1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Việc Đã Lỡ Giờ Gà Biết Tính Sao Đây ?????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lamsorries, 26/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lamsorries

    lamsorries Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2006
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Việc Đã Lỡ Giờ Gà Biết Tính Sao Đây ?????

    Huhu hôm đó mình hẹn cô ấy buổi sáng lúc 8h nhưng mình ngủ quên mất mãi đến 11h mới dậy và ra nơi hẹn thì ko thấy cô ấy đâu nữa .Và mình với cô ấy đã 2 tháng ko gặp nhau rồi vậy mà vừa mới hẹn đã thất tín .Mình ko biết phải làm sao bây giờ nữa mong các bác vô chỉ dẫn để khỏi bị ăn tát và cô ấy hết giận nữa chứ .Àh mà mình với cô ấy chỉ mới tiến đến bước bạn thân thôi . Một lần nữa mong sự trợ giúp của các bác .
  2. NguoiKhongTenSo7

    NguoiKhongTenSo7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    2.085
    Đã được thích:
    0
    Chú lên đây kêu khóc ích gì, đến nhà em nó xin lỗi như 1 người đàn ông thôi!
  3. chouchounov13

    chouchounov13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2006
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Nhớ lý do phải chính đáng, đừng đưa lý do bậy bạ để em nó nghĩ chú này nọ.Mà đã hẹn sau 2 tháng không gặp thì sao mà quên được nhỉ?
  4. kenshins

    kenshins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    1.898
    Đã được thích:
    0
    như mọi người đã nói thì việc đầu tiên là đồng chí đừng có khóc lóc như đàn bà như thế mà hãy đến nhà người ta, mang theo chút quà thì càng tốt và xin lỗi với tấm lòng chân thật, vì bây giờ cũng chỉ là mức bạn thân nên có thể đối phương sẽ hết giận đồng chí. Việc này có gì là khó đâu mà phải lên đây giải bày chứ. Mà nếu chú và người ta chỉ là bạn thân thì chưa đến nỗi khiến người ta phải cho chú một cái tát đâu. Chúc chú thành công
  5. emgai_hubm

    emgai_hubm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    chuyện nhỏ như con thỏ ấy mà. vừa rồi em có 2 cô bạn, nhấn mạnh 2 nhé, đáng ra sáng 25/7 phải lên Đại Sứ Quán phỏng vấn để đi du học vậy mà cũng ngủ quên. đang xin lại thủ tục xin được phỏng vấn lại nhưng chẳng nhẽ khi họ hỏi lại bảo ngủ quên. chết vì cười mất.
  6. charmant

    charmant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Bó tay các bạn. Người yêu cũ của mình cũng toàn hẹn đến đưa mình đi làm rồi ngủ quên không đến..v.v.. Nhiều lần kiểu như thế nhưng mình biết tính nên cũng chả buồn trách, chỉ cười trừ.
    Nhưng mới quen mà như chú là không được. Người ta sẽ nghĩ là chú không tôn trọng người ta. Không ổn, tự ái lắm đấy.
    Mình nghĩ nên gửi mail chứ đừng đến gặp trực tiếp. Gửi mail nói nghe thiểu não hoàn cảnh vào, gửi 1 cái không được thì gửi vài cái, xem tình hình có vẻ ổn ổn thì đến gặp. Chứ cậu đến luôn đang tự ái cô ấy càng làm già cho biết tay lại càng hỏng việc.
    Tốt nhất là cứ nói sự thật nhưng thêm mắm thêm muối vào cho nó đậm đà, kiểu như là hôm trước thức cả đêm vì vẽ đồ án hộ bạn.... hay gì gì tương tự thế. Giọng văn phải năn nỉ hối lỗi nhưng vẫn hóm hỉnh đáng yêu để cô ấy vừa đọc vừa bật cười mà tha cho bạn. Cô ấy thấy bạn dễ thương thì tự nhiên sẽ tiếc, sẽ muốn gặp bạn tiếp. Thế thôi. Con gái nói chung là tạo vật dễ sa ngã. (Kinh nghiệm bản thân )
    Cứ thế, như tể tướng Lưu Gù ngày xưa thì chuyện to sẽ hoá thành nhỏ mà chuyện nhỏ sẽ hoá thành không có gì. Thế là xong.
    Chú ý: Nhớ dùng những từ thật cute để gọi cô ấy... Nhớ thật hài hước..
  7. satthuaoden611

    satthuaoden611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Đến nhà cô ấy xin lỗi thành thật và bảo rằng do 2 tháng ko gap nhau nên hôm qua bồn chồn đến độ ko ngủ dc (vì sắp dc gặp lại bạn), vì thế hôm nay mới ngủ quên ,nói thế chắc là cô ấy tha cho đấy
  8. batbunrieu

    batbunrieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    đến phải vác sách vở đến nhà em này học hỏi kinh nhiệm thoai. Còn cái chú sori oai , yên tâm đi nhé, chuyện nhỏ như con thỏ mà, đừng tự doạ mình và tự khóc như thế, cứ bảo anh ngủ quên có sao đâu (Bảo là nằm mơ thấy em nên dậy muộn) hehheh.

Chia sẻ trang này