1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vì yêu em anh chấp nhận tất cả - Nhưng dường như anh đang sai lầm ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Squall_1982, 14/12/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Squall_1982

    Squall_1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Vì yêu em anh chấp nhận tất cả - Nhưng dường như anh đang sai lầm ?

    Từ khi yêu em anh đã thay đổi rất nhiều
    Anh ko còn là thằng nhóc lạnh lùng , khó gần ngày xưa nữa
    Mọi người đều nói rằng : Từ khi quen em anh đã vui vẻ và dễ gần hơn
    Nhưng thật ra thời gian gần đây anh đang lo sợ 1 điều gì đó
    Anh sợ rằng em sắp rời xa anh ... Điều này thật ngốc phải ko em ?
    Nhưng thật ra anh đã cảm thấy lo lắng về chuyện của anh và em từ lâu lắm rồi
    Anh đang tự hỏi mình : Phải chăng anh đang làm phiền em ? Đang can thiệp vào những mối quan hệ của em ?
    Em đã từng nói với anh " Khi nào anh cảm thấy em đang rời xa anh, hãy giữ em lại " Thật khó lắm , Em biết ko ? Nhiều khi anh biết rằng em đi với người khác , Nhất là ngưòi đó lại có cảm tình với em nữa ! Anh ko muốn thế . Nhưng từ khi yêu em anh đã nói rằng
    Anh ko muốn làm em buồn chút nào cả

    Mãi yêu em - Trong hy vọng - Trong nhớ thương
  2. hangkhongmai

    hangkhongmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    bác sai lầm thật đó, không làm cho người yêu của bác buồn khác hoàn toàn với việc bác tỏ thái độ cho cô ấy bít là bác không thích cô ấy đi với thằng đó, rằng bác muốn cô ấy cần giữ 1 khoảng cách nhất định với ku kia ...
    Còn nếu cô ấy muốn rời xa bác thì có níu kéo cũng không ăn thua đâu,tốt nhất là chuẩn bị tinh thần để đỡ shock thôi ...quan trọng là bác vẫn phải học,phải làm việc cho tốt....chứ lúc đó bác lao theo sự đau khổ và quị ngã thì bác không có chút bản lĩnh nào đâu ....
    Nhưng nói vậy thôi, chủ yếu là bác hay cho cô ấy biết bác yêu cô ấy như thế nào,không chỉ bằng lời nói mà phải bằng cả hành động ....chúc bác vượt qua cơn sóng gió của cuộc tình ....
  3. Stuck-up

    Stuck-up Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Híc.....híc..... sai lầm ở chữ " tất cả " trên topic ý , chỉ chấp nhận những gì "có thể" thôi bạn àh
    Yêu quá khổ thế đấy , tớ cũng vừa mới nghiệm ra điều này cách đây vài giờ đồng hồ
    -----
    Dù rằng đường đời nhiều khi chán chường , đừng để nỗi buồn theo dấu anh
    Lạc loài niềm tin , dù cho gió sương , đừng để hi vọng tan biến nhanh ... Okays {$__$}
  4. rationalist

    rationalist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    2.228
    Đã được thích:
    0
    hi, bác này viết sao mà giống tôi vài tháng trước thế... và vài tháng sau thì sẽ là... vì yêu em, anh đã chấp nhận tất cả nhưng đến giờ anh ko thể chấp nhận được em???
    good luck.
  5. Squall_1982

    Squall_1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Ngoài anh ra có lẽ chẳng có ai chấp nhận đưa người mình yêu thương nhất đến gặp những người có cảm tình với em ? Phải ko em ?
    Có lẽ anh thật ngốc ! Nhưng anh hiểu rằng anh ko đồng ý em vẫn cứ đến phải ko ? Những lúc em bên cạnh người khác anh đau nhói trong tim .. Anh lo sợ .. Anh đang sai lầm ... Phải chăng anh đang ko giữ được em bên cạnh ? Anh ghét cái cảm giác phải chia xẻ em với người khác như thế này . Khi em ko còn ai bên cạnh , khi em chán nản muốn rời xa tất cả ? Anh đã ở cạnh em , chia xẻ mọi việc cùng em ... Mọi việc chẳng có gì nhưng anh cảm thấy vui , thấy ấm áp biết bao khi giúp em trở về là cô bé đáng yêu mọi ngày ...
    Nhưng giờ đây mọi chuyện đã ko còn gì nữa ...
    Anh đã ko giữ được em ? Anh biết vì anh đã quá sai lầm ? Anh đã quá yêu , quá mù quáng phải không ? Anh biết ... Em hối hận vì đã quen anh , đã trao anh nhiều điều cho dù em đã từng nói ''"Em làm gì em sẽ không bao giờ hối hận "
    Anh thật ngốc ! Em chưa từng 1 lần thuộc về anh ! Mọi chuyện chỉ do anh hiểu lầm quá nhiêu ! Hy vọng quá nhiều
    Anh biết ! Anh đã can thiệp nhiều vào các mối quan hệ của em
    Chỉ vì anh quá yêu em , Anh muốn em chỉ là của riêng anh ! Thật ích kỷ phải ko ? Nhưng khi yêu ai cũng vậy ! Đâu chỉ mình anh phải ko ?
    Nhưng có 1 điều mà anh ko bao giờ nghĩ tới ! Ko bao giờ anh dám nghĩ tới ! Đây quả là 1 cú sốc lớn đối với anh !
    Như em biết đấy ! Anh đã từng sống theo cái kiểu bất cần đời 1 thời gian dài , sống với đủ mọi loại người ....
    Nên anh hiểu và trân trọng vì chính những lúc bê tha đó anh hiểu được rằng ! Được sống bên cạnh những người thân yêu , có ngưòi luôn bên cạnh để tâm sự thật đáng quý và hạnh phúc biết bao ...
    Cách sống theo kiểu giang hồ đó đã dạy cho anh nhiều điều nữa ...
    Tuy anh sống như vậy 1 thời gian dài nhưng anh kịp hiểu rằng có 2 điều ko bao giờ được mắc phải : Ko bao giờ được phép bán đứng và qua mặt bạn bè.Nhưng anh không bao giờ ngờ được 2 điều mà anh căm ghét nhất lại xảy ra với anh , với chính anh ! Đây quả là cú sốc quá lớn với anh
    Nhưng anh ko trách em đâu ! Anh tự tự trách mình đã ko đủ bản lĩnh để giữ em ! Anh tự trách mình vì mọi chuyện , vì tất cả ..........
    Chuyện tình cảm thì ko thể nói trước điều gì nhưng anh ko tin nổi nó đã xảy ra . Với chính nguời anh ko bao giờ nghĩ tới , người mà anh bao lâu nay coi như anh em
    Thật lạ khi anh ko đủ can đảm để nói với em những điều này
    Chuyện 3 người thật khó xử phải ko ?
    Cũng nên dứt khoát thôi ! Cho dù giờ đây anh đang phải tự dằn vặt và gặm nhấm nỗi đau khổ quá lớn này ...........
    Cuộc đời vẫn thế - Vẫn níu yêu thương mong manh - Một bờ cát trắng - Chỉ để anh ghi tên em ...
  6. hanhhanoi

    hanhhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Những người con trai khi yêu bao giờ cũng muốn vì người yêu , họ nói người con gái giúp cho họ nghị lực sống , rồi con người của họ khác đi và tiến bộ hơn !
    Nhưng nếu như người con gái đã không còn yêu anh ta nữa , anh ta sẽ nói bị sốc , tất nhiên rồi nhưng anh ta không nghĩ tới cuộc sống xung quanh , trách nhiệm với gia đình . bạn bè sao !
    Chỉ hãy biết cuộc sống chưa phải chấm dứt tất cả ngay cả khi người yêu đã rời xa anh ta !
    To squall_1982 : tình cảnh của anh giống người yêu của tôi nhưng anh ta không đến nỗi phải tuyệt vọng như anh đâu , hãy refresh trong thời gian sớm nhất nhé !
    Mãi mãi là người con của hà nội !
  7. NhoEm0702

    NhoEm0702 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    0
    đúng thế.Sai lầm vì bạn đã " chấp nhận tất cả ".
    Anh vẫn trông ngóng Em hoài ...Anh vẫn chờ mong Em mãi...!!!
  8. chet_trong_tim_em

    chet_trong_tim_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Nhưng người thứ 3 bạn đề cập đến là ai cơ ?
    Bạn của bạn à . Nếu vậy thì hắn thật quá đáng
    Giành giật người yêu của bạn bè là 1 điều ko thể chấp nhận được.Thật đáng khinh bỉ
    Nhưng bạn cũng ko nên tự trách mình như vậy
    Mọi chuyện đều có nguyên do của nó
    Tại sao bạn ko trách cô bạn gái kia ?
    Có khi mọi lỗi lầm xuất phát từ phía cô ta thì sao ?
    Nếu cô ta chọn lựa bạn thân của bạn thì xin chia buồn với bạn
    Bạn đã có 1lựa chọn sai lầm trog tình yêu
    Người con gái đó bạn chẳng nên luyến tiếc làm gì cả
    Lời nói của cô ta : Khi nào anh cảm thấy em đang rời xa anh, hãy giữ em lại > Khác hẳn với hành động của cô ấy mà
    Bạn nghĩ xem có đúng không ?
    Cô ta được bạn yêu thương bằng tất cả tấm lòng như vậy nhưng cô ấy ko biết trân trọng thì hãy quên đi - Cô ta ko xứng đáng
    Đừng tự lừa dối chính mình nữa
    Hãy đối diện với sự thật đi - Còn nếu bạn còn muốn tiếp tục theo đuổi thì người đau khổ nhất chính là bạn đấy - Họ sẽ coi bạn như 1 vật cản trước mắt thì sao ?
    Chúc bạn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh nhé
    Dù gì thì đổi bạn lấy tình là điều xuẩn ngốc nhất
    Cô đơn lang thanh mình anh ...
  9. heheloveh2o

    heheloveh2o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2003
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Thật đáng tiếc

    hehe
  10. Squall_1982

    Squall_1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Khi nào anh cảm thấy em đang rời xa anh, hãy giữ em lại
    Em hối hận vì đã dành nhiều tình cảm cho anh nên bây giờ em rất khó nói với anh rằng : Chúng mình là bạn nhé
    Anh muốn bật khóc khi viết những dòng chữ này
    Lời nói của em như đâm vào tim anh ... Em biết không ?
    Nhưng anh sẽ ko trách cứ gì đâu
    Anh đã từng nói rằng anh tôn trọng mọi quyết định của em
    Anh sẽ cố gắng vượt qua ... Cho dù trong tận sâu trong tim anh .. Anh ko muốn để mất em
    Cuộc đời vẫn thế - Vẫn níu yêu thương mong manh - Một bờ cát trắng - Chỉ để anh ghi tên em ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này