tầm gai...
    Em nhẫn nại chắt chiu từng niềm vui
    Nhưng lại gặp rất nhiều nỗi khổ
    Truân chuyên đè lên thanh thản
    Ôi, sự trái ngược - những sợi tầm gai!
    Không kỳ vọng những điều quá lớn lao
    Em lặng lẽ dệt hạnh phúc từ nỗi buồn - những sợi tầm gai - không ai nhìn thấy
    Gai tầm gai đâm em đau đớn
    Em chờ anh mãi...
    Tưởng chừng không vượt nổi cái lạnh, em đã khóc trên hai bàn tay trầy xước
    Những giọt tâm hồn thấm xót mười ngón tay rớm máu
    Ngay cả khi anh làm em buồn thảng thốt
    Em vẫn hướng về anh bằng tình yêu trọn vẹn của mình
    Dệt tầm gai đến bao giờ
    Mỗi ngày dài hơn một mùa
    Dệt tầm gai đến bao giờ?
    Về đi anh,
    Cài then những ngón tay trầy xước của em bằng Anh.
  5. 2910

    2910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    EM- BÍ MẬT?
    Có cô gái tìm đến anh
    Khi vui
    Khi đau khổ
    Khóc
    cười
    như đàn bà
    như đứa trẻ
    Trong thân hình mảnh khảnh
    Là cô đơn
    Khát sống và yếu đuối
    Lần nào đến, cũng mang theo bí mật
    Sau- những- gì- nhìn- thấy
    Là em
    Em muốn nổ tung khối chữ trong mình
    Thành lời: Em yêu anh!
    Người đàn bà
    Rùng mình vì cô đơn
    Đấy không phải bí mật!
    Em thấm những dòng chữ không thẳng
    sức trẻ có hạn
    em cứ gồng lên
    Bỏ lời tỏ tình của những chàng trai nhập nhờ dưới suy nghĩ về anh
    Em cứ tìm anh
    cứ thế mãi sao?
    Em lo âu, nhưng con thuyền tim không vượt nhịp dồn dập
    Có khi nào anh lý giải
    Bí- mật- của- em?
    ?
    Sáng nay
    Ngày cuối tháng
    Chóng mặt
    Quá nhiều gió thổi
    Em bắt đầu nghi ngại bí mật sức mạnh của mình.
    (30/08/1998)
    SINH NGÀY 4 THÁNG 4
    Những con kiến rừng yêu nhau mùa nào, để đẻ trứng đúng vào tháng Tư
    Cả tháng Tư em bồn chồn như cả rừng kiến đốt
    Như con ong
    Em khích động anh bằng tưởng tượng có thật
    ?
    Và đáp lại tất cả thèm muốn
    Anh và em trong trắng trong Vũ- trụ- sơ- sinh
    (Những bí ẩn được khơi mở như thể nếu không, người ta sẽ điên lên vì bức bối)
    Em bắt đầu yêu anh, và
    Anh yêu em, bằng sự cực đại được khuếch tán
    Sự tối tăm và sáng láng
    Sự chôn chân và những cuộc bay
    Cái lưỡi mềm của anh nơi gan bàn chân em
    Làm Thế giới hoá lỏng
    Em như bông lúa chín
    Trò Domino với hiệu ứng lan truyền, đổ sang nhau những ăn năn- bất cần, trong sạch- vấy bẩn, ý nghĩa- vô bổ, cạn kiệt- lấp đầy, tuyệt vọng và ngộ nhận, đoàn tụ và lưu lạc, trấn tĩnh và hoảng loạn
    Sự ầm ĩ chen đua của đám đông chỉ là một chế giễu cho mặt đất chật hẹp
    Những tranh cãi chằng chịt chẳng biện minh điều gì
    Anh nói, nơi khuôn mặt em, đôi mắt gọi, nhưng anh yêu cái miệng hơn, cái miệng biết yêu anh hơn mọi ve vuốt của lời nói
    Một tình yêu phi thường của những Định mệnh khác thường
    Là sự kết hợp toàn hảo
    Không chỉ ánh sáng tự nhiên của thân thể được gột rửa và tái sinh
    Sự hợp nhất kỳ diệu làm anh cùng em lớn lao, trước những ngạc nhiên không kiềm chế của mọi người
    Xung quanh, tất cả đều lạnh lẽo, sau khi em ở bên anh em đã gần anh, thuộc về anh trong tình yêu đôi ta (anh vắng mặt)
    Dẫu sự vắng mặt của anh là thường hằng
    Em vẫn thuộc sự sống của anh, trọn vẹn.
    (01/05/2000)
    LINH
    1. Bóng tối- con ngựa vằn lao đến- khi hàng cây sau mưa như những cái chổi khổng lồ sũng nước tiếp tục quét lên bụng trời
    Em làm sao có thể thanh thản khi mỗi hạt nước bung ra từ những nhát quét kia cũng mang ánh mắt anh
    Tình yêu đã trở thành tôn giáo
    (Kẻ ngoan đạo, cuồng tín- chính là người si tình)
    Đó là ân sủng của Thượng Đế, là hiểm họa đối với những ràng buộc trước đó
    Không cần cắt nghĩa và nghi vấn bất cứ điều gì về sự bất ngờ đựơc sắp đặt bởi số phận về người yêu anh hơn tất cả mọi so sánh.
    2. Tiếng chuông trào qua giao thừa
    Anh miền sông Hằng
    Âm âm sương đổ
    Khao khát tượng hình phù điêu cổ
    từ Đông sang Tây xứ sở đạo Phật
    Chất ngất tôn giáo
    Ngàn năm vọng thiêng ở cả những đền chùa hoang phế và đổ nát
    Anh vượt qua mọi trở ngại bởi sức mạnh của một người đang được yêu (dẫu có những đồng loại đồng hành phải lìa đời vì lạnh giá)
    Em dồn hết sức bình sinh, cầu điều lành cho anh mãi mãi
    3. Tiếng hát da diết của anh là một nguồn tinh chất đổ vào em
    Em nghe anh, âm điệu và hơi thở được thu âm, mà cứ ngỡ anh đang ôm em trong lòng đêm trọn vẹn
    Sự tưởng tượng vô biên chọc thủng thế giới đang mệt mỏi những ám nhiễm
    Những cảm giác ngụy tín làm con người bùng nổ trong chính thân xác của mình, như một đoạ đày tự biết trước
    Cứ thế, anh trong em?
    4. Tên anh thành tượng thanh của tín niệm
    Trong cơn mơ chập chờn, em thấy anh vừa tắm nước sông Hằng tinh khiết, đến nâng em đi về phía dòng sông ngọc bích hắt sáng đến chân trời nơi đầy hoa Thùy Linh nở
    Ở bên anh cả khi anh không đủ sức nâng em trên cánh tay mình, em sẽ ôm anh để mái tóc em chảy lấp lánh những nếp nhăn trên khuôn mặt anh, phủ kín những sợi tóc bạc của anh trong sự run rẩy vỗ về của những ngón tay mềm ấm
    Anh lại ru em những lời linh thiêng?
    Khi yêu nhau, chúng mình đã thoát ra khỏi thế giới hỗn mang này, kiến tạo một thế giới khác, chỉ có anh và em. Chỉ có anh và em.
    Một thế giới sống trong hoà hợp và hứng khởi, bởi sự khám phá không ngừng, bắt đầu từ khi mình biết vượt qua những bức tường rêu kiên cố
    Đó là ý nghĩa của ngày mai đựơc đón đợi.
    5. Ở thế kỷ 21, một bé trai hỏi Mẹ:
    -Mẹ ơi, Trái đất rộng lớn bằng nào?
    -Bằng ước mơ của Mẹ về con.
    -Còn Cha của con?
    -Người là một Thế giới.
    (1/2000)
    DẤU VẾT
    Em khóc sập trời anh vẫn cứ đi, gạt em về vạt vạt mây tơi tả
    Em phút chốc là Nữ Oa, nâng khoảng trời bị trượt chân, bằng mi mắt khô trụi
    Rồi hồn phiêu bồng lại nhập xác thân
    Rồi lại nóng bừng hồi hộp hồi hộp
    Em muốn tìm anh, nhưng lại lạc vào bóng mình, tìm anh trong tiếng vọng của bão
    Con đường hút hút lõm những dấu chân
    Em ướm chân mình, định uống nước trong một dấu chân, như cổ tích?
    Mà chỉ toàn dấu chân phụ nữ!
    Hai bên đường, những bông hoa loa kèn đỏ khóc
    Đêm ướt - những dấu chân đọng nước
    Đi theo những dấu chân tới khi lả đi nơi gió xối thành thác, nơi những người đàn bà ở trần, thổn thức nhìn đường tối và trăng sáng
    Họ bảo em, đừng đi nữa, không tìm được đâu, những dấu chân biến mất nhanh vì đàn ông đổi thay như biển cả
    Tru lên tru lên những cây đèn đỏ
    Trăng tước mình - rơi - như chiếc móng tay
    Những người đàn bà làm bặt tiếng tru liên hồi của hoa, bằng lưỡi.
    (18.8.1999)
  6. greenlily2505

    greenlily2505 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Trích từ bài của 2910, vì lười gõ, hi hi

    NGƯỜI DỆT TẦM GAI
    Chúng mình ở hai miền
    Ngày nào em cũng khóc...
    Anh yêu của em ơi
    Em yêu anh điên cuồng
    Yêu đến tan cả em
    Ào tung kí ức
    Ngày dài hơn mùa
    Em mong mỏi
    Em (có lúc) như một tội đồ nông nổi
    ... Em nghe thấy nhịp cánh êm ái ân
    Một làn gió thổi sương thao thác
    Đêm run theo tiếng nấc
    Về đi anh!
    Cài then tiếng khóc của em bằng đôi môi anh
    Đưa em vào giấc ngủ nồng nàn, quên đi những đêm chập chờn trĩu nặng
    Ngày nối ngày bằng hi vọng
    Em là người dệt tầm gai...
    Em nhẫn nại chắt chiu từng niềm vui
    Nhưng lại gặp rất nhiều nỗi khổ
    Truân chuyên đè lên thanh thản
    Ôi, sự trái ngược - những sợi tầm gai!
    Không kỳ vọng những điều quá lớn lao
    Em lặng lẽ dệt hạnh phúc từ nỗi buồn - những sợi tầm gai - không ai nhìn thấy
    Gai tầm gai đâm em đau đớn
    Em chờ anh mãi...
    Tưởng chừng không vượt nổi cái lạnh, em đã khóc trên hai bàn tay trầy xước
    Những giọt tâm hồn thấm xót mười ngón tay rớm máu
    Ngay cả khi anh làm em buồn thảng thốt
    Em vẫn hướng về anh bằng tình yêu trọn vẹn của mình
    Dệt tầm gai đến bao giờ
    Mỗi ngày dài hơn một mùa
    Dệt tầm gai đến bao giờ?
    Về đi anh,
    Cài then những ngón tay trầy xước của em bằng Anh.

    Cả cái bài thơ này, em đọc em thích luôn.
    thế mà khi nghe Dệt tầm gai của Ngọc Đại, có mỗi cái đoạn:
    Anh yêu của em ơi
    Em yêu anh điên cuồng
    Yêu đến tan cả em
    Về đi anh!
    Cài then tiếng khóc của em bằng đôi môi anh
    Dệt tầm gai đến bao giờ
    Mỗi ngày dài hơn một mùa
    Dệt tầm gai đến bao giờ?

    Mỗi thế, thêm nhạc nhẽo gõ lung tung loạn xạ, i à ớ, ơ i à nữa,
    Giống như là người bị mất xương cột sống vậy
    cả cái đoạn dài dài hay hay dưới này , bài hát chẳng truyền tải được, dù chỉ là một ý nhỏ, ( và em không thích Dệt tầm gai mang giai điệu như thế) :
    Ngày nối ngày bằng hi vọng
    Em là người dệt tầm gai...
    Em nhẫn nại chắt chiu từng niềm vui
    Nhưng lại gặp rất nhiều nỗi khổ
    Truân chuyên đè lên thanh thản
    Ôi, sự trái ngược - những sợi tầm gai!

    Không kỳ vọng những điều quá lớn lao
    Em lặng lẽ dệt hạnh phúc từ nỗi buồn - những sợi tầm gai - không ai nhìn thấy
    Đương nhiên bài hát phổ thơ không phải là thơ, không cần phải bê hoàn toàn thơ vào,
    Trong trường hợp này, chỉ nên coi là Ngọc Đại đã từ 1 ý thơ của VTL để sáng tác bài Dệt tầm gai thôi, cũng như Trương Quý Hải lấy ý thơ của Bùi Thanh Tuấn để sáng tác " HN mùa vắng những cơn mưa " vậy. Em không nghĩ đây là phổ thơ, có lẽ phỏng thơ thì đúng hơn chăng?
    Dẫu vậy, thì bài thơ em vẫn thích hơn bài hát.
    Trước đây, em không quan tâm đến VTL lắm, cũng đơn giản là không thích bình luận gì về cô theo kiểu mọi người bình luận, có bài thích, có bài không thích, mà cũng chỉ xem theo kiểu lẫn lộn trên mạng và ngoài đời, chứ không có đọc tập thơ hoàn chỉnh gì cả.
    em chỉ nhớ VTL hồi cách đây khoảng hơn chục năm, khi cô trả lời phỏng vấn ở báo Áo trắng, hồi ấy cô 16 tuổi, và thơ của cô ấy khác hẳn bây giờ, nhưng đã quá lâu rồi, cũng tiếc là chẳng còn tìm lại được cái tập san đó nữa...
    Được greenlily2505 sửa chữa / chuyển vào 14:20 ngày 04/11/2005
  7. lilacwine

    lilacwine Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    hic tớ đã lấy súng đâu mà cậu xin hàng. Tớ hỏi thế rằng nếu cậu chưa nghe qua thì tớ biếu 2 bộ Caca đấy cho cậu ngâm cứu :D
    bạn Út Lãnh có nhiêu nhiêu hình em Vi Thùy Linh không, pốt cho tớ xem với, chán đọc thơ muốn đọc hình thôi
  8. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1

    hic tớ đã lấy súng đâu mà cậu xin hàng. Tớ hỏi thế rằng nếu cậu chưa nghe qua thì tớ biếu 2 bộ Caca đấy cho cậu ngâm cứu :D
    -----------------------------------------------------------------------------------------------
    Là vì tớ sợ lại xảy ra một vụ bút chiến đập nhau về Phạm Duy như bên Box Âm nhạc thôi. Còn cái tớ nói ở trên ,sự thực ra có nhiều uẩn khúc ,thành ra bạn hỏi câu ấy tớ thấy có vẻ như sắp chiến đến nơi.
    Nếu Ok thì cho tớ muợn 2 Kaka ấy đi. Cám ơn lắm lắm. Tớ mới mất ổ nhạc rồi ,không còn nhiều để nghe,chừng bao nhiêu chỉ còn Trịnh.
    @anh 2910 : hi,mấy bài của VTL anh post lên rất hay. Cám ơn anh ! Vụ bình luận xin khất . Và cảnh cáo anh đừng nghĩ đến bức tranh ấy nhé. Toàn cảnh của nó đây :
    http://www.ttvnol.com/uploaded/aphro***e/aphro***e_3.jpg
  9. lilacwine

    lilacwine Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
  10. 2910

    2910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Tục ca hay. Nhưng nghe không rõ lắm, lilacwine. Có vẻ khó kiếm đúng không?
    Còn nếu bạn quan tâm tới các bài phỏng vấn cùng là ảnh VTL thì có thể xem tại:
    Vi Thùy Linh: "Tôi không muốn lấy Mr Ờ"!
    Trông mấy cái ảnh này yêu yêu, không quá gầy ốm như tớ tưởng. Cơ mà già.

Chia sẻ trang này