1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vi vu Hà Giang 30/4 - Du hí Bản Giốc tháng 5 (p.38)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi tophit, 21/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vitmup

    vitmup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2005
    Bài viết:
    1.032
    Đã được thích:
    0
    Đoạn Pắc Pó - Trà Lĩnh - Tổng Cọt, có đoạn đang làm đường, xóc long óc, nếu gặp trời mưa thì... thôi rồi lượm ơi. Bọn tớ mới đi giữa tháng 4, đến h không biết đã làm xong chưa. Thôi, cứ chuẩn bị tinh thần là sẽ... tung đít trước cho đỡ phải kêu than , còn nếu xong rồi thì quá tuyệt. Chúc các bạn lên đường may mắn...
    ----------------
    Cafe "Ngày xưa..." 46 Lê Duẩn - 2153355 - Nơi bắt đầu những câu chuyện cũ kỹ...
    http://blog.360.yahoo.com/blog-HXU_pNk_fKcY3exVHi84itjW_Tc-?cq=1&p=1
    Được vitmup sửa chữa / chuyển vào 14:51 ngày 12/05/2008
  2. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Định bon chen theo cung các bác nhưng thấy đi không ổn lắm.
    Đường QL3 tuy ok thật nhưng nếu chạy đêm chẳng khoái chút nào.
    Đường từ Pắc bó sang Trà Lĩnh xóc tung người, chưa kể đoạn Đông Khê Thất Khê đường đang làm, gặp mưa trơn như mỡ. đoạn này dài 40km, đi cực nhục, chả khác gì đèo Khế bên Yên Bái
    Thác Bản Giốc và đường đi từ Trùng Khánh đến thác cảnh đẹp mà cố gắng đi như chạy trong có hai ngày rưỡi, thực sự phí.
  3. cutebiz

    cutebiz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2008
    Bài viết:
    976
    Đã được thích:
    0
    -----------
    Mọi người nên vào động Ngườm Ngao trước vì nó ở phía ngoài nếu đi từ Trùng Khánh vào Bản Giốc, hơn nữa ở đấy ở cửa từ 7h đến 17h nên nếu đi thác rồi mới quay ra động sẽ không được vào nữa. Tớ vừa đi đợt 30/4 và đã ko vào được động vì đến sau 17h.
  4. love25101306

    love25101306 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2006
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    nhật ký e viết xong từ lâu định k show nhưng tthấy tình hình topic vắng vẻ quá, làm tí cho xôm ợ k thuyết minh qua ảnh nữa, chỉ toàn chữ là chữ nhé. mong các bác đọc xong, hồi tưởng lại tí chút để thấy "gia đình hay quá" nhà mình rất ok --> nhiệt tình vụ Bản Giốc e thì chắc chịu thôi
    ****************************
    Một tháng trước, tôi đã nghĩ đến việc đi Hà Giang bằng xe ôtô cùng một cô bạn, lên đó chúng tôi sẽ được một guide cùng ngành giúp đỡ. Số là có lần, anh bạn đồng nghiệp vùng cao này kể về Khâu Vai rất hay khiến tôi tò mò và mong có dịp đến chợ tình Khâu Vai trải nghiệm. Lời mời vẫn còn đó và đã hai năm tôi chưa có dịp thực hiện. Không thể lỗi hẹn với Khâu Vai thêm lần nữa, năm nay nhân dịp nghỉ lễ 30/4 kéo dài, tôi đến Hà Giang theo tiếng gọi của con tim luôn khát khao khám phá vẻ đẹp còn tiềm ẩn của núi rừng Tây Bắc. Hành trình hơn 1300km bằng xe máy hứa hẹn nhiều thật nhiều điều thú vị bất ngờ. Xem lịch trình và bản đồ đi của đoàn, chị Innova yêu quý của tôi bảo : ?oĐiên ! Được nghỉ lâu người ta tranh thủ đi an dưỡng, dì lại chui vào rừng rú? Kệ, cancel vụ đi liên hoàn biển cùng cả nhà. Đời là những chuyến đi !
    Ngày 1 :
    Hà Nội ?" Tuyên Quang - Thị trấn Tam Sơn (Hà Giang)
    Sáng 4h30 dậy, trệu trạo nhai bánh uống sữa trong cơn ngái ngủ. Đêm trước đã cố không online, không đọc sách để 21h30 khì mà rốt cục ?ovouloir, ce n?Test pas pouvoir?, 1h15 mới bắt đầu buồn ngủ. Hôm trước xem VnExpress thấy dự báo : Thời tiết đợt nghỉ lễ sẽ có mưa và lạnh trên cả nước. Cũng hơi ái ngại vì cung đường đoàn chúng tôi đi có đoạn đường rừng rất xấu. Thời tiết đẹp còn khoai, nói gì đến trời mưa gió. Xuất phát từ Ciputra, trời mưa thật. Hơn hai chục con người háo hức lên đường, mặc cho cái mưa, cái rét có thể đang chờ đợi ; bởi trên tất cả là nỗi niềm ước mong được khám phá thiên nhiên, nơi cảnh sắc vẫn còn hoang sơ, nơi chưa bị con người thương mại hoá, du lịch hoá. Thật tuyệt vời tinh thần những người trẻ !
    Dọc đường một vài xe gặp sự cố, các bác trai xử lý ngon lành. Gần 13h, đoàn dừng ở Tuyên Quang ăn trưa. Kết thúc hành trình ngày đầu tiên 360km ở Quản Bạ, cách Hà Giang 47km lúc 19h30. Ấn tượng mạnh nhất trong ngày là đoạn đổ đèo ở Cổng trời. Đoàn xe lao vun vút trong sương, trong cái lạnh của núi rừng ban tối. Khen cho tay lái các xế ! Bữa tối dọn ra có món gà rừng chính hiệu làm tôi đặc biệt nhớ. Thịt dai không thể dai hơn. Tôi đồ rằng em gà này là vận động viên điền kinh cấp quốc gia :D Uống chén rượu ngô mừng cho ngày đầu chinh phục thành công cung đường 360km mà không ít người cho rằng ?ođi bằng niềm tin?. Hahaaa, giỏi quá ! Đêm đó, thị trấn Tam Sơn dường như đông vui hơn và cũng được dịp chặt chém hơn. Trước khi ngủ trong chăn ấm, nệm êm hí hửng nghĩ đến mai leo Lũng Cú, dự Khâu Vai.
    Ngày 2 :
    Quản Bạ - Yên Minh ?" Mèo Vạc
    Với tinh thần Quốc tế Lao động 1/5 bất diệt, chúng tôi lên đường đến với Hà Giang mến yêu sau khi thưởng thức món phở sáng có kèm giò nóng. Cảnh đẹp nên thơ. Thời tiết ủng hộ chúng tôi nên mát mẻ, dễ chịu. Tôi thầm nghĩ thảo nào da dẻ các cô gái miền sơn cước lại mịn màng đến vậy, đâu cần Bioré hay Pond?Ts S Những con đèo đẹp như mộng, đi êm ru nhưng lại là một thử thách rất lớn với tay lái dân xuôi. Nhiều đoạn khúc cua tay áo rất nguy hiểm, căn chỉnh lệch chút thôi là ?obay cùng những vì sao? luôn. Giữa trời đất mênh mông, Hà Giang giống như một lòng chảo được bao bọc bởi dãy cao nguyên đá tai mèo. Thời điểm này, ở Hà Giang nước cạn nhưng điều đó không thể làm giảm đi vẻ đẹp của những dòng sông, những con suối nơi chúng tôi qua. Gần 13h, đoàn đến Dinh Vua Mèo. Không hoành tráng như tôi vẫn nghĩ, hay lỗi là do trí tưởng tượng của mình phong phú quá chăng ?!! Ở đây tôi quan tâm đến mỗi ?oKho thuốc phiện?. Chui tọt vào bên trong xem có còn thừa tí thuốc nào không, khakha, tôi và chị Uyên lại còn mở cả cánh tủ nữa chứ. Tách ! được một pô làm kỷ niệm.
    Ăn trưa chớp nhoáng nhưng vẫn đủ chất, điểm đến tiếp theo là Lũng Cú. Chưa từng được đặt chân nơi địa đầu cực Bắc của Tổ quốc nên với tất cả, ai ai cũng háo hức mong đợi lạ kỳ. Cột cờ Lũng Cú thiêng liêng là thế, xa xôi là thế mà giờ đây được nhìn thấy sờ thấy, cảm xúc lâng lâng khó tả. Ở độ cao này, phóng tầm mắt ra xa thấy cao nguyên đá thật hùng vĩ và thấy con người thật bé nhỏ trước thiên nhiên. Tình yêu núi rừng trong tôi lại càng mãnh liệt hơn bao giờ hết. Tạo dáng đeee, ACE ! Tách, tách !
    Rời Lũng Cú, đến cao nguyên Đồng Văn. Cảnh dọc đường đi quá đẹp, không từ nào tả xiết. Tôi thấy mình thật may mắn được ngao du, mục sở thị dòng sông Nho Quế vắt quanh con đèo Mã Pí Lèng. Trời - đất, núi - vực, tất cả sóng đôi bên nhau. Đây màu xanh của cây, kia màu đen của đá tai mèo, xa xa mây xanh mây trắng hoà quyện tạo thành những mảng màu khó phân định. Đẹp quá đi thôi, Hà Giang ơi !
    Nghỉ ngơi ở trung tâm huyện Mèo Vạc, ăn thử món thịt chó miền ngược xem sao. Không theo kế hoạch nghỉ lại Mèo Vạc, dù cũng thấm mệt nhưng cả đoàn quyết định đi luôn Khâu Vai đốt lửa trại. Các bác trai, bác gái bồn chồn mong gặp lại tình xưa quá đây mà S Riêng xe tôi, nghỉ ngơi thêm vài tiếng, đến 21h bắt đầu đi Love market cách nơi trung tâm huyện đang đứng 25km. Đường quanh co, xuống dốc là phần nhiều. Dân xuôi kéo nhau lên đông, tắt đường trên đèo một đoạn dài. Các chú CSCĐ và CSGT được huy động ứng trực gần 2km làm nhiệm vụ. Mở máy điện thoại định alo thông báo cho đoàn đỡ lo thì hichic, ?oNo service?. Tự trách sao k mang em sim Viettel theo nhỉ ?!! Fải liên hệ với một bác trai đi ôtô S xin 56s Viettel. Cảm ơn bác nhé ! Tắc đường gần một tiếng đồng hồ, thấy bớt sốt ruột hơn khi nghe có tiếng hát trầm bổng, chất giọng rất hay !
    Đường vào Khâu Vai có đoạn không đẹp lắm, đi xóc ruột xóc gan. Đã thế vừa đi còn vừa gọi tìm đôi trẻ lạc Hải ?" Uyên, keke. Sau nghe kể lại mới biết là hai bác ý đi nhầm, lạc đoàn 5km, may rồi cũng biết quay lại. Đến tới nơi đã 23h15, thời gian để phân định ngày đêm ở đây dường như không còn có ý nghĩa, mỗi năm mới có một lần mà.
    Kể qua chút về chợ tình Khâu Vai : Chợ bắt nguồn từ sự tích chuyện tình của chàng trai người Tày và cô gái người Giáy. Chàng trai và cô gái rất yêu nhau.Chàng thổi sáo rất hay, còn cô gái có giọng hát như chim rừng. Vì khác Tộc người nên gia đình ngăn cấm không lấy được nhau. Họ đã trốn gia đình rủ nhau lên núi Khâu vai ở và thế là 2 dòng tộc xảy ra chiến tranh. Chàng trai và cô gái không muốn hai bên bố mẹ chém giết lẫn nhau nên đành gạt nước mắt chia tay ai về nhà nấy và họ lấy ngày chia tay cũng là ngày gặp lại (27/3 ÂL) hàng năm. Từ đó về sau dân địa phương đã lập miếu Ông, miếu Bà để thờ 2 người và chợ tình Khâu vai ra đời từ đó. Cái hay của chợ tình là ở chỗ rất nhiều dân tộc tụ họp: H''Mông, Dao đỏ, Tày, Giáy, Lôlô, Nùng...Và thêm nữa vợ chồng đi chợ với nhau đến chợ - bạn vợ vợ tìm, bạn chồng chồng tìm. Hôm sau vợ chồng lại dắt nhau về nhà.
    Lúc xe tôi đến, có tốp đang hát bên nồi thắng cố, cụng chén rượu ngô ; có tốp thì đã chìm vào giấc ngủ sau một chặng đường dài. Mấy chị em tranh thủ đi chụp ảnh chợ tình ban đêm và xem chợ mua bán những gì. Để xem có anh H?TMông nào lơ ngơ không để bắt nào S Lại không như tôi tưởng tượng, tôi chỉ thấy người Kinh, chẳng thấy các anh chị dân tộc mấy. Có bác trai trong đoàn bảo : ?oKhông khéo thành chợ tình của người Kinh? Hahahaaaa?Bày bán ở chợ là những hàng hoá tôi đã nhìn quen ở thành phố, không có gì mang tính chất đặc sản của vùng miền. Trang phục cũng không tinh tế bằng những nơi tôi có dịp đi qua. Tậu thêm được chiếc khăn quấn đầu người H?TMông xanh xanh đỏ đỏ. Định bụng mùa đông năm nay sẽ tung tăng giữa trời Hà Nội, keke :D Có món xôi ngũ sắc trông cũng đẹp nhưng không dám thử vì ?oxấu bụng?. Hình ảnh đeo đẳng tôi đến nao lòng tôi được thấy lại loại kem mút chủ yếu là đá nhuộm màu da cam trong túi nilon. Các cô cậu người dân tộc hăm hở mua rồi mút kem. Những ký ức tươi đẹp và trong trẻo thuở ấu thơ chợt ùa về. Lâu lắm rồi, mình cũng từng như thế? Lượn một vòng mỏi chân, chẳng cần túi ngủ, tôi cũng đánh một giấc đến 6h sáng. Chập chờn trước khi ngủ nghĩ thấy thương cho đồng bào dân tộc, cuộc sống lạc hậu và nghèo nàn quá. Họ thiếu thốn quá nhiều. Bao giờ họ mới biết đến Internet nhỉ ? Một giấc mơ xa !!!...
  5. soldierTX

    soldierTX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    1.000
    Đã được thích:
    0
    @love25101306 - Bravo Tiếp đi em ơi, đọc bài viết lại cứ ngỡ mình đang đi vậy.
  6. love25101306

    love25101306 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2006
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    túc tiệp nhật ký
    --------------------
    Ngày 3 :
    Mèo Vạc - Mậu Duệ - Du Già ?" Hà Giang

    Đây không phải lần đầu tiên tôi đến với Tây Bắc nhưng quả thật là lần đầu tôi chọn một cung đường trâu bò như thế này.Theo kế hoạch, hành trình hôm nay là khủng hơn cả. Chúng tôi sẽ đi đường Mậu Duệ - Du Già, cung đã vào list khủng mà nhiều đoàn phượt từ chối. Dù đã được lên dây cót tinh thần trước nhưng quả thật, sau gần 75km đường núi xóc không thể xóc hơn, xấu không thể xấu hơn, nơi mà ranh giới giữa cái sống và cái chết là gang tấc, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Hú hồn ! Các bà, các chị dưới xuôi lỡ béo cứ chạy máy thể dục làm gì có kết quả bằng chúng tôi, ngồi vừa lắc lư uốn dẻo, vừa dựng tóc gáy. Đã vậy, nắng như đốt lửa trên đầu và nhanh chóng nhuộm da chúng tôi thành màu nâu sẫm. Đoàn chia làm hai tốp. Một tốp đi đường đá hộc lành hơn, đường cũng xấu nhưng rộng. Còn tốp tôi đi con đường mà trước đây nghe kể cũng không tưởng tượng nổi : Có đoạn đường rộng gần 20cm, đủ cho bánh xe đi, một bên là vách núi đá, một bên là vực sâu. Có bác trai trêu : Không may rơi xuống vực nếu may không thất xác thì ACE may ra nhặt được chục kg xương có kèm MBH. Hic, hic,? nguy hiểm là thế mà chúng tôi đã vượt qua an toàn ! ACE bảo nhau, Mậu Duệ - Du Già còn qua thì còn cung nào không thể chinh phục. Sự kết hợp nhịp nhàng giữa sức khoẻ và thần kinh ! Buổi tối định sau khi nhậu sẽ tới màn karaoke nhưng ai cũng mệt nên hoãn. Nhà khách Yên Biên rất ổn, ai nấy đều ngủ ngon lành.
  7. XL2882

    XL2882 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2007
    Bài viết:
    699
    Đã được thích:
    0
    Bé love viết nhật ký hay quá ..... Tặng bé bông hoa rừng và vote cho bé 5* để động viên bé tường thuật chi tiết đêm 03/05/2008 tại thị xã Tuyên Quang
    [​IMG]
  8. coxchia

    coxchia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2007
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    0
    Cái bác XL 2882 có vẻ thích chụp hoa hoét nhẩy ! e là con gái mà chẳng mê được như bác đâu. Ấy mà cái hoa gì toàn '''' dâu dê'''' thế vậy ?
  9. landai

    landai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0


    Tớ bắt chước em Love, làm một chuỗi tường thuật cho thêm phần phong phú nhé. Cũng là để cổ động cho chuyến đi thác Bản Giốc sắp tới của đoàn ta. Thế là lần thứ 2, tớ lại hụt vụ Bản Giốc này rồi. Chúc đoàn ta chân cứng đá mềm và có một chuyến đi thú vị nữa nhé

    Tớ đi phượt
    Đang ngồi làm việc một cách âu sầu và ủ rũ vì kế hoạch đi Bản Giốc của chúng tớ bị phá sản thì mess của Hà ầm ầm lao tới. "Có một suất đi Hà Giang, cậu có đi cùng không?". Thế là quyết định lên đường trong vòng chưa đầy 30s.
    Bỡ ngỡ - tất nhiên từ này luôn luôn được dành cho những người được gọi là "lính mới" như tớ. Và thế là chiến dịch nhờ tư vấn bắt đầu được mở ra. Túi ngủ nhé - đã có bạn tớ cho mượn. Áo mưa nhé - được bạn tớ chở đi mua. Giày mưa, chiếu ngủ, khăn tắm... tất tần tật đã có bạn tớ lo giúp. Và dưới sự tư vấn của bạn tớ, tớ đã có đủ những thứ cần dùng cho một chuyến đi "phượt".
    30/4 là ngày chúng tớ xuất phát. Và trước đó tớ đã kịp chuyện trò làm quen với "xế" của tớ. Chúng tớ hẹn nhau ở Văn miếu lúc 5h15''''''''''''''''. Nhưng có lẽ do hồi hộp và do sợ mình sẽ đến muộn, nên tớ đã có mặt ở đó khi kim đồng hồ chỉ chính xác vào con số 5. Sau khi chằng buộc đồ đạc cẩn thận, chúng tớ thẳng hướng Ciputra - địa điểm tập kết của cả đoàn.
    Ngày thứ nhất.
    Theo kế hoạch thì chúng tớ 6h30 sẽ xuất phát từ Ciputra. Nhưng kẹo cao su luôn là thứ đồ ăn được đem ra sử dụng trong những chuyến đi như thế này. Vì thế, đến tận 7h30 chúng tớ mới xuất phát. Lịch trình sẽ là Hà Nội - Vĩnh Yên - Sơn Dương - Tuyên Quang. Dọc đường đi, 2 xe trong đoàn gặp sự cố. Và theo như nhận định của giới chuyên môn thì nguyên nhân của sự cố đó là do "rải đinh". Và mặc dù cách đấy vài chục mét có một hàng sửa xe vô cùng hoành tráng, thì chúng tớ cũng nhất định không chịu nhờ vả mà tự mang đồ nghề ra khắc phục hậu quả. Xe lại ngon và chúng tớ lại tiếp tục lên đường.
    Khoảng 13h, chúng tớ dừng lại ăn trưa ở Hàm Yên - Tuyên Quang, rồi tiếp tục cuộc hành trình đến với Hà Giang mến yêu. Không dừng lại ở đó, chúng tớ quyết tâm chạy về Quản Bạ, cách thị xã Hà Giang 47km. Trên đường từ Hà Giang đi Quản Bạ, lại một chiếc xe nữa cần được sửa chữa. Trong khi những người khác đang làm nhiệm vụ khắc phục sự cố, thì những người còn lại tranh thủ tác nghiệp vài pô ảnh và tiêu thụ một cơ số đồ ăn mang theo. Trời bắt đầu tối, tốc độ xe cũng giảm đi phần nào, nhưng không vì thế mà mất đi cảm giác thú vị. Thậm chí mọi người còn cảm thấy phiêu hơn khi lướt đi trong sương mù và trong bóng tối. Và vẫn còn đủ tỉnh táo để nhận biết rằng mình đang đứng ở Cổng trời. 19h30 phút, chúng tớ đã đặt chân đến Quản Bạ, kết thúc ngày thứ nhất với 360km đường trường.

    [nick]
    Được landai sửa chữa / chuyển vào 16:05 ngày 13/05/2008
  10. landai

    landai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0
    Ngày thứ 2: Quản Bạ - Yên Minh - Đồng Văn - Mèo Vạc
    Đã được nghe quá nhiều lời khen ngợi về cung đường Quản Bạ - Yên Minh - Đồng Văn, nhưng tớ vẫn không khỏi ngỡ ngàng khi tận mắt được nhìn thấy cảnh đẹp của núi non hùng vỹ. Cao nguyên đá Đồng Văn đen một màu đá, trải dài quá tầm mắt. Giữa thung lũng, nhà của cha con họ Vương - Vương Chính Đức và Vương Chí Sình - người được mệnh danh là Bang Tá (Vua Mèo) - nổi bật lên với nền kiến trúc độc đáo. Nghe kể rằng, tòa nhà này dựng trong 3 năm mới hoàn thành. Vật liệu để xây dựng chủ yếu là gỗ thông đá và đá xanh được khai thác trong vùng. Móng nhà làm bằng đá, bên trong ghép ván, cột kèo bằng gỗ, sàn lát ván gỗ, mái lợp ngói máng, hiên nhà lợp ngói ống trang trí hoa văn chữ ?othọ?. Bố cục tòa nhà theo ba lớp, cao dần vào trong, hai góc trong cùng xây hai lô cốt bằng đá xanh, có ba tầng, cách ba lớp nhà là ba sân lát đá phiến, là ba giếng trời để lấy ánh sáng cho tòa nhà.
    Rời dinh Vua Mèo sau khi đã có một bữa trưa đơn giản và gọn nhẹ, chúng tớ bắt đầu một cuộc chinh phục mới, cột cờ Lũng Cú - nơi địa đầu cực Bắc của Tổ quốc. Đứng trên đỉnh núi Rồng, ở độ cao 1.700m so với mực nước biển, cột cờ Tổ quốc uy nghi và vững trãi như khẳng định chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam. Hình như ai cũng có một niềm tự hào rằng mình đã đặt chân lên đến đây, được đứng dưới lá quốc kỳ đang tung bay phấp phới trong nắng và gió. Đứng trên đỉnh núi này, phóng tầm mắt ra xa, mới thấy sự hết được sự hùng vỹ của Cao nguyên đá, sự rộng lớn của đất trời, và cảm nhận thấy mình thật bé nhỏ trong vũ trụ bao la.
    Tạm biệt Lũng Cú, chúng tớ lên đường đến với Mèo Vạc. Không hổ danh với danh hiệu "Thiên Nam đệ nhất đèo", Mả Pí Lèng để lại trong tớ quá nhiều cảm xúc. Những vạt nắng vàng óng ả trải dài theo sườn núi, tạo nên những mảng sáng tối đan xen nhau, lung linh đến mê người. Hun hút ngó xuống dưới kia, là dòng sông Nho Quế "xanh màu ngọc bích" mỏng manh, mềm mại như một dải lụa bạc, uốn lượn quanh co giữa muôn vàn đá trùng điệp. Đẹp, đẹp quá Nho Quế ơi.
    Không nghỉ đêm ở Mèo Vạc như đã định, sau khi ăn tối xong chúng tớ chạy thẳng lên chợ tình Khâu Vai. Vẫn biết rằng chợ tình miền núi bây giờ không còn nguyên bản như xưa, nhưng tớ vẫn thấy tràn trề một nỗi thấy vọng. Chợ quá đông, nhưng không phải đông bởi những chàng trai cô gái vùng cao đến gặp lại người tình xưa, mà đông bởi người miền xuôi lên đây gặp gỡ. Đoàn chúng tớ nghỉ dưới mái hiên của một quán chợ. Thắng cố được đem ra và lời ca tiếng hát bắt đầu ngân vang. Tớ cảm thấy thấm mệt nên không tham gia cuộc vui với những người còn lại. Một giấc ngủ dài.

    Được landai sửa chữa / chuyển vào 15:57 ngày 13/05/2008

Chia sẻ trang này