1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vì tôi yêu Man Utd!

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi Kotory, 09/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Kotory

    Kotory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Vì tôi yêu Man Utd!

    Đây là 2 bài viết được đánh giá rất cao bên MUFCHP,trinh_y_kien cop sang đây cho các bạn đọc và hãy viết những cảm xúc của bạn về MU nhé:


    Trích từ bài của thuphuong20 viết lúc 19:47 ngày 04/12/2002:

    Tôi vốn dĩ chảng quan tâm nhiều đến MU(vì còn mải say mê mấy bác bên Brazil).Tôi chỉ biết họ alf 1 đội bóng tên tuổi của anh,thế thôi
    cái thời mà arsenal (ko thèm kể thêm Liverpool)còn làm mưa làm gió ở PA thì VTV tuyệt nhiên chẳng truyền hình trực tiếp(THTT) ---------->tôi đương nhiên cũng chẳng buồn quan tâm xem MU là thía nào
    cho đến 1 ngày,ngà mà ngài Alex mang The King E.Cantona về "Nhà hát của những giấc mơ",ngày mà MU quay lại đỉnh cao sau những năm lận đận kể từ vụ rơi máy bay thảm khốc ấy,tôi đã bắt đầu bị hâm nóng bởi cơn sốt màu đỏ mang cái tên Manchester United
    tôi vẫn còn nhớ như in tôi đã ngố như thế nào khi mắt tròn mắt dẹt nhìn Cantona ném thẳng quả bóng vào mặt trọng tài.và tôi đã bị đánh gục khi anh tung cú kungfu "thần sầu" vào CĐV đối phương(hic,hơi bạo lực)
    hồi đó VTV cũng vẫn chưa THTT giải bóng đá ngoại hạng Anh,tôi chỉ còn cách ôm chồng thể thao văn hoá và Bóng đá quốc tế_gia sản của bác tôi về nghiền ngẫm(may mà ko cận lòi mắt)tôi dần dần biết được G.Best là ai,B.Chalton là ngài nào,cái sân O.T có bao nhiêu chỗc ngồi và những điều vớ vẩn khác
    khi VTV bắt đầu THTT P.L,MU trở nên thân thuộc với người người và nhà nhà.tất cả đều bị MU cuốn vào cơn lốc bóng đá ko tài nào cưỡng alị được,với lối đá tấn công đẹp như mơ.đỉnh điểm cho sự hâm mộ cuồng nhiệt này là vào năm 99,khi MU ẵm cả 3 chiếc cúp,chưa kể cái liên lục địa vơ vét nốt ở nhật
    hình beck treo dầy phòng các cô bé,từ beck tóc nâu đến beck tóc vàng,từ beck ko râu đến beck có râu,từ beck chưa vợ dến beck có vợ.bọn con gái nói nhiều tới nỗi bọn con trai đam ra ...akay chim cú,ko thèm "thích" MU như "ngày xưa"...
    3 năm đã trôi qua,MU sau những giờ phút huy hoàng lịch sử ấy hiện đang chật vật với sự giảm sút phong độ.hang loạt cầu thủ chủ chốt chấn thương,chất keo gắn kết giữa cả đội ko còn bền vững như xưa,thiếu đi chất "lửa" và sự mạo hiểm của tuổi trẻ.rất nhiều vấn đề đã nảy sinh.cơn sốt MU đã hạ nhiệt
    nhưng tôi tin,MU vẫn là MU,vẫn lối đá tấn công hào hoa đầy nhiệt huyết.tôi tin vào ngài Alex,tin vào sự bùng dậy của Veron,của Forlan,tin vào những gương mặt thân thuộc và cả những gương mặt mới mẻ của MU
    cho dù MU có mất chức VĐ đi chăng nữa,cho dù MU và Queen ko có "tiếng nói chung" đi chăng nữa,tôi vẫn tin vào sự trở alị của MU
    chỉ đơn giản,vì tôi yêu MU

    Everynight in my dream,i see MU,i feel MU.....





    Live for what?Có khi nào trên đường đời tấp nập
    ta vô tình đi bước qua nhau







    ConChimNhỏ.
  2. Kotory

    Kotory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    ConChimNhỏ.

Chia sẻ trang này