1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vị trí ngồi khi đi với cáo ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi adatbber, 01/04/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giemmaTrolai

    giemmaTrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2007
    Bài viết:
    738
    Đã được thích:
    0
    ngồi vuông góc
    ngồi cạnh thì chưa đủ thân, ngồi đối diện tạo tâm lý đối mặt, cảm giác căng thẳng k tự nhiên
    không để cáo nhìn ra đường hay nhìn ra hướng treo đồng hồ, đề phòng cáo thấy trời tối hay thấy 10h rồi đòi về
  2. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7

    Cứ rèn hoặc phấn đấu cho mình có được một điều gì đó để tự tin thì lo mịa gì cái vị trí ngồi . Cụ thể là thế này nhé : Túi xệ tiền hay mồm chém giỏi là làm mờ cái mắt gái ngay . Có được hai thứ đó thì đằng trước , đằng sau, trên , dưới , trong tối , ngoài sáng hay tranh tối , tranh sáng là như nhau .
    Còn chưa có được hai thứ trên thì cứ thật thà mà diễn . Cố gắng tự chủ đừng nhão quá và cũng đừng quá đà quá là ổn . Cả nhão và quá đà đều chứng tỏ là tự mình đưa mình vào thế bị động .
  3. ROCKQUY

    ROCKQUY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2007
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Em thấy có mỗi chuyện ngồi đâu cũng lằng nhằng . Theo em có 2 tư thế ngồi hợp lý nhất . Hoặc là ngồi cạnh cáo 1 tay khoác vai , ôm eo tay kia có thể năm tay hoặc làm gì tuỳ thích . Hoặc ngồi đồi diện cáo nhưng mình nên ngồi cao hơn để tiện khi nào cáo trái ý có thế tung cước rằn mặt cáo ngay lập tưc ....
  4. lynkpt

    lynkpt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2009
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Đó chắc chắn phải là ngay bên cạnh.
    Thông thường thì đó là bên trái của cô gái đó.
    Tôi không rõ tại sao, nhưng khi ta nói vào tai bên trái của cô gái thì tỷ lệ thành công của câu chuyện luôn cao hơn.
    Điều này là khá quan trọng nếu ta muốn tiến nhanh.
    1 Vị trí đối diện và vuông góc sẽ không có lợi.
  5. xoxoxo

    xoxoxo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    3.299
    Đã được thích:
    0
    đi cafe , restaurant em thấy ngồi đối diện cho nó dễ nói chuyện tự dưng ngồi cùng 1 phía thỉnh thoảng ngó ngó nhìn nhau ngộ thế nào í
  6. findme

    findme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2008
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    Đối với bạn gái bình thường mình chọn ngồi đối diện, với bạn thân hoặc người yêu mình mới ngồi cạnh.
    Còn về không gian, mình hay chọn nơi gần cửa sổ hoặc tránh xa các bàn khác vì đặc trưng cáo ghét khói thuốc, nên sẽ chọn chỗ thoáng ít bị ám khói thuốc.
    Đơn giản thế thôi
  7. giemmaTrolai

    giemmaTrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2007
    Bài viết:
    738
    Đã được thích:
    0
    ngồi bên trái gần trái tim hơn
  8. ThuyLien2810

    ThuyLien2810 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2008
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    2 thần tượng Emyeulacuoi và Cong050 của em đã trở lại và lợi hại thì đừng hỏi Đang ăn cơm mà tí thì phun hết ra bàn phím.
    Bác gì ở trên bảo có thế ngồi trong lòng làm em trộm nghĩ nhỡ gặp phải em nào quá cỡ thợ mộc thì ông ngồi dưới cứ gọi là bại liệt. Tê luôn 1 số thứ đang định âm mưu đen tối lun í chứ
  9. rockandreu

    rockandreu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2010
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Do tai trái và toàn bộ bên trái được điều khiển bởi não phải , vùng não phải là vùng của cảm xúc , tưởng tượng ... điều khiển sự phê của gái ( cả giai ) . Nhưng ngồi bên trái cũng có cái không hay là bên tay đó không thuận , dễ gây cảm giác phòng thủ ... Mới cưa thì nên ngồi bên phải , hoặc ngồi bên trái hơi song song nhau , để đối phương không có cảm giác hàng họ đang bị soi .
  10. phongvan00

    phongvan00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Hehe, lúc đó công nhận e cũng phải kiềm chế . Nó thì ngượng quá ko dám nói gì, e thì cứ nhẩm bảng cửu chương

Chia sẻ trang này