1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vi vu Hà Giang 30/4 - Du hí Bản Giốc tháng 5 (p.38)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi tophit, 21/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. coxchia

    coxchia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2007
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    0

    Cái vụ đi Bản Giốc ở nhà FF em cũng đồng ý kiến với ý bác Hải ở trên, còn k đi 1 lượt cho vui lại xé lẻ đi làm 3 nhóm nữa chứ. Xếp gạch ở nhà chờ mấy bác thôi chứ em cũng ứ khoái đi kiểu đó.
  2. lao_gia_ham_gai

    lao_gia_ham_gai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Ụp cái này lên phát để anh em có tinh thần bàn tính chuyện tháng 6 cái nhể .
  3. Atom_heart

    Atom_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2005
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    1
    nick cua em la vuquochiep1986@yahoo.com
    moi nguoi cho em nick len tren nay nhe.de moi nguoi con chuyen di gi thi ru bon em voi
  4. akaiumi

    akaiumi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2004
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
  5. soldierTX

    soldierTX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    1.000
    Đã được thích:
    0
  6. lao_gia_ham_gai

    lao_gia_ham_gai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    0
    Cô bé này thâm nhể? cứ nói toạc cái móng con nhợn ra xem lèo...
    P/S: Ngứa chỗ nào thế? Nói rõ hơn đê
    [nick]
    Được lao_gia_ham_gai sửa chữa / chuyển vào 22:36 ngày 28/05/2008
  7. akaiumi

    akaiumi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2004
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Anh Hưng hôm nào tổ chức tour phuợt đi đường mòn Hồ Chí Minh về thăm mảnh đất anh hùng này đi.
    Ở đấy vừa du lịch văn hoá, vừa thư giãn, lại đúng nghĩa là phượt nữa.
    @lão già: lão đúng là lắm nhọt. Dùng omô hết chưa?
  8. lao_gia_ham_gai

    lao_gia_ham_gai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    0
    Cô sờ vào chỗ nào của anh có nhọt thế??? Cơ mà cô hỏi anh dùng OMo hết chưa, trong khi chả chịu đưa bịch nào là sao nhể? Điêu quá!
    @Mergi_rose: Sorry cô em, anh liên hệ với thằng xế đểu đàn em, dưng mà....nó lại bận đi chỗ khác, rùi....lại thấy em....có thằng xế khác, nên ko hú thêm thằng nào nữa. Đi vui vẻ nhé!
  9. Imaginary

    Imaginary Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    ^^
    to anh Hưng : Nhìn chuyến đi của anh thích thật đấy. Những chuyến đi về miền Trung nắng gió bao giờ cũng có cảm giác khác.
    Năm ngoái, em cũng vào trong đó ^^, đi qua Quảng Trị, cũng muốn dừng lại mà không kịp.Công nhận là lúc đi qua Quảng Trị cảm giác thấy cứ sao sao ấy, nhìn cái mảnh đất ấy mà nghĩ ngày trước hứng từng ấy bom thì quá khủng khiếp.
    Ngã BA ĐỒNG LỘC , lần trc nữa em đi thì nó chưa sửa sang gì, năm ngoái đến thấy nó sửa lại , xây lại một cho 10 cô gái, cũng đã vào đó thắp hương, hì, em chẳng giữ cái ảnh nào không cũng up lên ^^.
    Vào trong đó mà không đi biển thì thật quá lãng phí. Biển cửa Đại, Cửa Lò, Thiên Cầm, biển Lăng Cô, ....
    Em ấn tượng nhất là hôm ở Quảng Nam, đi biển Cửa Đại, tầm muộn muộn, đạp xe đạp từ thị xã Hội An lên đó, cả bãi cát trắng tinh , cây rung ào ào trong gió, chân ngập trong cát..thích mê tơi. Nhưng cũng không bằng lúc mặt trời lặn, người ta có dịch vụ cho khách tham quan ngồi lại biển. Người ta trải chiếu và đặt lên đó một cái đèn dầu. Cả một bờ biển chạy dọc là ánh đèn lấp lánh. :x, cảm tưởng như không khí là một tấm gương và bờ biển đó là sự phản chiếu của bầu trời xuống ấy. Ấn tượng không chịu được. Em chưa thấy ở đâu có cảnh như thế cả. Đẹp không chịu được.
    Sáng hôm sau cũng muốn đi ngắm mặt trời mọc ở đấy , nhưng lúc dậy thì muộn mất rồi. Hì, không có đc cảnh mặt trời mọc đẹp như của anh.
    Mỗi một chuyến đi đều đem lại những cảm xúc khác lạ. Đi đến đâu cũng nghĩ : Tổ Quốc ta thật đẹp, và sẽ quay lại đó lần nữa :D . Em chưa vào thăm Nghĩa trang Trường Sơn, sẽ còn phải đến đó nữa.
    Năm ngoái, tổng cộng các chuyến đi là em ở trong đó một tháng, hic, hứng đủ thứ nắng gió. Nhưng thật là tuyệt
    Những bức ảnh của anh làm em muốn đi lại trong đấy quá., hic
    to chị Lan Đài, chị ơi trang xem phim mà hôm trc em có nói ấy là zing.vn, chị phải đăng nhập làm thành viên nó mới cho xem cơ. Có đủ bộ Thái Vương Tứ thần ký rồi ạ. Anh Bea
  10. soldierTX

    soldierTX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    1.000
    Đã được thích:
    0
    XIN CHÀO CẢ NHÀ HAY QUÁ!
    Tôi và ChutichH2O đã hoàn thành cung Cao Bằng - Bản Rock. Em Uyên thì về đên HN sớm hơn (khoảng 22:00) còn tôi thì cán đích Nhà Hát lớn là 1:07Am.
    Lại thêm được một chuyến đi vui vẻ, thắm tình đoàn kết; Phong cảnh thì miễn chê luôn!
    Chúc cả nhà có một tuần làm việc vui vẻ, thoải mái, hiệu quả!

    Có tấm ảnh làm quà:
    Đầu tiên là Hồ Ba bể
    [​IMG]
    Sau là Thác Bản Giốc
    [​IMG]
    [​IMG]

Chia sẻ trang này