1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vidatox Plus có tốt không? Mua vidatox chính hãng ở đâu ạ?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi banhgaocay, 16/05/2017.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thovacao

    thovacao Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2014
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    31
  2. viemmangtui

    viemmangtui Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2014
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    13
    Nhà mình cũng xác định tư tưởng hết rùi, tuy nhiên tâm lý của người Việt là "còn nước, còn tát" mà bạn. Gđ cố gắng làm hết khả năng của mình để có gì sau này đỡ ân hận. Mọi việc hậu sự cho bà như: nơi an nghỉ, đến đám hiếu cũng đều đươc nhạc phụ tính toán đâu ra đấy rồi bạn ạ. Nhưng quan trọng, những ngày cuối đời, cả nhà k muốn thấy cảnh đau đớn, vật vã của bà thôi.
  3. thovacao

    thovacao Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2014
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    31
    Xin được chia sẻ với gđ bạn. Đúng là k ở trong cuộc k hiểu hết được cảm giác xót xa người đau đớn ntn thật. Vậy gđ bạn thử cho bà dung Vidatox như mọi người nhắc tới xem sao. Chúc điều kỳ diệu sẽ đến với nhạc mẫu bạn.
  4. viemmangtui

    viemmangtui Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2014
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    13
    Sáng nay, cô em dì mình lên Nguyễn Chí Thanh mua Vidatox, nhân viên bán hàng nói đó là sản phẩm nhập khẩu nguyên lọ từ Cu Ba nhưng lại thấy vỏ hộp toàn là tiếng Việt và tiếng Anh. Nó sợ hàng giả nên chưa dám mua.
  5. kimbaconheo

    kimbaconheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2017
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Chú em khi phát hiện ra ung thư phổi thì đã sang giai đoạn cuối. Thời gian cuối rất đau, cứ 2 tiếng phải uống 1 viên thuốc giảm đau mà cứ hết thuốc lại đau quằn quại. Đến hôm có mấy ống moocphin định tiêm cho thì bà thím làm bác sĩ gọi điện bảo nếu ung thư phổi mà tiêm moocphin là đi luôn đấy . Thế là khônng tiêm nữa nhưng thật sự không đành lòng nhìn chú quằn quại chiến đấu với cơn đau. Sau đó tình cờ có người mách đến hiệu thuốc Phú Vinh Đường, 65A- Lãn ông - Hà nội cắt thuốc . Dạo đó hình như chú e dùng được khoảng 10 thang, nhưng dùng đến thang thứ 2 là bắt đầu giảm đau, từ lúc 2 tiếng 1 lần uống thuốc Epheragan, sau chỉ uống ngày/1 viên trước khi đi ngủ. Do nằm nhiều nên việc đi vệ sinh cũng rất khó, phân cứng, người nhà phải đi găng tay móc ra sau khi uống thuốc chú đi ngoài phân mềm hơn. Nói chung thuốc không kéo dài cuộc sống nhưng làm giảm đáng kể đau đớn cho người bệnh.
  6. heoxinhxinh

    heoxinhxinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2014
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    8
    Hay quá đánh dấu phòng khi cần.
    kimbaconheo thích bài này.
  7. hanoiemm

    hanoiemm Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2015
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    7
    Cô hàng xóm nhà mình bị ung thư vú giai đoạn 2, gđ cũng chạy chữa khắp nơi, hôm trước k biết nghe ai cũng thấy mấy anh con giai mua Vidatox cho mẹ dùng, có điều thấy mấy anh ấy bảo giá có 4,5tr/1 lọ 30ml thôi ạ.
  8. vivunguyen

    vivunguyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2012
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    147
    Theo như hiểu biết của mình, trên thị trường hiện nay Vidatox bị làm nhái nhiều hơn cả hàng thật, hàng nhái giá dao động từ khoảng 1,5tr - 4,5tr thôi bạn ạ. Mình có đọc được một bài nói về cách phân biệt Vidatox thật và giả, xin chia sẻ để các bạn ngâm cứu thêm ạ.
    http://www.vnmedia.vn/thi-truong/20...-duoc-tu-noc-bo-cap-xanh-chua-ung-thu-538624/
  9. igaga

    igaga Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/03/2015
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    53
    TT hay quá, cảm ơn bạn đã chia sẻ. Cứ nghĩ tới cảnh người nhà đang bị bệnh hiểm nghèo, đi mua thuốc tốn kém tiền của lại còn mua phải hàng nhái... thì thật k còn gì để nói nữa ạ.
  10. nhathodang

    nhathodang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2015
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    21
    Sợ thật, xã hội bây giờ cái gì cũng có thể làm giả được, đến trứng cũng còn giả nữa là............

Chia sẻ trang này