1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vì tiền, họ có thể làm tất cả?!

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi Z-Net, 06/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Z-Net

    Z-Net Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Vì tiền, họ có thể làm tất cả?!

    Trong thời buổi kinh tế thị trường, đồng tiền luôn là cần thiết với mọi người. Mỗi người có cách kiếm tiền của riêng mình, có người kiếm tiền một cách khó khăn, có những người khác kếm tiền quá dễ dàng, một số nhỏ khác thì bất chấp tất cả đẻ có được đồng tiền.Câu chuyện mà tôi kể sau đây cũng chỉ liên quan đến chữ "TIỀN".
    Câu chuyện này xảy ra giữa 4 người: 2 người khách nước ngoài(NN), một người huớng dẫn gọi tạm là S (vừa là người hướng dẫn, vưa là ngưòi quen của những nguời khách nước ngoài nọ ) và một người hành nghề "bán sách"(B) vào một ngáy cuối hè năm ngoái, trên phố Tràng Tiền.
    Khi những người khách nước ngoài tỏ ý muốn mua một vài quyển sách, người hướng dẫn nọ đã đưa họ đến phố Tràng Tiên, vưa xuống khỏi taxi, đã có vài cậu bé "bán sách " vây quanh, người hưóng dẫn đó đã kéo 2 người khách vào trong "Hiệu sách Hà Nội" để tránh bị làm phiền. Không chọn đuợc sách ưng ý, 3 người quay ra ngoài định sang quầy sách khác để chọn. Vừa buớc ra khỏi cổng, chợt một một cậu thanh niên bán sách khoảng 22-24 tuổi chạy lại và mời chào. Một trong 2 người khách nước ngoài cầm một quyển sách (giới thiệu về du lịch Hà Nội chỉ to bằng quyển lịch blốc)lên và xem, sau đó họ hỏi:
    NN: how much?
    B: 50.000đ
    B nói với S: (Anh nói nó mua đi, em chia phần cho)
    NN, quay sang người hưóng dẫn:
    NN: How do you think?
    S: It's too expensive!
    Nghe nói vậy, NN tỏ ý không muốn mua, thấy thế,
    B: D... ******, mày tưởng ****** ko biết tiếng anh à?, sao mày lại nói thế!.
    S: Tôi thấy sách của anh đăt thì tôi bảo thế, thế thôi.
    Và không muốn bị tiép tục làm phiên, S gọi một ngưòi cảnh sát trật tự gần đó và yêu cầu giúp đỡ.Trong khi B còn dang mải tranh cải với cảnh sát thì S nói với 2 nguời NN đi ra chỗ khác để khỏi bị làm phiên và họ đi đến thănng hiệu sách của công ty XUNHASABA( ở phố Hai Bà Trưng). Khi chọn xong đưọc một vài quyển sách, họ bước ra ngoài thì cậu bán sách ban nãy đã hùng hổ đứng ngoài
    B:Bây giờ mày phải bảo họ mua sách (50000) cho tao và nộp phạt (30000)
    S: ????
    B: ****** bj công an giứ sách!
    Thấy thài độ của B như vậy, 2 nguời nuớc ngoài dường như hiểu phần nào câu chuyện bằng tiếng Việt và đã đồng ý mua quyển sách kia với giá 50000. Cũng may lúc đó cỏ 1 người xe ôm (hình như biết B từ trước) đã ra can ngăn và bảo B "Mày thôi cái kiểu đó đi, đừng có làm trò trước mặt ngưòi nưóc ngoài.". Nghe nói vậy, B cũng lủi dần sau khi đã bán được quyển sách nọ với giá 50000.
    Nhưng chưa hết, trong khi Ngưòi hưóng dẫn đang sang đường để gọi taxi về, B quay lại trên chiếc xe máy vừa đi vừa chửi và định đâm ngưòi huớng dận, Thấy vậy, ngjười nước ngoài tỏ ý rất bất bình và ra nói một câu gì đó với B. B lủi mất.
    Câu chuyện này có thật 100% mà tôi được biết, tất nhiên là không phải tất cả mọi người bán sách báo, tạp chí xung quanh khu vực bờ hô và khu phố cổ đều như vậy nhưng đây thực sự là một hiện tượng đan diễn ra hàng ngày, nó làm ảnh hưỏng xấu đến cái nhìn của người nước ngoài đến ngưòi Việt Nam nói chung và ảnh hưỏng đến du lịch Việt Nam nói riêng.
    không hiểu một lúc nào nhìn lại bản thân, họ có cảm tháy nhục vì những hành động đã làm như vậy không?

    Nguyễn Minh Tuấn

    Được sửa chữa bởi - z-net vào 07/05/2002 00:55
  2. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    chỉ là một chuyện nhỏ !!!
    chuyện thường ngày ở huyện !
    vì tiền !!!
    còn khối chuyện TO hơn nhiều !

    từng ngày cuộc sống thoáng chốc lại đổi thay bầu trời mỗi tối có biết bao sao đổi ngôi

    -----><-----
  3. Z-Net

    Z-Net Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Vâng, trong xã hội của chúng ta ngày nay còn nhiều chuyện đáng quan tâm hơn nhiều, nhưng tôi không hề nghĩ đây chỉ là "chuyện nhỏ" một chút nào cả. Nó liên quan đén lòng tự trọng của cả dân tộc, thử nghĩ mà xem nếu những câu chuyện như vậy mà đuợc những người nước ngoài nọ khi ra về mà họ kể cho nguời thân thì người thân của họ có còn dám đến Việt Nam du lịch hay làm ăn kinh tế ko?
    To soul_of_stone: Nếu quả thực đối với bạn là chuyện nhỏ, bạn hãy đưa ra cách giải quyết để chấm dứt tình trạng này bởi vì tôi biết chính các cơ quan chức năng cũng chưa giải quyết được tình trạng này.

    Nguyễn Minh Tuấn
  4. devil_in_heaven

    devil_in_heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    chuyện bạn nói đúng là một vấn đề đấy nhưng ko thể một sớm một chiều mà khắc phục được,tôi cũng thấy thực buồn khi người bạn của tôi ,một người việt nam sinh ra và lớn lên ở nước ngoài nói rằng anh ta sợ về nước vì về nước với cái mác việt kiều rất ''nguy hiểm''???
    hình như mọi người càng ngày cành trở nên lạnh lùng,nếu có một đám lộn xộn ở trên đường sẽ có rất nhiều người đến xem nhưng chẳng ai can ngăn vì họ sợ mình sẽ thành kẻ ''dở hơi''???
    Nay ban oi
    dung buon chi
    vi ta da tin vao ngay mai
    Hay quen sau di
    Hay vui cung nhau
  5. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Cũng bình thường thôi. Chẳng phải vì tiền mà chỉ vì muốn một chút kỷ niệm mà người ta có thể tháo cả bulông đinh vít của những công trình trị giá hàng chục tỷ đồng huống hồ .... Cái chính ở đây là người việt Nam thiếu tinh thần tự hào dân tộc, không có ý thức cộng đồng và nhất là thiếu tinh thần dân chủ.

    Áo gỗ ruột than
    Bút chì ta đó
    Vạch những đường mờ nhạt
    Lên trang giấy cuộc đời
    1980 Family

  6. socola_xanh_new

    socola_xanh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Butchi hãy cẩn thận , Người Việt Nam từ xưa đến nay chưa có 1 ai dám nói là thiếu lòng tự hào dân tộc
    Vậy chứ những hi sinh chiến đấu của dân tộc từ xưa đến nay là vì cái gì.....
    Ngày đó , ngày nay lòng tự hào dân tộc luôn luôn ngời sáng trong lòng mỗi người dân Việt Nam
    Những hành vi đó là do 1 ý thức kém + 1 nhận thức tồi chứ không thể nâng quan điểm lên thành niềm tự hào dân tộc như vậy
    WHEN I KISS YOUR LIPS, I FEEL THE ROLLING THUNDER TO MY FINGERTIPS......
    SX in club 1980
  7. hung1780

    hung1780 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Mình đồng ý với quan điểm của Socolaxanh

    Tình yêu là vết dao đâm vào tim
    Tình yêu là những vết roi bầm tím
  8. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Có thể nói thiếu tinh thần tự hào dân tộc là hơi quá nhưng quả thật người Việt Nam chỉ thể hiện tính cách đó khi nó bị xúc phạm mà thôi. Con trong lúc bình thường thì họ nói chung là bỏ nó đi dâu rồi thì phải. Hãy lấy nguời Đức làm ví dụ: Bạn hỏi họ bằng Tiếng Anh nhưng họ lại trả lời họ bàng tiếng Đức. Đó không phải là do họ không biết tiếng Anh mà là do họ không muốn nói tiếng Anh, họ tự hào vì tiếng Đức của mình. Người Việt Nam khi ở nươc ngoài, khi họ bị người nước ngoài nhầm với người TQ, Nhật Bản hay Hàn Quốc gì gì đó thì lại không mấy khi phản đối lại, tại vì sao?

    Áo gỗ ruột than
    Bút chì ta đó
    Vạch những đường mờ nhạt
    Lên trang giấy cuộc đời
    1980 Family

  9. PCL

    PCL Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    AI DINH NGHAI CHO EM TU HAO DAN TOC MOT CAI, HIC EM CUNG CHANG HIEU NO LA CAI GI NUA. CAU CHUYEN TREN LA 1 CHUYEN NHO TRONG HANG NGAN CHUYEN LON O VN THOI, TU TRONG GI KHI THOI NAY MOI THU DEU DO BANG TIEN, THU HOI MAY ONG THAM NHUGN CO TU TRONG KHONG KHI AN TIEN HOI LO HAY DUC CUA NHA NUOC. CAC ONG Y CHANG QUA CO O DU CHE DAY CHU NEU KHONG MA BI LO RA THI CON NHUC NHA HON MAY CAI DUA BAN BAO KIA. XA HOI VIETNAM BAY GIO LA VAY < CAC BAC PHAI HIEU< NGUOI TA AI CUNG LO CO TIEN VI NEU KHONG MINH SE CHET NGAY, MOI NGUOI NEN NHIN VA CHAP NHAN NO, DO LA QUI LUAT HIEN NHIEN CUA SU PHAT TRIEN. DAU TIEN CU PHAI CO TIEN DA, ROI NOI DEN CAI KHAC,NEU KHONG THI DO LA CAC BAC SONG DAY DU QUA. KHONG HIEU THE NAO LA KHONG CO TIEN VA NOI KHO CUA NGUOI KHONG CO TIEN. EM CO NOI SAI CHO NAO THI CAC BAC CU GOP Y NHE. DUNG MANG EM MA TOI NGHIEP
  10. nguoidepcodon82

    nguoidepcodon82 Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/12/2001
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Muội thấy link này cũng nhắc tới vấn đề Ý thức của người Việt Nam nên giới thiệu cho các huynh các tỷ để rộng đường thảo luận:
    http://ttvnonline.net/forum/topic.asp?TOPIC_ID=66480
    NOTHING LASTS FOREVER
    Viva 1980 Family

Chia sẻ trang này