1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vì Tình Yêu Đó Xin Gọi Tên Bông Hồng Thủy Tinh

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi Desperado0_NhoEm, 02/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Desperado0_NhoEm

    Desperado0_NhoEm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Vì Tình Yêu Đó Xin Gọi Tên Bông Hồng Thủy Tinh

    Tình Yêu => Đề tài này quá quen thuộc với mỗi chúng ta .. nó quen thuộc đến nỗi bạn chỉ cần nghe đến 2 chữ này là có thể hình dung ra được tất cả những gì có liên quan đến nó . Còn tôi ==> Một người như mọi người cũng đã yêu và đã từng được yêu ... Nhưng điều mà tôi đã được và mất trong tình yêu là gì ... nói như vậy thì có vẻ hơi mâu thuẫn vì tình yêu đích thực là tình yêu vô điều kiện ... nó sẽ không được gì và cũng chẳng mất đi gì khi ta yêu và yêu hết mình . Có đó ... có mất đó ... cái ta mất sẽ ám ảnh ta suốt cuộc đời và tôi tin rằng một cô bé nào đó đến với cuộc đời tôi sau mối tình này thì cô ta sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều ... sau mỗi lần vấc ngã thì ai mà chẳng có những thay đổi và hi vọng những thay đổi đó sẽ tốt cho cuộc đời tôi . Khi đã yêu thì ai mà chẳng hi vọng ... mà chẳng nghĩ đến một tương lai thật tươi đẹp phía trước cho hai người nhưng hi vọng và thực tế là một khoảng cách quá dài và xa ... nó xa đến nói có khi suốt cuộc đời ta cũng không thể với tới được . Khi Anh đến bên cuộc đời Anh .. sự ngọt ngào và tha thiết của em đã buộc Anh phải nghĩ đến em để rồi như bao chàng trai khác khi rung động .. Anh đã yêu em ... khi Anh yêu .. Anh đã yêu hết mình và tự nhủ cuộc đời này Anh đã mãi mãi thuộc về em ... cuối cùng Anh đã tìm cho mình được một góc của trái tim .... Anh yêu em và bất cứ lúc nào hình bóng của em luôn hiện trong tâm trí Anh ... yêu em cả trong từng hơi thở , trong giấc mơ và cả trong tâm tưởng . Chúng ta đã rất hạnh phúc .. vì Anh biết Anh là mối tình đầu của em .. em cũng yêu Anh hơn bất cứ điều gì hết ... chúng ta rất hạnh phúc và câu chuyện tình này nếu ai biết sẽ vô cùng ganh tị ... nhưng và rồi cuộc đời luôn có chữ nhưng đi kèm cái điều mà Anh lo sợ đã đến ... em đã thay đổi và đánh mất chính con tim em ... giờ đây em là ai ... phải chăng em chỉ là một cô bé tầm thường như bao cô bé khác trên cõi đời này mà không phải là một người con gái đã từng yêu Anh ..... Anh đối diện với em mà không nhận ra em nữa ... em là ai ... em ơi sao em vội đánh mất hình ảnh đẹp đẽ của em trong trái tim Anh vậy . Em đã nhẫn tâm vất bỏ tất cả những gì tốt đẹp nhất của hai ta .. cả kỉ niệm ... cả những lời hứa chân thành và tha thiết ... em cần gì và điều mà Anh không thể mang đến cho em là gì ... em muốn gì và tại sao em không nói ra để Anh làm tất cả cho em ... Con tim Anh giờ đây bị tổn thương vô cùng nó đã chết theo thời gian và Anh sẽ để tang cho cuộc tình này một thời gian thật dài .. để cố gắng quên em đi .. sẽ cố gắng coi như chưa bao giờ gặp em trong cõi đời ... Vâng ! Chúng ta chưa từng quen nhau phải không em ?
    Sao chua sót quá , đắng cay quá em yêu ... hay để Anh gọi em 2 tiếng em yêu một lần nữa để rồi điệp từ này sẽ chết theo thời gian . Tất cả chẳng còn gì ngoài những kỉ niệm thật ngọt ngào .. ôi kỉ niệm phải chăng không có mi thì ta sẽ bớt đi nhiều đau khổ ... ôi tình yêu phải chăng ta không bao giờ gặp mì thì ta sẽ không cảm thấy đau đớn đến vậy .... hạnh phúc ơi sao mi mong manh quá .
    Ngoài trời Hải Phòng hôm này mưa to quá ! Trời vẫn mưa phải không em ... ôi mưa ơi xin hãy xóa tan trong ta đi để ta tìm lại được những gì đã mất ... ta sẽ quên đi tất cả để sống một cuộc đời mới không có em .....
    Ta hận tất cả ... hận những cái ta có để rồi đã rời xa ta ... ta hận cái mà ta đã đánh mất .. hận cuộc đời và hận cả tình yêu !
  2. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Vẫn được biết được nghe người ta nói nhiều về mối tình đầu ấy ...ngọt ngào mà cay đắng ......dễ có mà dễ tan.
    Cuộc sống thay đổi và con người cũng thay đổi .... không thể chỉ trách ai cả , cả mình cũng là người đáng trách .Hận là còn yêu còn thương còn tất cả , còn quan tâm yêu thương.....vì quá yêu mà ta hận .Đau lòng nhưng ..
    Mưa mà nghe bông hồng thuỷ tinh hay giọt đắng thì tuyệt , 1 mình ta với ta , từ ngày ấy tôi càng thích 2 bài hát đó .......
    ( cụt hứng k viết nữa )
    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Meo_ngungoc is me ! <A href="http://images.google.com/imgres?imgurl=www.petsandpatios.com/scat-cat/images/cat.gif&amp;imgrefurl=http://www.petsandpatios.com/&amp;h=190&amp;w=143&amp;pr
  3. vuathuoclao

    vuathuoclao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    1.479
    Đã được thích:
    0
    Ớ!Cái kon này,sao giống mình thế?

    YRML - hehe
  4. soidemvn

    soidemvn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    2.784
    Đã được thích:
    696
    Yêu yêu suốt ngày yêu các bác không tìm được từ nào khác nữa sao hả.Chuyện yêu đương vớ vẩn suốt ngày bàn ra tán vào cả.Ai thích yêu thì kệ họ còn tôi vẫn thích độc thân à.Hì hì như thế mới có cơ hội để được ôm các cô em của DHP chứ hà
    I hope you will open your heart for me
  5. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Tốt nhất để nó trôi đi , vì chủ đề tương tự quá nhiều . Bạn có thể tìm các chủ đề khác trả lời cũng được. Mọi người sẽ cùng xem . Cứ mỗi chuyện lại làm 1 chủ đề thì diễn đàn lụt mất .

    Bao lời gian dối gửi lại em theo tháng năm
    Lòng đau nhói vẫn mong em được hạnh phúc về sau
  6. rangkhenhboy_hp

    rangkhenhboy_hp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Yêu nhau đi em quên ngày tháng đang dần trôi...Không yêu thì thôi chứ làm gì phải tiếc nuối làm gì nữa à?Hờ!Còn chuyện ôm được các cô em DHP thì nghĩ lại nhé vì họ iu iu ca iu kiu lắm à.Hì!Khổ thân lắm cơ khi đi tán gái DHP.Hic!
    Còn cái chuyện mưa nghe nhạc nào thì tui thấy hay nhất vẫn là các bài tình ca của Jimmii Nguyễn.
  7. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4
    To Desperado0@: ko ngờ phải ko? Ko ngờ là con ma xó này lại nhận ra phải ko? Hãy vui vẻ lên nào? Ông là con trai cơ mờ? Nếu nhớ quá thì cũng phải chịu thôi, cái gì đã qua thì nên cho qua luôn đi...Okie? Hy vọng ông sớm vui vẻ trở lại.......
    Dẫu xa nhau mà em luôn tin rằng, trái tim mình cùng nhịp đập với nhau, tình em vẫn 1 lòng, dù xa mãi ngàn trùng, mong 1 ngày mới mình sẽ bên nhau trọn đời

Chia sẻ trang này