1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vị tướng của quê hương Thanh Hà

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi boycodon_0806, 13/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Pastorale

    Pastorale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    ẤY, đừng có biểu tình, cẩn thận ko Thanh Hà lại thành Thiên An Môn phẩy thì anh buồn lắm đấy.
  2. catbuivietnam

    catbuivietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Chân đất mắt toét sao dám biểu tình hả bác. E chỉ ngồi nhà đóng cửa kín rồi mua con vịt quay về uống rượu một mình chửi thề những gì thối nát mà em đã đọc được thôi. Vẫn biết cuộc sống không ai hoàn thiện, không tổ chức nào hoàn thiện nhưng em vẫn chửi giống như cái thằng Chí Phèo nó chửi cả làng Vũ Đại đấy. Làng Vũ Đại có nghĩ mình xấu đâu, nhưng thằng Chí Phèo nó vẫn chửi vì trong mỗi mắt nó là Làng Vũ Đại là xấu :)).
  3. dau_tran_chan_dat

    dau_tran_chan_dat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Lo gì chứ. Dân VN mình nói chung từ xưa đến nay việc ai nấy lo, có quan tâm deck gì đến thời thế đâu, trừ khi có thằng nào nó cướp bát cơm trên tay mình thì mới gọi là đồng tâm nhất trí oánh bỏ mẹ nó đi, xong rồi lại quay sang chiến nhau như thường.
    Như cháu đây, nói về tướng Quắc thì cũng biết lơ mơ một tẹo, chứ bà con quê hình, thử hỏi cần biết thằng Quắc là thằng nào, con cái nhà ai? Sống chết thế nào cũng kệ bố nó chứ!
    Nói về cái nền chính trị nhà mình, thì trước tới giờ có những chuyện nói như dân miền Nam là trông như vậy mà hổng phải vậy. Có những cái chúng ta biết chỉ để mà biết, còn tin hay không thì như bản thân của DTCD thì cũng tùy tình hình bát cơm của mình thế nào đã, hẹ hẹ!
  4. noloves83vn

    noloves83vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    Một sự đấu tranh, một ý nghĩ nhỏ nhoi chẳng thể thay đổi được những gì là vòng quay của xã hội.
    Những gì em muốn đóng góp mà biết rằng ko thể thay đổi được thì em chẳng muốn nói, muốn nghĩ làm gì, em vẫn thích nhất 1 câu : Trước khi làm điều gì hãy đặt địa vị của mình vào người khác !
  5. vothuong23

    vothuong23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    0
    2 hôm nữa là Quắc được thả chú Vinh nhểy?!
  6. catbuivietnam

    catbuivietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Kinh, các bác có chân trong hay sao mà nắm thông tin ác thế? đưa thông tin fải chính xác không lại bị ngồi tù như 2 nhà báo kia.
    ;))
  7. Silent_knight

    Silent_knight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    Thôi các bác không bàn ra tán vào nữa, các báo khác cũng đã im re rồi đó, bàn tán cũng không ích gì cả. Còn chuyện lý lịch các bác về Tân An ai mà chẳng biết
  8. quocanh_uk

    quocanh_uk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    0
    Cũng đã cũ nhưng không phải vứt đi, xin chia buồn với bác Quắc. Vụ này bác gặp kiếp nạn ghê quá. Và cũng qua vụ này cho chúng ta thấy "Đừng tin những gì Nó nói mà hãy nhìn những gì Nó làm". Mà công nhận "Nó" tuyên truyền tốt thật!
  9. quynhthoidai

    quynhthoidai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Ôi nước Việt Nam mến yêu,.....
    Được quynhthoidai sửa chữa / chuyển vào 13:26 ngày 20/08/2008
  10. xanhchinnao

    xanhchinnao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2008
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Nhân nói đến chuyện Tuớng Quắc em xin nhắc lại lời người xưa như sau:
    Người làm Tướng thì phải thanh liêm về của cải, kiệm ước về tiêu dùng, lơ là về rượu gái, gửi mình theo lễ nghi.
    Tướng Quắc là người như vậy từ khi ông còn là sĩ quan Công an ở Ty Công an Hải Hưng, 1 con người sống có đức độ, có trách nhiệm và luôn đứng về lẽ phải.
    Tà bất thắng chính

Chia sẻ trang này