1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vì tôi cần thấy tôi yêu đời...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Tihimatliec, 03/07/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Tihimatliec

    Tihimatliec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2009
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Vì tôi cần thấy tôi yêu đời...

    Nó có thích nhạc Trịnh không nhỉ? Chả biết, vì nó còn thích nhiều bản nhạc khác. Miễn là hay thôi. Nhưng có người hỏi hay là thế nào thì nó nói tuỳ hoàn cảnh. Nó có thể nghe đủ loại nhạc: từ xẩm, chèo, quan họ tới Hip hop, rồi cả những bài của các em tuổi teen...Đôi lúc nó ngân nga vài câu nhạc vàng, lúc thì lại ư ử hát theo mấy bài thiếu nhi - những bài hát mà bố mẹ nó thuộc làu làu...như: Em yêu trường em, hay Em là mầm non của Đảng. . Còn lúc này khi gõ những phím đầu tiên thì nó đang nghe "The day you went away".

    Khi hắn ra đi thì nó thế nào nhỉ? Chỉ biết sự ra đi của hắn không báo trước. Cứ thể lẳng lặng mà đi, đi một cách từ từ, đúng như tính cách của hắn. Hắn không phải là một người sống chậm cũng không phải là một người luôn hối hả. Khó nói thật. Đúng là hắn rất khó hiểu. Hắn luôn nói hắn giống mình, khó kết bạn, vậy mà thời gian trôi qua, mình thấy hắn có thể chơi với đủ loại người, chưa kể những người mà mình không biết. Hắn nói hắn không thích chỗ đông người, chỉ thích ngồi với những người thân thiết vậy mà đôi ba lần hắn làm mình mắt tròn mắt dẹt khi có thể ghé tai, to nhỏ nói với người lần đầu tiên gặp mặt. Uh, thì cứ đổ cho hoàn cảnh là những lần đó thường rất ồn, vì đang trong phòng hát karaoke, buổi ra mắt của những người mới...Nhưng mình lại nghĩ chả hiểu hắn đang nói gì mà nói lắm thế. Hay hắn mượn tai người ta làm chỗ trút say?

    Và chính mình, nhiều khi thấy hắn say lại khiến mình dễ nói hơn, nhất là thời gian gần đây. Lạ thật, hay do mình thấy tự dưng thông cảm với những kẻ say nhỉ.

    Tự dưng bài "No face, no name, no number" lại oang oang, dừng vậy, mai viết. Chả biết mai có nhớ ra có topic này tồn tại không mà viết nữa...

    Để tính xem nào, mình đã có 6 cái nick trên diễn đàn này rồi. Hy vọng đây là cái cuối cùng.
  2. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    bác thử cảm giác nghe nhạc + nhạc vàng chưa??? thử đi...buồn vui lẫn lộn ...mệt nghỉ luôn...
  3. Tihimatliec

    Tihimatliec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2009
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Hai ngày nay mưa quá, cứ định đi ra khỏi nhà thì thấy mưa nên ngại lại quay vào. Với lại nó cũng là con mèo lười cơ. Nhiều lúc nó nghĩ sao mình lại lười thế nhỉ, lười làm chứ ai lười chơi bao giờ? Và thật may mắn là nó được nghỉ 2 ngày thứ bảy, chủ nhật.
    Tuy ở lì trong nhà nhưng cũng không thấy ngán vì nó xem được 4 bộ phim rất hay, nhẹ nhàng - vui vẻ, xem xong chợt nghĩ cuộc sống thật thú vị, chỉ là những niềm vui nho nhỏ cũng làm con người hạnh phúc biết bao. Chỉ một ánh mắt, một lời nói cũng làm ta nở nụ cười rạng rỡ. Yêu những người cười tươi thế không biết.
    Trưa đi ăn thật vui, ăn thì ít tán thì nhiều (Oh, nhưng ăn cũng không ít, khiếp chật hết cả bàn toàn đĩa là đĩa) vậy mà chiều nhìn thấy mặt thằng V tự dưng ỉu xìu xìu. Cái mặt của nó thật đáng ghét, mai mà có dịp sẽ phải chọc tức nó mới được. Tính mình vốn thù dai nhớ lâu mà.
    Ôi, lại mưa...
  4. vietdoan2006

    vietdoan2006 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    0
    xin 1 vài bài hát ví dụ nào. e chưa nghe bao h
    PS: yêu đời là 1 tính cách tốt, cần được phát huy
  5. Tihimatliec

    Tihimatliec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2009
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng nó thấy buồn quá, ngồi một mình trong phòng chẳng có ai. Trời thì vừa tạnh mưa. Một cơn mưa khủng khiếp át hết mọi thứ tiếng. Nó để loa cỡ to nhất nhưng vì là loa máy tính nên chẳng ăn thua so với tiếng khóc của trời.
    Nó buồn nhưng không khóc được, mà cũng chỉ buồn vớ vẩn vì thực sự trong lúc này nó cũng chả biết cái gì đã khiến nó buồn đến vậy. Đã thế nó còn đang nghe bài Tuyết rơi mùa hè nữa chứ. Có lần đi hát nó ngân nga bài này với thằng A, hắn ngồi đấy chỉ lặng yên nghe và nói sao chưa thấy nó hát bài này bao giờ...
    Sáng nay gặp hắn. Nhưng cũng như lâu nay, gặp nhau mà chẳng nói gì, nhìn hắn nó cũng chả nhìn. Oh, mà khi gần mặt nhau quá thì nó lại cảm thấy sao hắn nhạt thế, sao hắn thay đổi đến thế và nghĩ tại sao trước kia mình và hắn...
    Thôi, out, tự dưng nghe tiếng đàn đàn tranh bài Xang xu liu, réo rắt là vậy mà nó thấy xót xa quá - dù nó là đứa chả hiểu tí gì về nhạc lý cả.
  6. thuyyy

    thuyyy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0
    Cái topic này nói nhiều về âm nhạc nhỉ?
    :D Lúc này em đang nghe bài cross road
    I''ve got nothing on my mind: Nothing to remember,
    Nothing to forget. And I''ve got nothing to regret,
    But I''m all tied up on the inside,
    No one knows quite what I''ve got;
    And I know that on the outside
    What I used to be, I''m not anymore.
    You know I''ve heard about people like me,
    But I never made the connection.
    They walk one road to set them free
    And find they''ve gone the wrong direction.
    But there''s no need for turning back
    `Cause all roads lead to where I stand.
    And I believe I''ll walk them all
    No matter what I may have planned.
    Can you remember who I was? Can you still feel it?
    Can you find my pain? Can you heal it?
    Then lay your hands upon me now
    And cast this darkness from my soul.
    You alone can light my way.
    You alone can make me whole once again.
    We''ve walked both sides of every street
    Through all kinds of windy weather.
    But that was never our defeat
    As long as we could walk together.
    So there''s no need for turning back
    .
    .
  7. Tihimatliec

    Tihimatliec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2009
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nó lại tự mua tặng nó vài thứ lặt vặt mặc dù tiền trong tài khoản cũng gần hết. Về nhà bày lên bàn thấy thật đẹp -nghĩ đã không phí công phí của. Trưa nay nắng thế mà nó vẫn lượn lờ, đường phố thì mới ngăn luồng lại, vừa đi nó vừa lẩm bẩm nghĩ đúng là ngu dốt cộng nhiệt tình thành phá hoại.
    Đi lượn phố về, nó và đứa bạn chui vào quán quen ngồi. Vừa bước vào đã nhìn thấy hắn ngồi ở đó một mình. Hắn không hút thuốc mà đang bấm điện thoại. Mặt thì lì lì, trông có vẻ mệt mỏi. Phải vài năm mới gặp hắn cà phê một mình buổi trưa. Chứ mọi lần toàn thấy đi với bạn.
    Như ngày xưa thì chắc nó đã gào toáng lên ô sao lại xuất hiện ở đây giờ này thế và hắn thì chắc ra ngồi buôn cùng ngay. Nhưng nay cả hai đứa nhìn nhau rồi lơ đi như chưa nhìn thấy. Tự dưng thấy mất tự nhiên quá, dù rằng hai đứa ngồi cùng phía, nếu liếc ngang nhìn trộm thì mới thấy nửa mặt bên phải của hắn.
    ...Bạn với bè, khi chơi với hắn nó chưa từng nghĩ có ngày hôm nay.
    Thôi, nó cần thấy nó yêu đời cơ mà. Chả viết nữa.
  8. Tihimatliec

    Tihimatliec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2009
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Chả hiểu sao mình chỉ nhớ tới cái nick này và topic này khi mình buồn. Thế mà lại đặt tên nó là Vì tôi cần thấy tôi yêu đời?
    Mệt mỏi quá, hôm qua ngồi một mình trong phòng, mình còn gào toáng lên: Ôi, chán quá! (Nếu ai nhìn thấy thì tưởng mình Crazy ấy chứ). Mắt mình lúc đó nhắm tịt, mồm ngoạc ra, giọng thì hic hic, nghe thật kinh khủng. Gào xong chẳng thấy đỡ hơn, vẫn thấy xì trét quá.
    Cả ngày hôm qua mình nhịn, nhịn không nói với C câu nào sau 9h sáng. Buổi sáng chỉ chào nhau bằng 2 tin nhắn, 1 tin gửi đi và 1 tin reply khi nhận được tin của hắn. Cả ngày, mấy lần chân tay bứt rứt, lúc thì muốn cầm lấy điện thoại, lúc thì muốn gõ cho hắn vài dòng qua Y!M...và mình chỉ kìm nén được tới...tối. Chả nhớ lúc đó là mấy giờ nữa. Nhưng hắn không trả lời.
    Sáng lại nhịn tiếp, qua một bữa trưa không ngon miệng lắm dù rằng mình cũng cố ăn hết suất cơm. Chiều nay, hu hu, hắn vừa Buzz mình đã trả lời, tay thì gõ nhanh hơn robot. Mình điên rồi chăng, sao lại chú ý tới thằng nhóc đó nhỉ. Điên thật rồi, T ơi.
    Mình lại nghĩ ra một cái nick mới. Mà điên nữa là mình dùng hộp thư của B để đăng ký. Hơi xấu hổ là mình đã mò ra pass của hắn và thử nghịch. Nhưng chán òm, hộp thư của hắn rỗng không, Y!M thì chỉ có 4 cái nick, à có một nick mình chả biết đó là ai và chán tiếp là hắn đã xoá nick của mình.Có vẻ như hắn đã bỏ hộp thư này rồi. Kệ mình dùng tạm vậy, hắn chắc giờ chẳng có thời gian mà nghịch ba cái trò thư từ này nữa.
    Đi xem phim đã, mua được gần chục cái DVD trong mấy tháng gần đây mà chưa xem được phim nào. Bạn bè kêu thế mà đòi tiết kiệm tiền.

Chia sẻ trang này