1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vi vu Hà Giang 30/4 - Du hí Bản Giốc tháng 5 (p.38)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi tophit, 21/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chutichh2o

    chutichh2o Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    xin lỗi cả nhà vì được giao nhiệm vụ gửi bản đồ mà giờ vẫn chưa up, kinh gửi cả nhà:
    Bản đồ gồm lịch trình toàn bộ
    Ngày 1: 30/4
    06.30 am: Khởi hành từ Hà nội - Vĩnh Yên - Sơn Dương - Tuyên Quang
    10.30 am: Tuyên Quang
    12.00pm: Tuyên Quang ?" Vĩnh Ngọc - Hà Giang theo quốc lộ 2.
    02.00pm: Vĩnh Ngọc - Thị xã Hà Giang - Quản Bạ
    06.00pm: Thị trấn Tam Sơn - Quản Bạ nghỉ đêm tại nhà khách Tam Sơn.
    Tổng cộng: 360km
    [​IMG]
    Ngày 2 ( 01/05) Quản Bạ - Yên Minh khoảng 45 km. Yên Minh - Đồng Văn khoảng 15 km. Đường đi và phong cảnh đẹp tuyệt vời. Đi chỉ trong khoảng 1h30''''''''''''''''''''''''''''''''-2h là đến Đồng Văn.
    10h: đến Dinh Vua Mèo.
    11h: rời Dinh Vua Mèo ngược lên Lũng Cú.
    12h: ăn trưa, nghỉ ngơi, chơi ở Nhà khách Lũng Cú.
    2h: Rời cột cờ Lũng Cú - Đồng Văn - Đèo Mả Pí Lèng - Mèo Vạc.
    6h: Nghỉ đêm tại Mèo Vạc.
    tổng cộng 160km
    Nếu mọi đến sớm có thể mình chạy thẳng đến Khâu Vai (nghỉ đêm ở Khâu Vai), còn không hôm sau sẽ đi sớm, chơi buổi sang ở chợ tình Khâu Vai như bạn ke_du_ca đã gợi ý.
    Ngày 3:
    7h: Mèo Vạc - Khâu Vai
    8h-10h: Chơi ở chợ Khâu Vai ( Chợ chỉ họp 1 năm 1 lần đúng dịp đêm 26/3 ngày 27/3 âm = 2/5/2008)
    10h: Rời Khâu Vai.
    12.30 pm: Nghỉ ăn trưa tại Du Già + tắm suối.( Không ăn ở Khâu Vai vì rất đắt)
    2.30 pm: Rời Du Già về Hà Giang
    6.00 pm: Đến Hà Giang.
    Đường Mậu Duệ - Du Già không có trạm xăng cần đổ xăng trước khi rẽ vào. Tốt nhất là đổ đầy xăng ở Mèo Vạc và mang thêm 1 bình xăng dự trữ.
    Ngày 4
    08.30am: rời thị xã Hà Giang đi Tuyên Quang
    12.30pm: nghỉ ăn trưa tại Tuyên Quang
    02.00pm: về Hà nội
    06.30pm: Hà Nội
    6.30pm - 9.00pm ăn tối, chia tay
    Tổng cộng: 300km
    [​IMG]
    các dấu khoanh tròn là các địa điểm dừng nghỉ đêm.
  2. cobelamchuyen

    cobelamchuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    mình cũng muốn đi hàgiang vào dịp nghỉ dài ngày này nhưng biết thông tin muộn quá. Liệu các ban có thể thêm 2 người nữa vào danh sách k? hoặc các bạn có thể cho tụi mình join buổi offline gần nhất để nắm được thông tin thì hy vọng tự tổ chức đi được. Rất mong đc giúp đỡ!
    nick của tớ: phuong_sociology@yahoo.com
    sđt: 098.966.1890
  3. ducbau

    ducbau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2007
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Lịch trình này quá ngon rồi. Công nhận trưởng đoàn nhóm này kinh nghiệm thật. Em vừa đi HG đã quên béng mấy địa danh, đọc lại của bác mới nhớ
    Góp ý nho nhỏ:
    - Ngày 1: 2pm đến 6pm đi từ Quảng Bạ đến Tam Sơn là hơi bất hợp lý, đoạn đường đó theo em ko dài đến thế đâu.
    - Các bác chơi ở chợ tình Khâu Vai đến 10h đã về hơi phí. Em chưa đc đi xem nhưng nghe bác tài xế (cựu lính biên phòng ở đó) bảo xem chợ tình hay nhất là lúc tầm 11-12h trưa. Vì lúc đó mới có nhiều vụ hay: mấy ông Mèo ngà ngà say sau khi uống, xem cảnh vợ chồng dân tộc Mèo hành xử thế nào v.v......, hic toàn đc nghe ko đc xem. Mong các bác xem dùm em với.
    Kinh nghiệm leo đèo, dốc Hà Giang: chú ý cẩn thận với khi xuống dốc. Các bạn sẽ thường xuyên gặp các anh hùng xa lộ là các cô giáo vùng cao, và các anh Mèo tổ lái kinh khủng. Em ko nhớ rõ lắm, hình như từ Cổng trời Quảng Bạ đến Tam Sơn là xuống dốc 9 khoanh (cực kỳ nguy hiểm): các khoanh này lệch nhau gần 180 độ
    Chúc các bác chơi vui vẻ. Nhớ tường thuật lại sau chuyến đi nhé
  4. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Đêm trước buổi chợ, thường có những nồi thắng cố sôi lục bục, các bạn đến sớm có thể nhậu suốt đêm cùng những người dân tộc
    Lịch trình của các bạn chi tiết quá, không có mấy người đi được như thế, nhất là các bạn lại đông. Thấy bỏ qua Phố Cáo - Chuyện nhà Pao và Phó Bảng - ngôi làng người Hoa.
    Đi chợ Khâu Vai mà đến 10h thì hơi tiếc.
  5. giang_a11

    giang_a11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    em nghĩ lịch trình thì cứ thế, con ftuỳ tình hình cụ thể chúng ta có thể sắp xếp được mà!
  6. soldierTX

    soldierTX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    1.000
    Đã được thích:
    0

    Ngày 2 ( 01/05) Quản Bạ - Yên Minh khoảng 45 km. Yên Minh - Đồng Văn khoảng 15 km. Đường đi và phong cảnh đẹp tuyệt vời. Đi chỉ trong khoảng 1h30''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''-2h là đến Đồng Văn.
    10h: đến Dinh Vua Mèo.
    11h: rời Dinh Vua Mèo ngược lên Lũng Cú.
    12h: ăn trưa, nghỉ ngơi, chơi ở Nhà khách Lũng Cú.
    2h: Rời cột cờ Lũng Cú - Đồng Văn - Đèo Mả Pí Lèng - Mèo Vạc.
    6h: Nghỉ đêm tại Mèo Vạc.
    tổng cộng 160km
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    @: All Theo ý kiến của mọi người trong buổi off trước (20/4) thì 2h Đoàn chúng ta rời Lũng Cú về Mèo Vạc và chạy thẳng lên Khau Vai và nghỉ đêm ở đây. Vì vậy các bạn nữ có túi ngủ và tấm nilon trải sàn thì cầm theo (Đề phòng không thuê được chỗ nghỉ)

    Còn các bạn nam thì có khi chúng ta sẽ uống rượu ngô và KHIÊU VŨ đến sáng đấy nhỉ?!
    Ôi món Thắng cố! nghĩ thấy thèm quá
  7. tophit

    tophit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, cái món Thắng cố thì e chưa ăn bao giờ nhưng mới nghe kể.
    Món í chắc chỉ dành cho người "tốt bụng" chứ "xấu bụng" như e thì chắc chịu rồi.
    Ngày mai , đề nghị bà con đi off sớm nhé. Thời gian từ 19h-19h30.
    Không cao su như các buổi trước nhé.
    Ai không đi không nộp tiền sẽ bị out để cho những bạn mới join.
  8. lioanhatlinh

    lioanhatlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2008
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Hà Giang đi dễ khó về, khi đi trai tráng khi về bùng beo
  9. duongpvhn

    duongpvhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Kế hoạch quá hoành tráng nhỉ!
    Tiếc quá vì không xin nghỉ được Mọi người , E.Giangđi về nhớ mua quà nhé!
    Lâm thồn đi không nhỉ?
    Sao không post danh sách người đi????????????
  10. tophit

    tophit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Update lại danh sách lần cuối nhé.
    Xe 1. a. Phương + Hải (nữ) (xe Dream) (dẫn đầu nhóm)
    Xe 2. Đông + Nghĩa (xe FX)
    Xe 3. T. Hải + Uyên (xe Future)
    Xe 4. a. Quân + Giang (xe Wave)
    Xe 5. Tuấn + Nhung (xe ???)
    Xe 6. Hải + Ngọc (xe Jupiter)
    Xe 7. a. Hiếu + Hiền (xe Future)
    Xe 8. Hiệp + Thùy (xe Dream)
    Xe 9. Giang + Hoa (xe ???)
    Xe 10. Linh + Hảo (xe ???)
    Xe 11. Đạt + Tâm (xe Dream)
    Xe 12. a. Hưng + Dương (xe Dream) (chốt nhóm)
    Về địa chỉ email và số điện thoại chi tiết, tớ đã gửi qua e-mail cho mọi người. Những ai có tên trên danh sách mà ko nhận được thì feedback lại cho tớ nhé.
    Tớ tạm thời sắp xếp xe như trên nhưng có thể sẽ thay đổi tùy vào tình hình thực tế (chẳng hạn như địa điểm giữa xế và ôm xa quá hay ngược đường, ..).
    Các xế lưu ý cuối tuần nhớ đi đại bổ dưỡng lại các "con chiến mã" để chuyến đi thành công nhé.

Chia sẻ trang này