1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vỉa hè Bóng đá Việt Nam. Hot: CONFEDERATIONS CUP 2009 (từ trang 4).

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi TUTHUOCGIADINH, 27/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TUTHUOCGIADINH

    TUTHUOCGIADINH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Vỉa hè Bóng đá Việt Nam. Hot: CONFEDERATIONS CUP 2009 (từ trang 4).

    Đêm nay trận trung kết được chờ đợ nhất trong năm 2009 sẽ diễn ra tại thành Rome.

    Các bạn hãy dự đoán tỉ số nhé.

    Mình nghiêng về Barca
  2. wintoantap

    wintoantap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2009
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Hãy truy cập ngay machnuoc24h.com để nhận gói nhận định miễn phí về các trận cầu ngon nhất đêm nay. Chúc các bạn may mắn. Hoàn toàn miễn phí trên wwww.machnuoc24h.com:
    Giới thiệu:
    Hiện nay, các trang web bán tin bóng đá thường nói surewin (chắc thắng). Nhưng trên thực tế không bao giờ họ cung cấp một kết quả tốt hơn 55%.
    Nếu bạn tìm thấy một phân tích toàn diện ở đâu đó, chúng tôi sẽ hoàn trả lại toàn bộ tiền đăng ký của bạn mà không có bất kỳ một thắc mắc nào hết.
    Tất cả những nhận định của chúng tôi đều được tổng hợp từ rất nhiều nguồn tin đáng tin cậy ở khắp các nơi trên thế giới. Vì vậy, chúng tôi có thể tự tin khẳng định chúng tôi có thể cung cấp cho bạn các phân tích tốt hơn so với bất kỳ ai khác trên internet.
    Nếu không tin các bạn có thể nhận định ngược lại chúng tôi.
    Chất lượng cao nhất, dịch vụ tốt nhất so với các trang web cung cấp tin trên mạng internet, chỉ có trên machnuoc24h.com.

  3. cafe37

    cafe37 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    4.783
    Đã được thích:
    6
    barca sẽ đè bẹp MU tối nay. Mu chỉ nổi tiếng khi đấu tại nước anh mà thôi. ra thế giới thì MU không đủ đỉnh cao để chiến thắng.
  4. doinick

    doinick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2009
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Barca chỉ là con rùa, sau trận với Barca thì cả châu Âu và thế giới đã khinh Chelsea như khinh bọn bệnh rồi.
    Thật là tởm lợm với cái chiến thắng trước Chelsea của Barca.
  5. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Trước trận đấu các fan Mu VN (cái loại ruộng rẫy mới tập toèng xem bóng đá í mà cứ tưởng ta là hiểu biết bóng đá đỉnh cao) cứ gào lên Mu và MU.....Nhưng hôm nay phải nói là đáng tội nghiệp . MU vĩ đại, sir Ferguson vĩ đại các chú tôn vinh bị Barca nó vờn như trẽ nít và Sir đáng kính cứ phỗng ra siêu ngố .
    Thôi rồi một giấc mơ hoa . Người ta mới (hy vọng) tỉnh ra mà thấy rằng MU vĩ đại e rằng chỉ đúng 1/2 mới chử đại nhưng chưa bao giờ có vĩ cả . So với Barca, Real, Inter ....những clb gọi là vĩ đại e vẫn chưa bằng về thành tích hôm qua và cả hôm nay . Vô địch Anh Quốc thì đã sao ....với châu Âu cũng chưa là nghĩa gì . Ra khỏi nước Anh MU đá như một đám con nít .
    Với những chú fan MU chỉ lập luận bóng đá là MU tất cả MU ....rồi tới ....SLNA ...thực tế nó cứ tát vào mặt .
  6. voicoi80

    voicoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    3.900
    Đã được thích:
    0
    Công nhận hôm nay nhìn MU đá thấy tiếc , kiểu bị ngợp mặc dù là ĐKVĐ, 2 bàn thua thì 1 bàn lỗi thủ môn, 1 bàn lỗi hậu vệ để Messi tự do di chuyển vào trong đánh đầu. Những lỗi cuối trận của CR7, Paul Schole, hay Vidics chỉ càng thể hiện rõ sự bế tắc trong lối chơi trước đối thủ quá mạnh về công. Một trận thắng thuyết phục hoàn toàn của Barca
    Go go Barcelona - New Chapions
  7. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Tiếc gì mà tiếc ....thằng MU nó đâu có cầm bóng và khống chế được gì đâu ...bị động hoàn toàn . Không thể giử bóng . Không thể đoạt bóng trong chân Barca ...toàn chạy lờn vờn xem thằng Barca nó vẽ theo ý nó cứ như đan hoa dệt gấm ấy . Để Barca đá theo sách ngẫu hứng nó thì 2-0 là còn may . Đỉnh điểm là thằng Messi nó đi bóng qua 3 thằng MU bị ngã té mà bóng vẫn qua người vẫn qua thì đám MU phải nói thộn . Còn thằng CR7 sút thì trên trời dưới bể như thằng CV9 nhà nghệ cũng đưa 2 ngón cái number 1 lên gật gật như con gà nuốt dây thung . Thằng Messi nó đá như nghệ nhân vĩ cầm lên đồng solo mà nó đíu có diễn kịch dáng siêu sao gì ráo .
    Chú fan MU bửa nào mới gào thét với tôi là Barca không có hàng thủ mạnh đâu rồi nhỉ .
    Mịa cũng 2 con mắt ngó bóng đá muốn lòi tròng mà nhận xét thì toàn là sai toét mà cứ khoái làm vẻ cao siêu . Có những khi như vậy với những loại người cãi vung vít như vậy ...chỉ có thời gian trả lời là tốt nhất .
  8. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.990
    Đã được thích:
    19.153
    Mình phải nói rằng Barca là 1 đội bóng có sức mạnh phi thường, tất cả các cầu thủ có 1 trình độ kỹ thuật siêu việt, đan bóng vô cùng chính xác. Họ cứ như 1 đội bóng ngoài hành tinh vậy! Nếu Barca vẫn giữ nguyên bản sắc và phong độ như thế này, mình e là khó có đội bóng nào có thể lại nổi họ. Còn Chelsea ư, thú thật, mình ko ủng hộ 1 chút nào cái lối đá quá ư là tiểu xảo, dùng mọi thủ đoạn để phá đối thủ, thế nên, nếu Chelsea có thắng Barca bằng lối đá đó mình cũng ko phục. Dù là fan lâu năm của MU nhưng mình cũng phải đau đớn thừa nhận rằng hiện tại MU ko cùng đẳng cấp với Barca. Thường là sau khi bị dẫn bàn, đội bóng phải tấn công dồn ép đối thủ để gỡ hòa, đằng này... ko lên bóng nổi nửa sân, cứ như là Căm Pu Chia đá với Việt Nam
  9. mario0707

    mario0707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2009
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Phải Vote cho chuyên gia nài vài sao . Ko biết chuyên gia nài chửi Barca hay chelsea đây . Ở trên kêu khinh Chelsea như bọn bệnh ở dưới chửi barca . Sau trận đêm qua chắc ngài ko tởm lợm trc chiến thắng của Barca chứ .
  10. mabun

    mabun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Nghe cái luận điệu "tiểu xảo, dùng mọi thủ đoạn để phá đối thủ" mà thấy chán.
    Cái giỏi của C là với mỗi đối thủ đều có 1 cách đá phù hợp để đạt mục đích chiến thắng. Đó là bản lĩnh của C.
    B quá mạnh về công chứ thủ thì xoàng nên lấy công bù thủ. Đối thủ mà chơi đôi công với B ngang tự sát, mà MU đêm qua là ví dụ. Trận bán kết 2 C-B mới thực sự là cuộc chiến của chiến thuật của 2 đại gia thực sự mà phần trên cơ thuộc về C (B tuy lọt vào chung kết nhưng thảy đều tâm phục khẩu phục k dám cao ngạo).
    C khác với B hay MU k dựa trên sự nhuần nhuyễn của phối hợp giữa các cầu thủ và khả năng ghi bàn của 1 vài cầu thủ, mà dựa vào bản lĩnh của mọi vị trí trên sân. C không cần thêu hoa dệt gấm, bất kì cầu thủ nào của C khi có cơ hội thì dù tiền đạo, tiền vệ, cho chí hậu vệ đều có thể gây đột biến. Trong trận bán kết 2, có cảm giác đường vào khung thành C luôn đc bịt kín với số đông nên các anti C luôn lải nhải luận điệu trên, nhưng các anti C cũng lờ tịt các thông số trận đấu: cơ hội ghi bàn và số lần nã bóng trúng đích C nhiều hơn hẳn, số lần phạm lỗi mười mươi đáng thổi phạt đền của B cũng nhiều đến mức kỉ lục mà nếu trọng tài k mù dở hay cố tình mù dở thì chỉ cần bắt đúng 1 quả thôi, đảm bảo B vỡ trận.
    Mỗi lần 1 đội lên bóng là mỗi lần bị đánh văng ra, mỗi lần đội kia lên bóng chỉ kết thúc khi bị phạm lỗi trong vòng cấm (mà thoát ít nhất đến 4 lần mới hay chứ). Vậy mà vẫn có nhiều kẻ cố tình k nhìn nhậnthấy thì quá lạ.
    Có cảm giác 1 số người chỉ thích xem múa may quay cuồng chứ k dám nhìn nhận mỗi trận đấu là 1 cuộc chiến có kẻ thắng người bại, nên nếu đội mình yêu thích bị đánh tan tác bóp ngẹt lối chơi thì kêu gào như trẻ con bị cướp kẹo. Đẳng cấp 1 đội bóng k có được nhờ dìm hàng đối thủ xuống mà là nhờ chiến thắng đối thủ. Đẳng cấp B trong trận bán kết là sự kiên nhẫn đến phút cuối và được tưởng thưởng. Đẳng cấp của C là tuy giận dữ cay cú vì thua k đáng nhưng k dè bỉu đối thủ mà chấp nhận kết quả cuộc chơi.
    Cái cách C rời khỏi C1 với cái đầu ngẩng cao với sự tiếc nuối của kẻ đã chơi với bản lĩnh thực sự của nhà vô địch nhưng k gặp may, khác hẳn với cái cách MU thua bạc nhược đêm qua - MU lộ nguyên hình là 1 con hổ giấy.

Chia sẻ trang này