1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vì tình yêu kia mong manh như thuỷ tinh.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi TheWar, 31/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. paye

    paye Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    716
    Đã được thích:
    0
    Chờ đợi và tin tưởng là nhưng cảm giác tuyệt vời nhất mà TY đem đến cho con người ,....nhưng liệu có vô vọng quá không???Dù sao cũng chúc bạn hạnh phúc nhé!

    Con mai voi thoi gian
  2. TheWar

    TheWar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2002
    Bài viết:
    1.091
    Đã được thích:
    0
    Dằn vặt và đau khổ là những gì đang tồn tại trong em... Anh càng nói thì em càng không thể không nghĩ được... Rồi có thể một lúc nào đó, khi mà em không vươn lên nữa, anh có nghĩ đó là em không ? Hay em là một con người khác? Em là người đã muốn làm gì thì phải làm bằng được, đã định làm gì thì phải làm tới nơi tới chốn mà, đúng không? Phải chăng đến điều như thế anh cũng đã quên mất rồi?
    Thời gian, chắc bây giờ thì đành dành câu trả lời cho thời gian vậy thôi, em cũng không muốn gượng ép, em cũng không muốn anh phải khó xử, càng muốn em trở thành một người không phải em... Thời gian sẽ cho em câu trả lời thích hợp và thời gian sẽ mang anh trở về với em.
    Em tin thế !!!
    Chiến tranh và hoà bình, cái gì cần hơn? Em cần tiền ạ.
  3. TheWar

    TheWar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2002
    Bài viết:
    1.091
    Đã được thích:
    0
    Đã bao lâu không trở lại cái topic này nhỉ? 1 tháng 17 ngày ??? Em tự hỏi em đã làm gì???
    Gần 2 tháng trôi qua anh vẫn không thay đổi ý định, em không biết em có còn kiên nhẫn để tiếp tục chờ và đợi anh không? Em chỉ nhớ là anh muốn em có người yêu, anh muốn em thế này, muốn em thế nọ... Và tất cả những điều anh muốn đó, em đều đã thực hiện, kể cả đến việc có một đứa để gọi là :người yêu.
    Buồn cười thật, hình như em không biết người yêu là gì hay sao ý nhá, em nhận lời yêu của nó, mà em chẳng hiểu nó và những người bạn khác thì có gì khác nhau đối với em? Nó rủ em đi chơi, ừ thì đi, em cứ tặc lưỡi và hẹh... Đi đâu? Đi dạo. Chấm hết.
    Em không biết em có còn yêu anh được như 1 tháng trước không nữa, anh nghĩ thế nào???
    Câu trả lời nhé : yêu hơn rất nhiều...
    Chắc là chúng ta chẳng thể trở lại , anh muốn thế và em thì nghĩ là như thế.
    Bạn bè ... liệu có thể như thế đến suốt đời được không???
    Anh !!! Em yêu anh hơn bất cứ ai trên đời !!!
    Chiến tranh và hoà bình, cái gì cần hơn? Em cần tiền ạ.
  4. canari

    canari Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Cháu là người mạnh mẽ. Mạnh mẽ gấp 5 lần chú. Nhưng tính cách cháu là như thế, hết mình cho tình yêu và nhận lấy phần đau khổ. Có những nỗi buồn và niềm đau thật đẹp, phải không V? Cười đi nào...
    È il cielo dove ho ... ed il denaro
  5. TheWar

    TheWar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2002
    Bài viết:
    1.091
    Đã được thích:
    0
    Đã nói là những gì không làm được thì không nên cố gắng, bây giờ thì chẳng cố gắng nữa, đang ngồi đây gặm nhấm nỗi đau một mình trong khi người ta chẳng hề hay ...
    Anh là của ai???
    Chỉ biết anh sẽ chẳng bao giờ là của ta.
    Ta yêu anh hơn những gì ta nói, yêu hơn cả những nỗi đau, yêu hơn cả những gì đang có xung quanh ta ...
    Chiến tranh và hoà bình, cái gì cần hơn? Em cần tiền ạ.
  6. canari

    canari Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Đúng, không làm được thì đừng cố gắng.
    Nhiệt tình + ngu ngốc
    È il cielo dove ho ... ed il denaro
  7. Sweet_lady_VKT_new

    Sweet_lady_VKT_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    634
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu đến em không mong đợi gì
    TÌnh yêu đi em không hề hối tiếc
    Ngày xa xưa em hát với dòng sông
    và giờ đây em hát giữa dòng đời
    Dù dòng đời không êm ái như dòng sông....
    Tình về trong đêm vắng cho lòng thêm buồn
    ta ước mơ gì....
    Tình về trong mưa gió cho đàn gieo khúc ca oán than...
    kỷ niệm nào vội tan
    Từng giọt mưa gọi nhớ
    rồi giọt mưa buồn bã
    Chiều nay không còn nữa giấc mơ ân tình êm ái
    Từng giọt mưa trầm lắng
    rồi giọt mưa sầu đắng
    Hợp rồi tan...
    Thôi đừng mộng mơ khi tình dở dang.....
    Hy vọng bạn sẽ tìm thấy sự đồng cảm.
    Sweet lady VKT
  8. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Con gái luôn thế, tình cảm trong lòng đã rõ ràng, nhưng ngoài mặt thì lại fủ nhận, để rồi cuối cùng lại đau khổ.
    Và ko chỉ có riêng con gái đau khổ đâu.

    Nobody hears me!

  9. TheWar

    TheWar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2002
    Bài viết:
    1.091
    Đã được thích:
    0
    Đúng là không chỉ có riêng mình em đau khổ, em biết và hiểu rằng trong anh cũng có những dằn vặt, về cuộc sống, về tình yêu của em đối với anh, về tình yêu của anh đối với em... Tất cả rồi có thể sẽ qua, nhưng em không muốn nó làm cho chúng ta đau khổ thêm, mặc dù ... anh ạ, anh vừa làm cho em khóc....
    Nhưng thôi.... anh cứ bình yên, cứ sống với những gì anh đang muốn, đang thích thú, đang chơi vơi....
    Mặc anh với cuộc sống ấy là cách duy nhất em có thể làm ...
    Hy vọng anh sẽ trôi qua từng ngày vui vẻ !!!
    Chiến tranh và hoà bình, cái gì cần hơn? Em cần tiền ạ.
  10. TheWar

    TheWar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2002
    Bài viết:
    1.091
    Đã được thích:
    0
    Muốn viết một điều gì đó cho anh, nhưng trong em bây giờ đang hoàn toàn trống rỗng... Em tự hỏi không biết tại sao em lại rơi vào trạng thái như thế này, em tự hỏi em đang là ai, đang sống vì cái gì, đang tồn tại vì điều gì trên đời này???
    Buồn !!!
    Đang chờ điện thoại của anh.
    Anh đâu rồi???
    Chiến tranh và hoà bình, cái gì cần hơn? Em cần tiền ạ.

Chia sẻ trang này