1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vì tình yêu kia mong manh như thuỷ tinh.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi TheWar, 31/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TheWar

    TheWar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2002
    Bài viết:
    1.091
    Đã được thích:
    0
    Nhận được điện thoại của anh, chạy xe gần 10 cây số trong gần 10' để xuống gặp anh trong vòng 30'.
    Tranh luận, cãi cọ....
    Mệt mỏi, nhưng vẫn muốn lao vào như một con thiêu thân .
    Ai hiểu em nhỉ???
    Chiến tranh và hoà bình, cái gì cần hơn? Em cần tiền ạ.
  2. TheWar

    TheWar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2002
    Bài viết:
    1.091
    Đã được thích:
    0
    Yêu anh hơn như mình đã tưởng nhiều.
    Đau khổ !!!
    Chiến tranh và hoà bình, cái gì cần hơn? Em cần tiền ạ.
  3. meocon_g1983

    meocon_g1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Yêu như bạn khỏ quá không vượt qua được sao bạn ????Mong manh quá dễ vỡ lắm bạn ơi.Quá khứ lịch sử sẽ không lập lại chính vì thế hãy hướng đến tương lai
  4. TheWar

    TheWar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2002
    Bài viết:
    1.091
    Đã được thích:
    0
    Tương lai à? Tương lai của tôi là nơi nào có anh... Tôi chỉ hướng tới tương lai khi tương lai của tôi có anh bên cạnh ...
    Có thể tôi sẽ chẳng với tới nhưng điều đó không quan trọng, tôi vẫn luôn nhìn thấy anh trong tương lai và vẫn luôn vươn tới tương lai đó.
    Như thế có thể nào đã là hạnh phúc???
    Chiến tranh và hoà bình, cái gì cần hơn? Em cần tiền ạ.
  5. mauxanhhivong

    mauxanhhivong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Minh cam thay ban ich ki lam !!!!!ban đa danh doi dieu do bang chinh tinh yeu cua ban , tinh yeu ma dang nhe no la cua ban , mai la cua ban .Minh chua han da yeu .Trong ban dang co su ghen ti , su hieu thang boi vi gio nguoi ta da co nguoi khac , da quen ban ."Trong khi ta cứ luôn nghĩ rằng dù thế nào thì anh vẫn luôn yêu ta, nhưng dường như ta bất lực rồi anh ạ...."
    Tam li cua con gai luon la vay .Biet la minh khong yeu nguoi ta nhung lai muon nguoi ta mai mai yeu minh .That la ich ki.Ban co tu hoi neu nhu khong co lan gap lai day , neu anh ay khong ke ve nguoi yeu hien tai cua minh thi ban co dau kho nhu bay gio khong?Hay chi la su boc dong , la su hieu thang , muon anh ay mai mai al cau ban? Dung la cai gi khi la cua minh khong biet giu den khi mat di roi moi thay tiec.
    [/blue][/size=50]giu duoc tinh ban va tim duoc nguoi yeu thi rat de nhung cai kho la tim duoc nguoi ban va giu duoc nguoi yeu
  6. Nguoinuocngoai

    Nguoinuocngoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Giờ thì thật sự mọi chuyện đã chấm dứt rồi.
    Thật là hèn khi phải dùng một nick khác để nói lên những điều này.
    Giờ thì có thể là chính mình mà nói lên câu cuối cùng : Hà ơi, em yêu anh và em mãi yêu anh !!!
    Nhưng chính vì yêu anh mà em phải đi đây !!!
    Mong anh luôn luôn hạnh phúc !!!
    -----------------------------------
    Tìm mãi một tình yêu không trọn vẹn ...
    Về nơi đâu hỡi những trái tim hoang vu...
  7. H4T

    H4T Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
  8. unhappy86vn

    unhappy86vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Yêu không phải muốn có người mình yêu mà muốn nhìn thấy người mình yêu được hạnh phúc.

    NOW AND FOREVER

  9. minhphuongng_vm

    minhphuongng_vm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    2.805
    Đã được thích:
    0
    Thời buổi này mà vẫn có người như thế cơ á?
    Đại Ca Băng Đảng DCMT
    Ta giờ không cần ai trong đời

  10. phong2001x6

    phong2001x6 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Ôi tình yêu ! Là là là lá la là la la la....
    Hãy vui lên và lạc quan yêu đời đi bạn ơi !
    [​IMG]

Chia sẻ trang này