1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vi Thuỳ Linh...

Chủ đề trong 'Văn học' bởi dom_rocker, 22/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. choai

    choai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Bông lúa càng chắc hạt càng trĩu xuống. Tôi không nghĩ nhà thơ chân chính cần phải nói nhiều và nói to như VTL.
  2. pagoda

    pagoda Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng nghĩ bông lúa càng nặng càng trĩu hạt. Cho nên một độc giả thực sự không cần to tiếng chê bai để tỏ vẻ mình hiểu biết nhiều như vậy.
    Thích : đọc
    Không thích: không đọc.
    Tối kỵ: Thế này cũng được gọi là thơ àh?
    Hỏi: Thế thế nào mới gọi là thơ. Xin thưa là chưa có ai đưa ra được định nghĩa chính xác thơ là gì, ngoài cái định nghĩa của ông thầy dạy của Mr Jourdin: Cái gì không phải là văn xuôi, ấy tức nó là thơ. Còn cái gì không phải thơ, ấy tức nó là văn xuôi.
  3. mps

    mps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0
    chả bít bà TL đó đjep ko mà các bác cứ xôn xao về xúc cảm nhục dục tầm thường của bả thế. hớ, hớ, dạo này ngôn từ thô thiển bội fần, xem ra mức độ Deo_so_ai leo thaNG CHÓNG MẶT
  4. canhcutdo

    canhcutdo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2005
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Tôi không hẳn rằng ghét thơ Linh , nhưng thôi thích những vần thơ mềm mại hơn . Tôi công nhận như bạn nào đó đã nói thích thì đọc , ko thích thì ko đọc chứ ko chỉ trích thơ . Làm gì có ai định nghĩa đựoc thơ.
    Tôi có thể chịu đựoc những vần thơ trần trụi , nhưng tôi lại không thể chịu đựoc những triết lí 3 xu của Linh như 1 ai đó đã nói trong 1 vài bài tuỳ bút của Linh . Cô thể hiện cái góc thiển cận kém hiểu biết và dùng từ 1 cách thô thiển nhất để phô bày cái định nghĩa về *** của mình . Tôi đọc mà thấy đáng thuơng cho 1 con ngưòi như cô .
    Cô tuyên bố:
    ... Tôi ghê tởm những kẻ đồng tính và chuyện *** của họ. Đó là sự bệnh hoạn. Hà Lan và vài quốc gia chấp nhận chuyện đó ?" đó là sự nguy hại, làm nhiễu loạn thế giới.
    Lời tuyên bố này rõ ràng đến từ một đám đông hết sức lạc hậu và thiếu thông tin. Nhà thơ hiển nhiên không biết gì đến những thay đổi quan trọng trong cái nhìn của con người đương thời trên thế giới đối với người đồng tính luyến ái. Không những nhiều nước trên thế giới đã thực sự tôn trọng nhân quyền và nhân phẩm của người đồng tính luyến ái, mà ngay cả nhiều tôn giáo cũng đã thay đổi cái nhìn. Sau khi phải đương đầu với vô số những cuộc tranh đấu dữ dội, nhiều giáo xứ thiên chúa giáo Anh quốc đã chấp nhận linh mục đồng tính luyến ái (cũng như đã chấp nhận linh mục nữ giới).
    Ở Việt Nam tất nhiên đa số quần chúng vẫn chưa biết tôn trọng nhân quyền và nhân phẩm của người đồng tính luyến ái, nhưng "trong tiếng la ó của đám đông", đáng lẽ nhà thơ Vi Thuỳ Linh phải "solo, luôn solo", chứ tại sao lại hùa theo?
    -Songthu
    Một nhà thơ với những triết lí ba xu và những dòng viết chân nam đá chân xiêu . Đáng tiếc thay cho cô .
  5. chua

    chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    ...Mỗi người một quan điểm .Mỗi người cảm thụ thơ của Linh theo một cách khác nhau
    Nhưng theo mình..có những đặc điểm chung ai cũng nhận thấy
    Thơ của Linh thuộc thể thơ mới..không vần ..không điệu ..không nhạc ..để nhớ được thuộc một bài thơ của Linh rất khó (hay là chỉ có tớ)..cho dù tớ có cầm bài thơ đó lên đọc đến 10 lần ...
    Nhưng cũng có cái lạ là trong một bài thơ ..có đôi khi tớ lại chỉ nhớ mãi một câu thơ mà thôi
    Cài then tiếng khóc của em bằng đôi môi anh
    đêm nay em ngủ ôm anh
    em nhớ anh nhiều ....chẳng nhớ chính xác ..chỉ nhớ đưọc cảm xúc của Linh..chẳng nhớ là bài nào nữa
    Tớ ví thơ của Linh (ở trên cái chủ đề này) nó như quả sầu riêng ...khó ăn với từng người ..nhưng ai ăn được sẽ nghiện
    Nhưng để ví thơ như thế có vô duyên không nhỉ
    Nói chung tớ thì vẫn thích ..
    Hồ Xuân Hương.....Xuân Quỳnh...Phan Thị Thanh Nhàn....
    Phi Tuyết Ba ...chắc Linh cũng thế
    Họ là những người đàn bà trong thơ thực sự
    Nếu để có thể là (lớp sóng sau đè lớp sóng trước )..thì lâu lắm
    Nhưng nếu để nói là một cơn lốc nữ tính thì cũng có thể
    To 2910 ..tưởng ai hoá ra thằng bạn thằng cháu ..khoái thơ phít em nhỉ
    Cho chị mượn tập thơ Đồng tử đi ..chị đọc tham khảo chút
    xem nó có đàn bà hơn Khát và Linh không?
    Chị thấy đứa bạn chị bảo là Linh giờ lớn rồi ...nhưng phải gọi là (Chưa đủ hiểu biết để là một người đàn bà ..nhưng cũng quá già để là một cô gái) ..giống chị
    Thế thì chị chỉ muốn Linh mãi là cô bé ngày xưa nhiều cảm xúc mà dùng thơ cũng không thể diễn tả được
  6. honghoavi

    honghoavi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    1.412
    Đã được thích:
    0
    Mịa nó ..
    hết ba mươi mấy trang bên thảo luận đến bần mươi trang... con bé "Lờ." này làm cái PR hay thật ... àh không phải đang quảng bá hay thật....
    Chuyện biết rồi khổ lắm nói mãi mà bà con cứ mỗi lần nó đăng đàn thế lại có một đám xúm xít vào chửi cũng có mà khen cũng có.... (mà hình như trong đó có mình ) chán thật !
    Thế mới biết tiên trách kỷ hậu trách nhân.... thế rakhông phải phướng động cũng không phải gió động mà làm tâm động....
    Chí lý chí lý....
    honghoavi

Chia sẻ trang này