1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vi Thuỳ Linh...

Chủ đề trong 'Văn học' bởi dom_rocker, 22/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HuynhHac79

    HuynhHac79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Trông mấy cái ảnh này yêu yêu,
    không quá gầy ốm như tớ tưởng.
    Rất đàn bà ...!
    Được huynhhac79 sửa chữa / chuyển vào 22:18 ngày 08/11/2005
  2. pollynguyen

    pollynguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Thơ của VTL thì tôi miễn bàn đến, bởi vì mỗi người thường cảm nhận cái hay cái đẹp của văn học từ những góc độ khác nhau. Bản thân tôi có một thời cũng hay chú ý đến thơ của VTL cũng như VTL. Tuy nhiên gần đây, tôi không thể chịu nổi nhà thơ nữ này nữa, nhất là những lời phát ngôn của cô ấy.
    Nào là trả lời phỏng vấn trên Tạp chí Đẹp thì đề cao mình rồi còn ngông nghênh nhận xét bình phẩm về những cái hơn của mình so với Hồ Xuân Hương và Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Người ta không thể khẳng định tài năng của mình bằng cách hạ thấp người khác. Hơn nữa, những người mà VTL cả gan dám đưa ra so sánh là những nhà thơ đều được mọi người nhớ đến và yêu mến cho dù có cách biệt khá lớn về mặt thời gian. Không biết VTL có bao giờ thử bước ra khỏi cái bóng ảo vọng hào quang tự tạo của mình để tìm hiểu xem tên và thơ của cô thật sự được bao người biết đến.
    Mới đây, VTL lại đăng đàn trả lời Pv với bài " Tôi không muốn lấy Mr Ờ" với những lời lẻ xấc xuợc, đại loại như 80% đàn ông nhu nhược, bạc nhược rồi hèn... tôi không biết, những người đàn ông trong gia đình của cô ta có nằm trong số này không.
    Tại sao không để thơ của mình lên tiếng mà cứ phải dùng những lời lẻ ngông cuồng để tô vẽ cá tính và hào quang cho mình.
    Được pollynguyen sửa chữa / chuyển vào 08:37 ngày 09/11/2005
  3. lilacwine

    lilacwine Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    và xấu
    Út nghe không rõ muh cũng thấy hay à, xem parole và nghe sẽ thấy tốt hơn đấy Ta-cục-erotic parole
    Tạm biệt luôn topic em Linh Vi Thùy
  4. hackkiller

    hackkiller Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Hic, có mỗi một mụ dở hơi mà cũng vào bàn lắm thế. Tôi chả thấy thích mụ này tí nào cả. Thơ dở ẹc ( đối với tôi ), từ ngữ cố mà dùng cho nó có vẻ khó hiểu, thực chất tôi thấy ngu dốt, bản lĩnh thì được một tẹo nhưng tự tạo cho mình một cái vỏ bọc to tát, hợm hĩnh dã man.
    Sau cái "hiện tượng" VTL, thì đến bây giờ, em VTL nhà ta hoàn toàn bị đè bẹp bởi một cái "Bóng đè" với khuynh hướng nổi loạn. Xem ra VTL cũng chỉ đến vậy. Và tôi thấy đó ko phải cái gì đáng để bàn thêm. Tôi, nếu có trông chờ vào thơ mới VN, thì tôi trông chờ ở một tâm hồn thơ tinh tế thật sự, chứ ko phải nhảm nhí như em này, hehe.
    Xin hết, bà con có ý kiến chửi bới gì tôi cũng chả post thêm giải thích làm gì. Lâu lâu qua đây thấy bàn về em quậy này thì ngồi bàn loạn tí thôi.
    Kính phím
  5. ivy_81

    ivy_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Ôi...thơ...
    Thơ chị này....đỡ hơn.... "Bóng đè", một vài câu còn ẩm thực được...nhưng mọi người vẫn bênh...hơi quá đà.
    Đi mà xem anhhaham dạy làm thơ VTL kìa, rồi mọi người sẽ nổi tiếng hết, chẳng ai phải khen ai.
    .
    .
    .
    ...thế này có phải spam ko? em mới vào nên ko bít....
    1, 2, 3,....chạy thôi.i..i...i...i.....i...!
  6. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Những cái này được gọi là thơ àh???
    Thế thì đúng là tớ bị mù về thi ca rồi, buồn quá!

  7. dom_rocker

    dom_rocker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Ừ, ha ha ....
  8. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    em cũng chả thích đọc chị Diệu bóng đè đâu, nói chung em chả hiểu nó đột phá ở chỗ nào, ẩn ý ra làm sao cơ mà nhiều đoạn tởm chết đi. cứ gồng mình sao ấy. chị ý cứ triệt để dùng những từ như mơn trớn, mơn man,mê man, chọc vào, đâm thủng, hu hu chị Linh thì đúng là ko đến nỗi bóng đè lắm, nhiều bài em cũng thích, tuy nhiên là bàn luận gì thì bàn luận, các chị ý đã được công chúng biết đến và sách vẫn nằm chiễm chệ trên giá sách, hàng sách, và cáiquan trọng là chúng mình đã tìm mua và đọc hì hì, thôi em có đôi ý cho vui vẻ thế chứ em thì no idea về thơ chị Linh lắm vì em cũng chưa đọc nhiều, chỉ nói 1 số bài em đọc được thôi, còn chị Diệu thì đúng là em giờ mà cho ai sách đấy em chả tiếc ! cứ thấy tả *** gì mà thô thô bỉ bỉ kiểu gì, à, có đôi chỗ chị ấy dùng kiểu cấu trúc bị động như tiếng Anh, cũng như chị Linh dùng trong thơ chị ý, ví dụ như "bằng anh".. hic, tóm lại là thấy nó cứ làm seo ý
    Thôi chuẩn bị mượn thơ Mở miệng của bạn Thi Thi về ngâm he he he ....
  9. mps

    mps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0
    Kết luận, cứ đè là thích!
  10. niufirework1805

    niufirework1805 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Tôi nhớ hôm Linh ra mắt tập Đồng Tử ở trên Le'' espace. Mọi người đi xem rất động có nhiều cụ già ngồi cạnh tôi tò mò xem Hồ Xuân Hương thời đại ngày nay có gì lạ so với những gì học đã nghe. Chương trình diễn ra rất hào hứng với rất nhiều câu hỏi của các cụ và Linh tỏ ra rất tự tin để trả lời và phản biện rất tốt các câu hỏi được đưa ra. Tuy nhiên có một điều tôi và nhièu người khác không được hài lòng lắm khi Linh có vẻ tỏ ra hơi ngạo mạn coi thơ mình là một cái gì đó cao siêu chỉ giành cho một bộ phận nhất định chứ không giành chung cho quần chúng

Chia sẻ trang này