1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vì yêu em anh chấp nhận tất cả - Nhưng dường như anh đang sai lầm ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Squall_1982, 14/12/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Squall_1982

    Squall_1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ bây giờ mọi chuyện đã quá khó khăn rồi phải ko em ?
    Anh đã nói chuyện với em ... rất lâu
    Và anh đã nhận ra 1 điều mà từ lâu nay anh vẫn thắc mắc
    Anh đã để mọi chuyện đi quá xa
    Anh đã ko nghi ngờ ? Dù chỉ 1 chút thôi ?
    Phải chăng vì anh đã quá tin ? Đã quá thờ ơ ?
    Đến khi anh kịp nhận ra thì đã quá muộn , quá muộn rồi
    Mọi chuyện đáng tiếc cũng đã xảy ra rồi
    Có hối lại cũng chẳng kịp nữa ..........
    Khi mới yêu em anh đã từng nói : Anh yêu em anh chấp nhận tất cả kể cả việc anh ko phải là người duy nhất của em ? 1 thời gian nữa em hãy tự quyết định lựa chọn anh hoặc người khác ?
    Nếu người em lựa chọn ko phải là anh , anh sẽ ko buồn đâu
    Vì người em lựa chọn chắc chắn sẽ tốt hơn anh , sẽ lo lắng cho em hơn anh , Nếu thế anh cũng vui , cũng mừng cho em
    Vậy mà thời gian gần đây anh đã ko chịu đựng nổi nữa ! Anh đã nói với em : Anh sẽ ko để em rời xa anh , Cho dù người đó là ai ? Anh vẫn sẽ mãi mãi bên cạnh em .......
    Nhưng giờ đây mọi chuyện đã khác rồi
    Hãy tha thứ cho anh nhé
    Anh đã ko thể làm được !!! Anh đã quá mệt mỏi !!! Anh ko còn muốn tranh giành em với bất kỳ ai nữa
    Anh ko muốn tất cả đều khó xử
    Anh chấp nhận tất cả - Chúng mình là bạn nhé
    Thật tự dối lòng khi viết những dòng chữ này nhưng anh thật sự không còn lựa chọn nào khác ! Mong em hiểu cho anh !
    Mọi chuyện chỉ còn là dĩ vãng
    Anh ko muốn chuyện này làm khổ tất cả nữa ?
    Mọi chuyện đều do anh ! Anh sẽ tự gánh chịu ! Tất cả
    Cuộc đời vẫn thế - Vẫn níu yêu thương mong manh - Một bờ cát trắng - Chỉ để anh ghi tên em ...
  2. diepleaf

    diepleaf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của hai người tôi có một vài suy nghĩ, thế này:
    squall 82: Tình cảm của anh , con người anh khiến tôi rất xúc động... Nhưng có lẽ anh cần xem xét lại,chuyện đã xảy ra tôi ko chắc là còn cứu vãn được, từ lúc nó bắt đầu anh đã có những cảm nhận, anh đã xử sự một cách cao thượng... những gì tôi có thể thấy ở anh khiến tôi tin rằng anh sẽ vượt qua được nỗi đau này.Đừng dằn vặt mình, cũng đừng tự làm mình thêm đau.Không có ích gì đâu.Anh và cô ấy có kết cục như bây giờ có thể là tốt cho cả 2 ng`.. Cố gắng lên, và quên đi những ngày tháng cũ, mở một con đường mới thoải mái cho cả 3 người...
    ai_ni : Thật sự cũng chẳng biết nói gì với bạn.Chỉ mong là bạn thật chắc chắn trong những suy nghĩ và quyết định của mình.
    Chúc mọi việc sớm tốt lành!
    To Be Rich In Friends Is To Be Poor In Nothing!!!!
  3. Squall_1982

    Squall_1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Nếu 1 người phải ra đi thì người đó phải là anh
    Anh đã nói với em : Đã đến lúc em phải chọn lựa rồi
    Hãy làm theo những gì trái tim em mách bảo ! Đừng để sau này phải hối hận
    Nhưng giờ đây em đừng suy nghĩ gì nữa
    Hãy quên hết mọi chuyện đi ....
    Anh sẽ ko còn là gì nữa !
    Anh ko còn đủ kiên nhẫn để đứng vững nữa rồi
    Thật lạ : Anh đã từng nói đùa : Anh phải xa Hà Nội 1 thời gian
    Biết đâu khi về em đã thuộc về người khác rồi ?
    Bây giờ câu nói đùa ấy ít nhiều cũng đã thành sự thật ? Một sự thật mà anh ko dám tin , ko dám nghĩ tới ?
    Hiện nay anh vẫn chưa đi lại được ! Nếu ko anh sẽ rời xa nơi đây ! Ít nhất là lúc này ! Em biết ko ? Anh ko muốn làm khổ em và H nữa
    Anh có lỗi vì đã làm ảnh hưởng đến em , đến việc học của em
    Anh thật tệ khi chỉ nghĩ đến mình ! Anh chỉ muốn giữ em bên mình ! Anh đâu nghĩ đến việc lựa chọn lại làm em đau khổ đến vậy ? Anh thật ngốc phải ko ? Nhưng mọi chuyện đã qua rồi
    Em đừng lo nghĩ gì đến anh nữa ! Hãy tập trung hơn vào việc học đi ! Em phải học hết cấp 3 đã ! Mọi chuyện hãy cố quên đi nhé.Chuyện giữa 3 người giờ đây chỉ còn 2 thôi.Cứ coi như ko có chuyện gì với anh cả ! Được ko ! Mèo con bé bỏng của anh - Hãy cho anh gọi em như vậy nhé - Lần cuối
    Cuộc đời vẫn thế - Vẫn níu yêu thương mong manh - Một bờ cát trắng - Chỉ để anh ghi tên em ...
  4. Squall_1982

    Squall_1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Giờ đây anh có hối hận cũng ko kịp nữa
    Anh đã bắt em phải lựa chọn
    Anh đã làm em hỏng cả kỳ thi học kỳ này
    Anh không biết phải làm gì bây giờ ?
    Giờ đây em muốn rời xa tất cả - Bỏ lại tất cả - Kể cả cuộc sống của em
    Em đừng như thế nữa - Hãy tự vượt qua đi - Như ngày nào
    Cuộc đời vẫn thế - Vẫn níu yêu thương mong manh - Một bờ cát trắng - Chỉ để anh ghi tên em ...
  5. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Nói thật,khi đọc xong bài của bác Squall,em thấy giận bác lắm,bác có biết không?Bác cao thượng thế để làm gì?Bác nghĩ như thế người ta sẽ cảm động mà quay lại sao,bác làm thế bác cũng khổ,mà người ta lại càng khổ thêm...
    Đọc đến đoạn bác quyết định say good bye,em thấy mừng cho bác lắm lắm,phải kiên cường lên bác ạ,thiếu gì con gái,bây giờ còn nhiều cảm xúc lẫn lộn,chắc bác chưa thể xác định rõ mọi thứ....Có lẽ một thời gian sau,bác sẽ biết tình cảm thực sự dành cho người ta..
    To ai_ni:Hành động như thế là làm khổ Squall,H và gia đình,điều quan trọng là chính bạn không biết thương cho bạn,dứt khoát lên!Đã quyết thì không hối!
    .....Cứ biết thế đã!
  6. ai_ni

    ai_ni Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    658
    Đã được thích:
    0
    Hôm thứ 7, em đã vào topic này, định post bài. Nhưng lúc đó, tâm trạng của em ko tốt lắm, sợ lại nói năng linh tinh. Những tưởng hôm nay sẽ khá hơn 1 chút, ai ngờ ... Thôi, có lẽ em nên nói những lời cuối cùng, dù sao thì cũng chỉ còn mấy ngày nữa thôi.
    Thứ 7, đối với những tất cả học sinh trong trường là ngày thi cuối cùng, còn đối với em thì khác. Em đã bỏ thi mấy môn rồi. Trống báo hết giờ, bước ra khỏi phòng thi, em chẳng biết nên cười hay nên khóc. Em lại làm bài rất tệ, chắc là chẳng thể tệ hơn được nữa. Đi ngang qua phòng hội đồng, cô hiệu phó, cũng là cô giáo trước đây đã từng dạy em đã nói với em: "Cô đặt niềm tin vào em vậy mà em làm cô thất vọng quá!". Nói rồi cô đi thẳng. Có lẽ, cô đã biết việc em bỏ thi. Chuyện này chắc đã đến tai các thầy cô giáo trong trường rồi.
    Một lúc sau, cô chủ nhiệm gọi em ra, bảo là: "Cô hiệu phó nói với cô là ko được thi lại. Nếu như nghỉ có lý do, bố mẹ đến xin phép thì ko sao. Đằng này... Những môn em ko thi, 1 là nhận luôn điểm 0, 2 là bị đuổi học hoặc buộc phải chuyển trường gì đó là tuỳ vào quyết định của nhà trường." Thế đấy.... Bây giờ thì em còn có thể chọn lựa được sao ???
    Ăn miếng thì phải trả miếng, để khỏi bị mang tiếng!!!
     
  7. bad_friend

    bad_friend Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ mọi người se nghĩ ai_ni là người không tốt nhưng thật ra người mọi người phải chửi là tôi . Tôi là người đâm bạn bè, mà không chỉ là bạn bè bình thường còn thân như anh em nữa. Nếu như tôi đối xử với ai_ni lanh lùng ngay từ đầu thì mọi chuyện đã không như thế này . Nhưng dù có nói gì thì tôi cũng là thằng phản bạn rồi. Tôi là một thăng rất tồi nhưng sao Squall_1982 không hề chửi tôi một câu, không đấm cho tôi một phát như thế tôi còn thấy dễ chịu hơn rất nhiều, sao ông vẫn còn thân thiện với tôi thế. Mọi chuyện giữa tôi với ai_ni cung chỉ trước hôm ông bị ngã xe có vài hôm thôi. Thực ra tôi cũng đã cố tránh chuyện này từ lúc đầu rồi nhưng có lẽ tôi không đủ bản lĩnh vì đây cũng là lần đầu tôi yêu. Cho dù ông có đánh có chửi tôi cũng không trách ông đâu bởi vì cho dù tôi có viện lý do gì thì tôi cũng đã phạm sai lầm nghiêm trọng nhất trong đời mình rồi đấy là phản bội bạn bè của mình.Mọi người cứ chửi tôi đi như thế có lẽ tôi dễ chịu hơn nhiều.
  8. ai_ni

    ai_ni Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    658
    Đã được thích:
    0
    Đến lúc này thì em chẳng còn nghĩ được gì nữa rồi. Anh chẳng có lỗi gì đâu nên cũng đừng hối hận. Tự em gây ra thì tự em gánh chịu thôi. Em đã cùng đường rồi. Em còn có thể sống để mang tiếng ô nhục cho bố mẹ sao. Tất cả rồi sẽ qua thôi anh ạ, qua rất nhanh. Rồi sẽ chẳng còn ai nhớ đến em đâu. Anh sẽ ko phải khổ sở thế này nữa đâu, anh H cũng thế. Có lẽ đây là cách giải quyết tốt nhất. Sẽ chẳng còn ai phải khó xử cả. Đừng lo cho em nữa. Mà thôi, cũng chỉ còn 2-3 ngày nữa thôi. Tuần tới mọi chuyện sẽ xong xuôi hết thôi mà. Trước Tết .... tất cả sẽ trở thành quá khứ...............
    Ăn miếng thì phải trả miếng, để khỏi bị mang tiếng!!!
     
  9. Squall_1982

    Squall_1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    To Friend :
    Mọi chuyện bây giờ không còn là việc ai có lỗi nữa ! Tất cả đều đã xảy ra
    Đối với tôi mọi chuyện đã qua , tất cả đã nguội lạnh rồi
    Tôi hiểu , tôi chẳng thể trách H được
    H ko hề có lỗi , Tình cảm là điều mà ko ai có thể nói trước được đâu
    Tôi đã nhiều lần muốn được nói chuyện trực tiếp với H ! Nhưng do vết thương chưa khỏi nên tôi vẫn chưa đi lại được
    Nói chuyện ở đây đông người không tiện lắm
    Bây giờ H bảo tôi phải làm gì ?
    Giúp em qua được tình trạng này bây giờ ?
    To M
    Anh biết ! Khó khăn nhất đối với em bây giờ là chuyện nợ 5 môn thi học kỳ ! Em sẽ chẳng thể nói với ba mẹ chuyện này được
    Ba mẹ em sẽ rất buồn
    Anh cũng chẳng biết phải làm sao bây giờ ........................
    Tốt nhất em cứ nói chuyện nợ thi cho ba mẹ em đi
    Ba mẹ em sẽ nói chuyện với cô giáo chủ nhiệm
    Mọi chuyện không tồi như em nghĩ đâu
    Em sẽ phải thi lại đấy - Cô bé - Hãy cố lên nhé
    Đừng bi quan như vậy nữa - Cái chết không giải quyết được gì đâu - Đừng vì 1 chút vấp ngã như vậy đã vội từ bỏ cuộc sống - Em còn có gia đình , có bạn bè , người thân nữa mà - Đừng để ai phải đau đớn nữa - Biết không ?
    Anh tin rằng em sẽ tự vượt qua được mà
    Như em đã từng hứa với anh : Em sẽ không bao giờ nhắc đến cái chết nữa
    ĐỪNG THẤT HỨA - DÙ CHỈ 1 LẦN
    Cuộc đời vẫn thế - Vẫn níu yêu thương mong manh - Một bờ cát trắng - Chỉ để anh ghi tên em ...
  10. chet_trong_tim_em

    chet_trong_tim_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Vậy là đã đủ 3 nhân vật chính xuất hiện trong Topic này rùi ?
    Người cuối cùng cũng đã lên tiếng
    Chúng ta thử cùng phân tích mọi chuyện nhé
    Squall : Anh sợ rằng em sắp rời xa anh ... Điều này thật ngốc phải ko em ?
    Nhưng thật ra anh đã cảm thấy lo lắng về chuyện của anh và em từ lâu lắm rồi
    ai_ni : Sáng nay, tình cờ em đọc được bài này, và em biết đó là anh "Anh đã đợi điện thoại của em 2 ngày nay rồi. Hiện tại anh không đi lại được ... Anh muốn được nói chuyện với em ...."
    -> đọc xong những dòng này, em đã chạy về nhà gọi điện luôn cho anh. Em ko ngờ rằng anh vẫn muốn gặp em, vẫn muốn nói chuyện với em
    Squall : Anh kịp hiểu rằng có 2 điều ko bao giờ được mắc phải : Ko bao giờ được phép bán đứng và qua mặt bạn bè.Nhưng anh không bao giờ ngờ được 2 điều mà anh căm ghét nhất lại xảy ra với anh , với chính anh !
    Chuyện tình cảm thì ko thể nói trước điều gì nhưng anh ko tin nổi nó đã xảy ra . Với chính nguời anh ko bao giờ nghĩ tới , người mà anh bao lâu nay coi như anh em
    ai_ni : Anh bảo em sử dụng nick khác đi, đừng dùng nick này để post bài, anh bảo anh ko muốn ng` khác biết nhân vật đó là em, ko muốn ng` khác nghĩ xấu về em, ko muốn ng` khác lại nói em như trong những bài viết trước đó. Nhưng em mặc kệ, bây giờ chuyện đó chẳng còn quan trọng nữa rồi. Tại sao anh vẫn tốt với em như thế? Tại sao anh lại nhận hết mọi lỗi lầm về mình như thế? Giá như anh trách em một câu, có lẽ tâm trạng của em sẽ ko như thế này.
    bad_friend : Tôi là người đâm bạn bè, mà không chỉ là bạn bè bình thường còn thân như anh em nữa . Nhưng dù có nói gì thì tôi cũng là thằng phản bạn rồi. Tôi là một thăng rất tồi nhưng sao Squall_1982 không hề chửi tôi một câu, không đấm cho tôi một phát như thế tôi còn thấy dễ chịu hơn rất nhiều, sao ông vẫn còn thân thiện với tôi thế.Cho dù ông có đánh có chửi tôi cũng không trách ông đâu bởi vì cho dù tôi có viện lý do gì thì tôi cũng đã phạm sai lầm nghiêm trọng nhất trong đời mình rồi đấy là phản bội bạn bè của mình
    Squall : Mọi chuyện bây giờ không còn là việc ai có lỗi nữa ! Tất cả đều đã xảy ra
    Đối với tôi mọi chuyện đã qua , tất cả đã nguội lạnh rồi
    Tôi hiểu , tôi chẳng thể trách H được
    H ko hề có lỗi , Tình cảm là điều mà ko ai có thể nói trước được đâu
    Bây giờ H bảo tôi phải làm gì ?
    ai_ni : Đến lúc này thì em chẳng còn nghĩ được gì nữa rồi. Anh chẳng có lỗi gì đâu nên cũng đừng hối hận. Tự em gây ra thì tự em gánh chịu thôi. Em đã cùng đường rồi. Em còn có thể sống để mang tiếng ô nhục cho bố mẹ sao. Tất cả rồi sẽ qua thôi anh ạ, qua rất nhanh. Rồi sẽ chẳng còn ai nhớ đến em đâu.
    Squall : Anh có lỗi vì đã làm ảnh hưởng đến em , đến việc học của em
    Anh thật tệ khi chỉ nghĩ đến mình ! Anh chỉ muốn giữ em bên mình ! Anh đâu nghĩ đến việc lựa chọn lại làm em đau khổ đến vậy ? Anh thật ngốc phải ko ? Nhưng mọi chuyện đã qua rồi
    Em đừng lo nghĩ gì đến anh nữa ! Hãy tập trung hơn vào việc học đi ! Em phải học hết cấp 3 đã ! Mọi chuyện hãy cố quên đi nhé.
    Anh không biết phải làm gì bây giờ ?
    Giờ đây em muốn rời xa tất cả - Bỏ lại tất cả - Kể cả cuộc sống của em
    Em đừng như thế nữa - Hãy tự vượt qua đi - Như ngày nào
    Thôi . Chịu thôi . Chuyện của 3 bác nhức đầu lắm
    Tôi chỉ khuyên 3 người nên có những lựa chọn sáng suốt nhất
    Bởi 1 lẽ đơn giản :
    Làm sao đây : Bạn và tình
    Trong 2 tiếng ấy tiếng nào đắng cay ? ? ? ? ? ?
    Hahaha ! Câu bài sướng ghê
    Cô đơn lang thang mình anh ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này