1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vì tiền, họ có thể làm tất cả?!

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi Z-Net, 06/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Panther

    Panther Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Vì tiền họ có thể làm tất cả. Thế ai đó đã làm gì cho họ để họ hiểu rằng họ còn nhiều việc khác để làm?
    Với tất cả sự trân trọng tôi đã đọc hết các quan điểm của các bạn về chủ đề này. Nhưng dưới đây là quan điểm của tôi "Panther":
    Để giữ được thế cân bằng sinh thái, trong một khu rừng không chỉ có hươu, nai... mà cần phải có một vài loài thú ăn thịt.
    Vào một buổi sáng đẹp trời nào đó bạn có thể đuổi đánh một chú mèo mướp nhỏ bé vì tội ăn vụng một con cá, và bạn hả hê vì đã làm được điều đó.
    Thế rồi lại vào một buổi chiều mùa thu bạn chợt phát hiện thấy một con Panther đang ngoạm ngang cổ một con bò vàng xinh đẹp nhưng vì... bạn đành cay đắng chấp nhận và tự an ủi bản thân mình rằng điều đó cần phải được sảy ra để giữ cân bằng sinh thái.
    ..Có lẽ sẽ có người so sánh để tìm ra nét xấu đẹp giữa hai cú vồ mồi của mèo mướp và của Panther. Tôi ko biết là cú vồ mồi nào đẹp hơn nhưng tôi biết rất rõ một điều : cú vồ mồi của Panther làm tổn thất cho con người nhiều hơn gấp bội.

  2. marteen

    marteen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    tôi thấy chuyện này là chuyện thường ngày ở huyện!thực sự
    như Panther nói thì hoá ra họ làm thế để kiếm sống và không có ai bảo cho họ cách làm ra nhiều tiền >Như thế là mới cân bằng sinh thái nhưng bản thân họ không nghĩ ra việc nghiêm túc để làm>tôi thấy công việc không tự đến với mình mà do đầu óc con ngườinghĩ ra !tức là có nhiều cách kiếm tiền nhưng bản thân họ không suy nghĩ !
    Cách làm của họ không những mang nỗi nhục quốc thể mà làm cho người nước ngoài nghĩ sai về người Việt Nam _một dân tộc đã nghèo lại hèn !
    .hoc,học nữa, học mãi,đúp học tiếp
    yêu ,yêu nữa ,yêu mãi, bỏ rồi yêu
  3. Sweet_lady_VKT_new

    Sweet_lady_VKT_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    634
    Đã được thích:
    0
    ***************************************
    Một bài viết hết sức ý nhị và đúng đắn. Vote cho bạn 4 * nhé!!!
    nguoidepcodon82
    I'am lady, who is my gentlemen???
  4. Panther

    Panther Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Vì tiền họ có thể làm tất cả. Thế ai đó đã làm gì cho họ để họ hiểu rằng họ còn nhiều việc khác để làm?
    Hãy đọc lại dể hiểu rõ nghĩa của câu nói đó đi marteen ạ
  5. Sweet_lady_VKT_new

    Sweet_lady_VKT_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    634
    Đã được thích:
    0
    Hic hic Panther ơi tui không vote được. lỗi kỹ thuật....hic
    nguoidepcodon82
    I'am lady, who is my gentlemen???
  6. Thuy_thu_mat_trang_new

    Thuy_thu_mat_trang_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Điều bạn đang nói tới đã là một vấn đề tồn tại khá lâu rùi.Tôi thường hay nghe đài RFI,có thể với một số người thì đây là một nguồn chuyên cung cấp những thông tin ********* nhưng mà tôi thì thấy nhiêu khi 0 phải thế,bởi vì họ khách quan,họ dám nói lên nhưng vấn đề mà báo chí trong nươc 0 dám đề cập tới.
    Tôi đã từng rất buồn khi họ nói rằng "người Việt Nam là những thợ vắt sữa bò giỏi nhất thế giới",nhưng mà tui nghĩ nhiều khi cũng đúng bởi vì tâm lý của người Việt Nam,nhất là những người kinh doanh hay là những người có điều kiện thu lợi từ những du khách nước ngoài thì điều này chẳng có gì là oan ức cả,họ coi du khách như những con bò sữa và thi nhau vắt.
    Tui và các bạn là những người được nghe nhiều,biết nhiều,chính vì thế chúng ta đừng bao giờ nghĩ tới những hành động này dù chỉ la thoáng qua
    Xinh nhất ttvn[violet]
  7. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Tôi lại không nghĩ vậy đâu. Có lẽ người Việt Nam không phải là những người thợ vắt sữa bò mà là những con bò để người nước ngoài vắt. Lấy ví dụ như hiện nay có một công ty mỹ phẩm gì gì đó đang có một chiến dịch tiếp thị mà theo thuật ngữ chuyên ngành gọi là network marketting thì phải. Người vào CLB gì gì đó mà công ty lập ra thì phải đóng 800000đ và nếu cứ lôi kéo thêm được một thành viên(gọi là A) thì sẽ được 30% của 800000đ mà thành viên đó đóng vào. Đến khi thành viên A đó lôi kéo thêm được những thành viên khác nữa (B) thì chúng ta sẽ được 30% của 30% số tiền mà B đóng vào tức là 9% của 800000. Cứ như thế cho tới lớp thành viên thứ 3,4 .. Nghe nói có người có doanh thu nhiều nhất tới mười mấy triệu một tháng nhưng thực tế người thu nhiều nhất chính là công ty của nước ngoài kia, họ ngồi không mà cũng được hưởng lợi của mỗi thành viên 70%800000. Điều đáng buồn là một số người cũng nhận ra điều đó nhưng lại vẫn muốn cứ làm bởi vì đơn giản họ muốn kiếm tiền. Phải chăng người Việt Nam là thợ vắt sữa bò hay là những con bò?

    Áo gỗ ruột than
    Bút chì ta đó
    Vạch những đường mờ nhạt
    Lên trang giấy cuộc đời
    1980 Family

  8. Thuy_thu_mat_trang_new

    Thuy_thu_mat_trang_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Bút chì ơi có lẽ ông nhâm rùi,công ty đó la của người Việt Nam mà,người việt nam đâu có bị họ vắt sữa đâu mà chính là họ tự vắt nhau đấy chứ,chẳng qua cũng vì lợi nhuận lớn thôi mà,đâu có ai lừa họ đâu.
    Xinh nhất ttvn[violet]

Chia sẻ trang này