1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vì tình mà sắp bị đổ máu,who can HELP me!!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi alex9xpro, 11/09/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    khiếp các bô lão hiếu chiến quá..cứ giục các cháu nhỏ chiến...
    theo a cái loại gái đấy nếu chỉ vì xinh mà chú tiếc rồi đổ máu thì k đáng...nó trong tối chú ngoài sáng mà theo lời chú nó trên cơ thì tốt nhất rút đi tiếc cái mẹ rì..
    còn nếu quyết chiến thì cũng k thiếu cách nếu chú quyết tối chốt 1 câu các bô lão kiểu rì chả có cách giúp:D..cần thì xuống hp anh dẫn đi làm đôi khẩu hoa cải phòng thân nhớ
  2. IAN_WRIGHT

    IAN_WRIGHT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    đánh bỏ mother nó đi chứ. khí phách đàn ông chú để đâu hết rồi mà phải nghĩ ngợi.
    Nó đi SH , nhà nó điều kiện thì kiểu j nó cũng sợ chết hơn mình. chú cứ sắm con phóng nhợn vừa tay cho anh. 1 hội chứ 10 hội cũng chả phải ngại.
    Nếu chú đớn hèn quá thì có 1 cách nữa là thấy hôịi chũng nó lấp ló thì gọi 113. Mà nói chung là đ éo hèn thế đc.
  3. jumanji712

    jumanji712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2008
    Bài viết:
    1.009
    Đã được thích:
    0
    Oánh bỏ mẹ nó đê, sợ *** gì .
    Nhưng mà đang yên đang lành, tự nhiên gái ngã vào lòng mình nỉ non, xong rồi có vẻ đổ đổ, nghe cải lương *** chịu được . Chú nên xem lại vụ này nhé .
  4. quocdat1512

    quocdat1512 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Anh là 8x nên xin phép xưng anh nhé.
    Thằng kia nó đã hẹn chú ở cổng trường rồi nên chắc chả né được.
    Bây giờ vấn đề không phải là con bé kia mà là sĩ diện của thằng đàn ông.Anh nói thật,giờ chú có bỏ con kia thì vẫn ăn đòn như thường,chú tin không?
    Giờ chỉ có 2 cách:hòa hoặc đánh.Nhưng nếu nó là con nhà quan chức,công an hay tòa án hoặc xã hội đen thì anh thật sự khuyên chú nên hòa.
    Hòa thì mất mặt,bị bạn bè,gái và xã hội khinh thường,nhưng chú sẽ giữ được mạng.Còn mạng thì còn tất cả.Vậy hòa như thế nào?
    Chú có quen đàn anh nào có máu mặt,quen thằng kia thì càng tốt,nhờ ra mặt giảng hòa,xin hứa sẽ không dây đến con hàng của nó nữa.Khả năng thành công là 50/50.Gia đình và công an cũng là biện pháp nếu muốn hòa.
    Đánh thì cũng được,nhưng :
    Thứ nhất:nhất định không đánh ở cổng trường (Nếu chú còn muốn đi học)
    Thứ hai:Đã không đánh thì thôi,chứ đánh thì phải đánh cho nó bệt luôn.Chú cứ xác định tinh thần thế cho nó nhanh,không có kiểu "đánh dằn mặt" rồi hôm sau nó cho chú đi viện.
    Thứ ba:Tiên hạ thủ vi cường.Chú xác định không ăn được nó thì đánh lén đi,thứ hai không chuẩn bị kịp thì cứ nghỉ học.Chấp nhận rình mò quanh nhà nó chờ cơ hội xuống tay.Khi xuống tay thì nhất quyết là 2,3,4... đánh 1,không có anh hùng rơm gì cả,đi viện thì càng tốt...
    Nhưng đã dám chơi thì dám chịu:chú phải ước lượng được cái giá phải trả như:có thể bị trả thù dã man,có thể bị đuổi học....
    Còn về em hàng kia,nếu là anh thì anh không dây với nó nữa,gái này cũng chẳng phải ngoan hiền gì cho cam.Tuy nhiên đấy là sự lựa chọn của chú,nếu tiếc hàng ngon thì ... tùy.
  5. cqx007

    cqx007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    6
    Xịp pẹ, hôm trc anh đi làm về nghe tin thằng hàng xóm nó hỗn với bà xã nhà anh. Tức khí, anh vác túp nước vào tận nhà nó phang ( mấy bữa sau nó chạy giám định pháp y báo thương tật 7 %) 8% là khởi tố hình sự rồi. Anh phải lên quận chạy án mất 3 triệu cho các chú làm hồ sơ. 20 triều đền cho thằng kia. Tính ra vụt vỡ đầu thằng ôn con vừa đã tay mà giá quá rẻ.
    Theo anh chú cử đại điện đến và thuê thêm mấy thằng "hành án" đi kèm, phải quấy gì alo qua điện thoại. Thằng kia manh động thì lũ chân tay có trách nhiệm giải quyết còn mình thì rủ gái vào nhà nghỉ. Tóm lại là Vua không ra trận. Khi nào ra thì chạy Mercedes S600 Pullman Guard, tiền hô hậu ủng cho nó hoành tráng, .. lúc đấy có khi gọi cả họ nhà nó cũng không dám ra
  6. hipdamgianho

    hipdamgianho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Em lạy bác. Bác nhà giàu , đập cho nó một phát mà tốn sơ sơ 23tr. Bằng cả năm em cày như trâu bò. Thế thì cái sướng của bác nó dữ dội và đắt đỏ quá, so với em nó to tát, cầm chừng đó tiền em đem về cất để dành lo cho vợ con. Không biết bao giờ em được như bác nhĩ. lúc đó em sẽ cầm một nắm tiền, quấn tờ 500k vào lon heniken, thấy thằng nào ghét thì chọi lon bia vào mặt nó chơi, thú vị thiệt đó.
  7. yamaha6141

    yamaha6141 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    Tình này không đáng bị đổ máu,vì thương tật đầy mình,nhưng chắc gì đã giữ được người yêu,đến lúc đó có mà hận suốt đời,nói tóm lại chú phải xem tình cảm của bản thân chú và của đứa kia thế nào đã,nếu đã xác định đến với nhau bằng tình cảm trân thành,mà có thể tiến xa hơn,thì cũng khuyên chú,một lần nên làm thằng đàn ông,bản chất của tớ đây một nửa già là thằng hiền cực kỳ,nhưng phần còn lại thì cũng thuộc loại thượng thừa,cần chiến lúc nào thì nên suy nghĩ,tính toán mà chiến hết mình,ấy thế mà cũng lắm thằng phải chùn,với lại nói thật,anh em bạn tớ thể loại nào cũng có,nhưng những thằng bất hảo,thì nói thật nhé,đứa nào cũng sợ công an,nhà tù và bệnh viện,nó có ăn thịt được chú,thì đảm bảo,thể loại như nó dăm hôm nó phải mang tiền đến quỳ xuống mặt chú mà mong chú nhận cho,để đừng xì nó với công an,vì thấy chú nói nó đi SH,những thằng này chưa phải dạng ăn thịt rồi lại thèm thịt,vì dù sao nó cũng có tiền,nó còn tiếc tiền,nên còn muốn ở ngoài xã hội để tiêu lắm,chứ sợ nhất những thằng cùn,chẳng còn gì để mất,với những thằng như thế thì khuyên chú nhịn một thời gian là ổn.
  8. emsekobuonnua

    emsekobuonnua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    9x bgiờ máu chiến lắm, các anh các chị 8x cứ ném đá xui dại e ý tưởng thật lại cầm tông cầm súng đi thanh toán nhau thì chít. Lúc đấy sau bài báo thông báo 9x thanh toán nhau vì tình thì khéo CA lại tìm đồng phạm ra cả box TVTY thì chít
    Làm theo cách của anh này này. Sao phải đùa với tính mạng vì 1 đứa con gái, mà lại chê nó hãm rồi thì lặn đi chứ sao còn ngợi!
  9. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Đúng , mọi người cứ đùa rai với em nó . Em nó được tiếp thêm củi lửa , húng lên sa vào trận mạc thật . Thì 90% gia đình em nó lâm vào cảnh đầu bạc khóc đầu xanh .
    Nhưng mà thằng bỏ mịa kia cũng thích làm đại ca thật mới đưa chú em vào tình huống khó sử . Thôi thì thử vào muare.com kiếm cố lấy vài quả lựu đạn , rồi đến hôm đó lúc thằng đó chuẩn bị tiếp cận thì một quả đưa kề mồm , một quả cầm sẵn trên tay . Rồi bảo thằng kia : ****** đếm đến hai rưỡi rồi đấy . Thích cùng đi thì nhào vô .
    Đảm bảo thằng kia không dám dzô đâu . Vì nó biết chắc là dính lựu đạn thì chắc toi . Chứ dao , kiếm thì còn cơ sống trở thành anh hùng .
    Nghiêm túc , hoàn toàn nghiêm túc .
  10. maluudan

    maluudan Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    14
    3 mặt 1 nhơ?i
    Éo hoà dc thì oánh thôi (Nhớ la? ho?a trước nhá)
    Cậu có AE thi? gọi tụi nó uống tra? đá trước đi.

Chia sẻ trang này